Bóng Đá Plus trên MXH

U19 TBN vô địch châu Âu: Tầng mây thứ 8
09:18 ngày 21/07/2015
“La Rojita không bao giờ thất bại” là tít của nhật báo AS sau khi U19 Tây Ban Nha một lần nữa vô địch châu Âu. Đấy là chức vô địch U19 châu Âu thứ 8 của Tây Ban Nha. Đáng chú ý, trong 14 kỳ gần đây, khi giải đấu chính thức là Vô địch U19 châu Âu, Tây Ban Nha vô địch đến... 7 lần, chiếm 50%.
    Borja Mayora và Matias Nahuel là tác giả 2 pha ghi bàn cho U19 Tây Ban Nha trước U19 Nga trong trận chung kết rạng sáng qua. Rất sắc bén và tự tin, đấy luôn là phẩm chất của đội U19 Tây Ban Nha khi dự giải. “Chúng ta là những gì mà chúng ta làm đi làm lại. Sự xuất sắc không nằm ở hành động mà nằm ở thói quen”, câu nói của triết gia Aristotle người Hy Lạp hoàn toàn đúng với trường hợp của “La Rojita” (biệt danh của các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha).

    U19 Tây Ban Nha từng để thua U19 Nga ở vòng bảng, nhưng họ cho thấy mình rất biết cách rút ra những bài học. Biết Nga rất giỏi phản công, Tây Ban Nha đã tấn công cho đối phương... không kịp thở. Trong vòng có 9 phút, các chân sút xứ bò tót đã tung ra đến... 8 cú sút. Sau đó Nga có cố vùng vẫy, nhưng rồi họ cũng dần mệt mỏi trước sức ép khủng khiếp của đối phương. Đến cuối hiệp 1, khung thành của Nga không thể duy trì thêm được nữa. Xà ngang chỉ giúp cho thủ thành Mitryushkin thoát thua sau cú đánh đầu của Ceballos, nhưng Mayora đã lao vào đệm bóng mở tỷ số.


    Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được U19 Tây Ban Nha duy trì. Trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của họ phút thứ 62, nhưng sự thất vọng ấy được đền bù với bàn ấn định tỷ số 2-0 của Nahuel sau đường chọc khe tuyệt vời của Marco Asensio - cầu thủ trong biên chế Real Madrid.

    U19 Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch bởi họ càng chơi càng gắn kết, càng chơi càng sắc bén. Tài năng không thể bàn cãi của Asensio, khả năng thủ lĩnh của Jesus Vallejo và sự chỉ đạo khôn ngoan của HLV Luis de la Fuente giúp La Rojita có sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ. 

    Mayoral đoạt Vua phá lưới
    Real rõ ràng không thiếu những tài năng trẻ. Bên cạnh Marco Asensio là một trong những cầu thủ hay nhất giải, họ còn có một Borja Mayoral đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn. Trước đó 2 tuần, Mayoral còn bị phạt thẻ đỏ trong trận chung kết Cúp Nhà Vua dành cho tuyến trẻ (đối thủ là Vallecano), nhưng anh vượt qua rất nhanh để cùng U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu.
    M.KIỆT • 09:18 ngày 21/07/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay