Trong màn hủy diệt Newcastle nói trên, Man City dù không có sự phục vụ của Foden và Grealish vẫn chọc thủng lưới đối phương tới 4 lần sau những pha lập công của Dias (4'), Cancelo (27'), Mahrez (65') và Sterling (86').
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Guardiola khi được hỏi tại sao lại phớt lờ cả Foden lẫn Grealish đã cho biết: "Grealish và Foden ngồi ngoài không phải là do tôi áp dụng chính sách xoay vòng".
"Tôi bố trí đội hình như vậy hoàn toàn vì có những người xứng đáng ra sân hơn người khác. Trong giai đoạn xung quanh lễ Giáng sinh tôi sẽ đặc biệt lưu tâm đến hành vi của các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khi cầu thủ có những hành vi không phù hợp thì họ sẽ không được tôi cho ra sân".
"Nói tóm lại, các học trò của tôi cần phải hiểu lúc nào mọi người cũng cần phải làm việc nghiêm túc. Trong bóng đá chỉ cần bạn xao lãng một chút thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chính vì vậy, dù không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi thì các cầu thủ cũng không được phép làm điều gì đó khiến sự tập trung bị suy giảm", HLV Pep Guardiola kết luận.
Ở trận Man City vùi dập Leeds United 7-0 cách đây vài hôm, Foden và Grealish chính là những người ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho nhà ĐKVĐ nước Anh. Theo tờ Telegraph, sau trận đấu ấy cả 2 đã tới một hộp đêm để ăn mừng và điều này khiến HLV Guardiola phật ý.