Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 25): Đừng mắng Luca, tội nghiệp Zidane
AHBP • 19:38 ngày 03/04/2019
Có ông bố nào mà không thương con, đặc biệt là khi ông bố đó có điều kiện thì tội gì mà không thể hiện tình phụ tử sâu đậm. Do đó, đừng dè bỉu Zinedine nâng đỡ Luca Zidane, ông nào giỏi không làm thế thì giơ tay.
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Zinedine Zidane sống cảm tính thế nào thì chắc ai cũng rõ. Chỉ cần bị xúc phạm thì có là chung kết thế giới ông cũng bất chấp tất. Vinh quang của Tổ quốc à, hay sự chờ đợi của cả dân tộc, có là gì thì cũng xếp sau danh dự của bản thân, của cái họ Zidane hết.

    Chẳng thế mà Zinedine muốn nhân rộng Zidane ra thế hệ tiếp theo bằng những đứa con của mình. Ông này được cái kiên trì, biết thừa bản thân chiếm hết gene trội thể thao trong nhà nhưng vẫn cố nhét mấy đứa quý tử vào học viện của Real cho bằng được. 

    Nghe bảo muốn vào lò đào tạo của Real khó lắm, tỷ lệ chọi cũng ngang thi vào Havard nhưng cái này Zinedine... lo được. Đem cái họ của ổng ra đảm bảo thì mấy đứa nhóc có ở nhà chơi điện tử cũng trúng tuyển.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu cả Enzo chắc chán ghét cuộc sống xô bồ ở Madrid nên quyết định về Alaves cứu rỗi đội bóng nhỏ xíu này. Làm xong việc nghĩa ở Alaves trong mùa trước (ra sân 4 lần, đội xếp thứ 14), Enzo chuyển hướng sang Thụy Sĩ với bến đỗ Lausanne-Sport. Nhưng vì nhớ bố quá, lại bay về Tây Ban Nha chơi cho Rayo Majadahonda để vừa tiện thăm nhà, vừa khai sáng giải Hạng Hai Segunda.

    Cậu thứ Luca có hiếu hơn, ở Real cho tới bây giờ cũng 16 năm. Trải qua mọi lứa trẻ của Los Blancos và ĐT Pháp, tài năng của Luca rốt cuộc cũng được ghi nhận. Ngoài việc ra vào không hợp lý và sợ bóng ra, chàng trai 20 tuổi là một thủ môn tốt.

    Chẳng ai công nhận tài năng của Luca cả chỉ vì cái họ của anh
    Chẳng ai công nhận tài năng của Luca cả chỉ vì cái họ của anh

    Người nỗ lực như vậy xứng đáng được tưởng thưởng. Đặc biệt với một HLV công bằng như Zinedine thì ông không để cho cầu thủ của mình thiệt thòi. Mà hơn tất thảy, Zinedine hiểu quá rõ khả năng của Luca vì sống chung một nhà nhiều năm, nên chắc chắn không thể có sự thiên vị ở đây.

    Vì thế, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, khi mà Thibaut Courtois đột ngột không khỏe trùng hợp với lịch nghỉ tuần của Keylor Navas, Luca được sắp xếp vào đội hình xuất phát của Real tiếp đón Huesca tại Bernabeu. Đối thủ là một đội bóng khá nguy hiểm, vẫn đang ẩn nấp ở đáy BXH và tạo ra vô vàn khó khăn cho Real.

    Luca lập công lớn khi chỉ để thủng lưới 2 bàn, qua đó góp phần vào chiến thắng 3-2 của Bầy kền kền. Một tấm gương vẹn đức toàn tài như vậy mà vẫn có người chê thì quả thật là xã hội này quá khó sống.

    Sau trận đấu, Zinedine tiến lại chỗ Sergio Ramos - cầu thủ thi đấu với cả bố lẫn con nhà Zidane: "Thấy con thầy bắt thế nào?"

    - "Tuyệt vời thầy ơi, em nhà mình hoàn thiện hết rồi", Ramos vừa nói vừa giơ ngón cái lên, ra điều thỏa mãn.

    - "Mày lại cứ làm hư nó, Luca hơn Courtois có xíu thôi", Zinedine mỉm cười chạy nhanh vào phòng họp báo. 

    Đến đây, Zinedine ra dáng một HLV khiêm nhường kiêm ông bố thông thái: "Luca chỉ là cầu thủ hạng 2 ở Real suốt 16 năm qua, nhưng tôi nghĩ con trai mình cũng có đẳng cấp và cá tính".

    Vậy đấy, đâu phải sinh ra trong gia đình "trâm anh thế phiệt" đã là sướng, mình có tài thật nhưng luôn bị ghen ghét, được HLV cất nhắc thì cũng lôi chuyện máu mủ vào, thật chả ra đâu. Zinedine cũng chẳng vui gì, nhận được thêm chút tiền từ Perez mà vừa phải dỗ cầu thủ, vừa phải dỗ truyền thông, nay lại còn phải đem việc về nhà nói với thủ môn số 3 của đội: "Mày cứ đợi bố một lúc nữa rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi".

    Real Madrid 3-2 Huesca
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội