Bóng Đá Plus trên MXH

Nước mắt người thầy!
Đỗ Tuấn (từ Incheon) • 13:53 ngày 29/09/2014
Trong hậu trường sân vận động Incheon Asiad tối qua, HLV Nguyễn Trọng Hổ đã ứa nước mắt và nghẹn ngào trả lời báo chí lúc cô học trò Quách Thị Lan về thứ nhì ở nội dung chạy 400m.
    Ngoài sự vui mừng vì cô học trò trẻ giành được chiếc HCB cho điền kinh Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực, những giọt nước mắt của ông Nguyễn Trọng Hổ cũng hàm chứa những ẩn ức mà thầy trò tổ chạy 400m của ông đã gánh chịu trong suốt chuyến tập huấn hơn 4 tháng tại Mỹ vừa qua. Tuy nhiên, như HLV Nguyễn Trọng Hổ bày tỏ: “Có lẽ những nghi ngờ từ dư luận qua chuyến tập huấn ở Mỹ ấy cũng đã góp phần trui rèn thêm bản lĩnh cho các VĐV của tôi ở các giải đấu lớn”. 

    Sự “trui rèn” ấy chính xác tới đâu chưa biết, nhưng tối qua, người ta có thể thấy rõ nữ tuyển thủ trẻ Quách Thị Lan đã vượt qua áp lực tâm lý vốn rất kém của mình để có cú bứt phá về đích ở vị trí thứ nhì nội dung chạy 400m với thành tích 52”06, chỉ sau nữ VĐV người Nigeria nhập tịch cho Barhain là Oluwakemi Mujidat Edukoya quá mạnh (51”59) đoạt HCV và hơn VĐV Poovamma Raju Machettira của Ấn Độ đoạt HCĐ (52”36). Và chính Quách Thị Lan đã chia sẻ ngay sau khi đoạt chiếc HCB: “Thú thật, trước khi bước vào thi đấu, tôi cảm thấy rất lo và sợ không vượt qua được trạng thái tâm lý. May mà tôi đã chiến thắng được áp lực của bản thân và giành được chiếc HCB”.


    Tuy nhiên, HLV Nguyễn Trọng Hổ đã bày tỏ rằng, ông vẫn chưa hài lòng với thành tích thi đấu ấy của Lan, bởi trong tập luyện thông số thành tích của cô còn tốt hơn nhiều. Vậy nhưng, ông Hổ cũng thừa nhận, nữ tuyển thủ của Bahrain quá mạnh và đây chính là một bất ngờ lớn ở nội dung chạy 400m nữ tại Á vận hội, bởi trước đó mọi người chỉ nhắm vào nữ VĐV Machettira của Ấn Độ đang là đương kim vô địch.

    Vậy nhưng với những người có mặt chứng kiến cú bứt phá của Quách Thị Lan tại sân Incheon Asiad vào tối qua, dù có thể thành tích của Lan chưa được như kỳ vọng của các nhà chuyên môn, nhưng họ vẫn muốn dành lời khen ngợi cho cô gái trẻ người dân tộc Mường ở Thanh Hóa này. Bởi Quách Thị Lan đã tỏa sáng đúng lúc ngay lần đầu tiên có mặt ở đấu trường Asiad. Đồng thời, thành tích này cũng đã giúp cô giải tỏa nỗi đau sau cú vấp ngã mất HCV tại SEA Games 27 cách đây 1 năm tại Myanmar. Ngoài ra, chiếc HCB của Quách Thị Lan cũng giải tỏa rất nhiều áp lực cho tổ chạy 400m nữ Việt Nam và theo nhận định của các chuyên gia, với sự hưng phấn cùng thành tích ổn định, các nữ VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể giành huy chương ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m.

    Tối qua, khi nữ tuyển thủ Quách Thị Lan cười rạng rỡ trên bục nhận huy chương, ở phía dưới, chúng tôi lại ấn tượng với những giọt nước mắt của HLV Nguyễn Trọng Hổ, những giọt nước mắt mà ông chỉ có thể thốt lên ngắn gọn: “Tôi quá sung sướng và hạnh phúc!”
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội