Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Việt Nam: Thất bại để thành công hơn trong tương lai
Tú Phạm (từ Bogor, Indonesia) • 10:57 ngày 02/09/2018
Sau khi Minh Vương không thành công ở quả đá luân lưu thứ 5 khiến Olympic Việt Nam nhận thất bại chung cuộc, các khán đài sân Pakansari như chết lặng trong khoảng vài phút đồng hồ.
    Tiền vệ của HAGL đổ gục xuống sân ôm mặt khóc, còn ở phía xa, các đồng đội của anh thất vọng tràn trề với những ánh mắt đỏ hoe vì để tuột mất chiếc HCĐ lịch sử ở đấu trường ASIAD.

    Ở khu kỹ thuật, tất cả các thành viên BHL chết lặng trước thất bại vô cùng đáng tiếc này. Phải vài phút định thần, họ mới cùng nhau vào sân, tiến đến động viên từng cầu thủ. Người buồn nhất có lẽ là HLV Park Hang Seo! Ông vốn hay thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan và thường động viên các học trò: “Không được phép gục ngã. Không được phép cúi đầu!”, rồi cũng có lúc yếu lòng. Mặc cho toàn đội đi quanh sân cảm ơn NHM, thầy Park ngồi như bất động khá lâu ở khu kỹ thuật. Dù trợ lý Lee Young Jin đã động viên rất nhiều, nhưng vị chiến lược gia 59 tuổi này vẫn ngồi ôm mặt buồn bã như thể tự dằn vặt bản thân.


    Là những người có mặt trực tiếp trên sân, chứng kiến khoảnh khắc thua trận của Olympic Việt Nam, chúng tôi hiểu và cảm nhận rất rõ nỗi buồn của thầy trò HLV Park Hang Seo. Nhưng rõ ràng, với những gì mà toàn đội đã thể hiện, đã chiến đấu trong suốt cả giải và trong trận đấu với UAE chiều qua, thầy Park cùng các học trò vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen của NHM.

    Bởi thế, dù đội nhà lỡ hẹn với tấm HCĐ lịch sử ở ASIAD, nhưng hàng nghìn CĐV Việt Nam có mặt ở sân Pakansari chiều qua cảm thấy buồn nhưng không thất vọng. Anh Lê Thái Long, một CĐV đến từ TP.HCM chia sẻ: “Vào đá luân lưu là may rủi rồi. Chỉ tiếc là Olympic Việt Nam đã không thể “giải quyết” được đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn yêu mến và biết ơn các cầu thủ! Với những gì đã thể hiện, họ gieo thêm niềm tin cho NHM trong các giải đấu sắp tới”.

    Trận đấu đã kết thúc gần nửa giờ đồng hồ, vậy mà hàng nghìn CĐV Việt Nam vẫn chưa muốn ra về. Những tiếng hô không ngớt “Việt Nam, Việt Nam” đã vang lên đầy tự hào. 

    Đội quân của HLV Park Hang Seo đã khép lại hành trình đầy kỳ lạ của mình ở ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Lẽ ra, họ có thể có thành tích tốt hơn vị trí thứ 4 chung cuộc. Nhưng rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam tin rằng, các cầu thủ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới trong tương lai như chính chia sẻ của HLV Park Hang Seo sau trận đấu chiều qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội