Bóng Đá Plus trên MXH

Nhật ký ngày thi đấu 20/8 của đoàn Việt Nam: Đánh bại Trung Quốc, bóng chuyền tạo địa chấn
Đỗ Tuấn • 21:20 ngày 20/08/2018
Ngay ngày đầu tham chiến ở ASIAD 18, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã đánh bại đối thủ trong Top 20 thế giới là Trung Quốc để tạo nên cú sốc lớn.

    CỬ TẠ: Đáng tiếc, Thạch Kim Tuấn!

    Là cái tên được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu 20/8 của đoàn Việt Nam, nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn chưa vượt qua chính mình để có thể giành chiếc HCV ASIAD đầu tiên cho bản thân và cho đoàn Việt Nam. 

    Do các VĐV Trung Quốc đang bị cấm thi đấu tại ASIAD 2018 vì liên quan đến doping, nên Thạch Kim Tuấn chỉ có mỗi đối thủ cạnh tranh là Om Yun Choi (Triều Tiên) ở hạng cân 56kg nam môn cử tạ. Nội dung cử giật, Om Yun Choi nâng được mức tạ 127kg và không thành công trong 2 lần thi tiếp theo ở mức 131kg. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn phải đến lần thứ nhì mới giật thành công 128kg, đây cũng là mức tạ cuối cùng của anh ở cử giật. Đến cử đẩy, Thạch Kim Tuấn chỉ nâng được mức tạ 152kg, trong lúc Om Yun Choi thành công ở mức tạ 160kg. 

    Với tổng thành tích 280kg, Thạch Kim Tuấn đành chấp nhận chiếc HCB, trong lúc Om Yun Choi tiếp tục bảo vệ thành công HCV Á vận hội với tổng cử 287kg ở 2 nội dung. HCĐ thuộc về đô cử Bin Suwoto (Indonesia) với 272kg. Thực tế, đây là thành tích rất thấp của Om Yun Choi và Thạch Kim Tuấn nếu so với kỳ đại hội cách đây 4 năm, bởi khi đó Tuấn nâng được tổng 294kg, trong lúc Choi nâng 298kg.

    Thạch Kim Tuấn vẫn chưa vượt qua được chính mình - Ảnh: Đức Cường

    Phát biểu với giới truyền thông, HLV Huỳnh Hữu Chí đã cho biết: “Tuyển thủ Om Yun Choi quá đẳng cấp đã khiến Tuấn bị áp lực tâm lý, dẫn đến thi đấu không tốt”. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn thừa nhận anh đã không thật sự thoải mái trong khởi động, nên thi đấu chưa được như mong muốn.

    Hạng cân 48kg nữ, hai tuyển thủ Vương Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý chỉ xếp thứ 4 và 5 chung cuộc.

    BƠI LỘI: Ấn tượng Huy Hoàng!

    Lọt vào chung kết 800m tự do nam, tối nay kình ngư trẻ 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã khiến cung thể thao dưới nước tại Jakarta phải bất ngờ khi so kè quyết liệt với 2 đối thủ sừng sỏ Sun Yang (Trung Quốc) và Takeda Shogo (Nhật Bản). Thậm chí có lúc Huy Hoàng đã vượt mặt tay bơi của Nhật Bản để vươn lên thứ nhì. Tiếc là ở 100m cuối, kình ngư trẻ Việt Nam hơi đuối sức, đành chấp nhận chiếc HCĐ với thành tích 7’54”32. 

    Tay bơi trẻ Huy Hoàng đã có sự thể hiện rất ấn tượng

    Dẫu chỉ giành HCĐ nhưng đây là thành tích cực kỳ xuất sắc khi Huy Hoàng trở thành nam tuyển thủ bơi đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ASIAD. Đoạt HCV nội dung này là Sun Yang, thành tích 7’48”36, cũng là kỷ lục mới của ASIAD. Takeda Shogo giành HCB với 7’53”01.

    BÓNG CHUYỀN: Cơn địa chấn mang tên Việt Nam

    Ngay trận ra quân của bảng E, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã đụng ngay Trung Quốc, một đối thủ rất mạnh đang xếp hạng 20 thế giới. Không nhiều người tin thầy trò HLV Phùng Công Hưng sẽ làm nên chuyện. 

    Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi các chàng trai Việt thắng liền 2 séc đầu với điểm số sít sao 25/23 và 26/24. Nỗi lo một lần nữa ập đến khi đội nam Trung Quốc vượt lên và cân bằng 2-2 ở 2 séc còn lại với điểm 25/19, 25/22 để bước vào séc đấu quyết định thứ 5. 

    Bóng chuyền Việt Nam đánh bại đối thủ Trung Quốc - Ảnh: Đức Cường
    Bóng chuyền Việt Nam đánh bại đối thủ Trung Quốc - Ảnh: Đức Cường

    Đây là một ván đấu nghẹt thở và không dành cho những ai bị yếu tim khi hai đội rượt đuổi điểm số liên tục. Thậm chí có lúc bị dẫn đến 7/11, nhưng các chàng trai bóng chuyền Việt Nam vẫn chơi rất bình tĩnh để gỡ điểm và cuối cùng thắng ngược 21/19 trong sự vỡ oà hạnh phúc của tất cả người Việt có mặt trên khán đài. 

    Thắng chung cuộc 3-2 trước đối thủ Trung Quốc, đội bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ngay ngày đầu xuất quân tại Á vận hội.

    Ngoài các môn kể trên, những tuyển thủ còn lại của các môn đấu kiếm, wushu, taekwondo, bắn súng… đều sớm dừng bước ở vòng ngoài. Đáng tiếc nhất là tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã lọt vào tranh HCĐ cùng với đối thủ Kawai Risako (Nhật Bản) ở hạng cân 62kg của môn vật, nhưng cô đã thua trắng đối thủ đến 0-10, nên trắng tay!

    Sau ngày thi đấu 20/8, đoàn Việt Nam đã giành được 1 HCB, 3 HCĐ và đang tạm xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội