Bóng Đá Plus trên MXH

Truyền thông giận dữ trước thất bại của Olympic Thái Lan
Đức Nguyễn • 14:20 ngày 21/08/2018
Olympic Thái Lan đã phải sớm về nước khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 2 điểm có được. Người hâm mộ, truyền thông xứ chùa vàng đang thực sự giận dữ về thành tích tệ hại của đội nhà và họ đòi LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải sa thải HLV Worrawoot Srimaka, đồng thời cải tổ đội bóng.
    Olympic Thái Lan đến với ASIAD 18 với niềm tin sẽ vượt qua vòng bảng, thế nhưng thành tích của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka là vô cùng kém cỏi. Họ chỉ giành được 2 trận hoà sau 3 trận đấu tại bảng B, nơi có sự góp mặt của Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Với điểm số có được, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ đứng thứ thứ 6 trong các đội xếp thứ 3 ở các bảng có thành tích tốt nhất. Theo quy định của BTC, môn bóng đá nam chỉ lấy 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, điều này cũng đồng nghĩa Olympic Thái Lan phải sớm về nước.
     
    Cơn giận dữ của các CĐV và báo giới đang bao trùm FAT và HLV Worrawoot Srimaka sau thất bại được xem là “khó tiêu hoá” của bóng đá nước này. Tờ báo Siamsport giật tít: "Bóng đá nam đã bị nghiền nát" và chỉ ra những sai lầm đáng chê trách của Olympic Thái Lan. Ví dụ, FAT đã không chuẩn bị tốt cho sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2018, các trận giao hữu và tập huấn thiếu ấn tượng. HLV Worrawoot Srimaka chính là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất vì lối chơi nghèo nàn tại ASIAD 18.

    HLV Worrawoot Srimaka là nhân vật bị chỉ trích dữ dội
      
    Trong khi đó tờ Bangkok Post lại đưa một tựa đề rất đau đớn: War Elephants out, Chaba Kaew survive” (tạm dịch: Voi chiến rơi đài, Chaba Kaew (biệt danh của ĐT nữ Thái Lan) sống sót). Trên tờ Nhật báo nổi tiếng này, Chủ tịch của FAT- ông Somyot Poompunmuang đã từ chối lời đề nghị sa thải HLV Worrawoot Srimaka. “FAT không muốn nghe những lời chỉ trích và không thay đổi HLV mỗi khi đội nhà không đáp ứng được sự kỳ vọng. Các cầu thủ và HLV đều không muốn đội bóng thua cuộc. FAT sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở logic và sự hợp lý”, ông Somyot nói. 
     
    Ông Somyot cũng nói thêm: “Tất cả đều hy vọng nhưng kết quả không mong muốn là điều phải chấp nhận khi chúng ta có sự chuẩn bị chưa thật tốt cũng như việc nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Đôi khi phải chấp nhận điều đó như chuyện ĐT Đức tại World Cup 2018 vậy”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội