Đứng ở thứ hạng thấp hơn nhưng trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Malaysia nhập cuộc rất tự tin. Đoàn quân của ông Kim Pan Gon đã chơi chủ động hơn so với Tajikistan trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách chơi rất kỷ luật, khóa mọi nẻo đường vào khung thành đội nhà khiến Malaysia trở nên bế tắc.
Phòng thủ hiệu quả, Tajikistan tổ chức tấn công cũng rất sắc sảo. Một trong những tình huống ấy đã giúp đội khách có được bàn thắng dẫn điểm ở cuối hiệp 1. Rustam tung cú sút sệt hạ gục thủ môn Ahmad Syihan, đưa bóng đi thẳng vào lưới. Ngay sau đó, Malaysia có cơ hội để gỡ hòa nhưng cú đánh đầu của Matt Davies bị Barotov Daler cản phá.
Để hy vọng tạo đột biến, HLV Kim Pan Gon có 4 điều chỉnh người trong hiệp 2. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không thể thay đổi cục diện trên sân dù chơi tốt hơn và có những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Không những không ghi được bàn thắng, Malaysia còn nhận thêm 1 bàn thua khi hậu vệ của Malaysia chần chừ, đợi thủ môn ra phá bóng tạo điều kiện để Daler thoát xuống chớp thời cơ rồi tung cú sút chéo góc, ấn định chiến thắng 2-0 cho Tajikistan .
Thua 2 bàn trắng trong trận chung kết, Malaysia đành đứng nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp. Trước đó ở chung kết King’s Cup của Thái Lan năm ngoái, Malaysia cũng đã nhận thất bại 0-3 trước Tajikistan ở loạt luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 0-0.