Bóng Đá Plus trên MXH

Arshavin: Người hùng poker của Arsenal sắp giải nghệ
Trung Nghĩa • 07:09 ngày 16/11/2018
Andrey Arshavin, một trong những cầu thủ vĩ đại và có số phận ly kỳ nhất mà bóng đá Nga từng sản sinh, đã đưa ra thông báo về quyết định nghỉ hưu vào cuối mùa giải.
    Cầu thủ 37 tuổi, người hiện đang thi đấu tại Kazakhstan cho FC Kairat, cho biết trận chung kết cúp quốc gia vào ngày 24/11 sẽ là trận đấu cuối cùng của anh. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để anh bổ sung một danh hiệu vào bộ sưu tập khá đồ sộ của mình.

    Mặc dù là một cầu thủ tài năng, Arshavin luôn bị nghi ngờ về sự cầu tiến trong sự nghiệp. "Anh ấy không bao giờ là người tham vọng nhất", nhà báo bóng đá người Nga Artur Petrosyan nói với Sky Sports. “Đó là vấn đề với rất nhiều cầu thủ người Nga. Khi họ đạt được thành công và kiếm được nhiều tiền, họ sẽ không thèm cố gắng nữa. Đó là những gì đã xảy ra với Arshavin”.

    Arshavin nổi lên trong màu áo Zenit
    Arshavin nổi lên trong màu áo Zenit

    Sau 8 năm với Zenit, đỉnh cao là mùa 2007/08 với chức VĐQG đầu tiên của Zenit kể từ năm 1984 và lần đầu tiên vô địch Cúp UEFA, Arshavin bắt đầu gây được sự chú ý. Tại VCK EURO 2008, Arshavin tỏa sáng rực rỡ đưa Gấu Nga vào tới tận tứ kết, thành tích cao nhất của họ sau khi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết.

    Màn trình diễn chói sáng đó giúp Arshavin được Arsenal mang về vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2009 với mức phí 15 triệu bảng. Tại đội bóng thành London, ấn tượng lớn nhất mà Arshavin để lại là khi anh lập 1 cú poker trong trận hòa 4-4 đầy kịch tính với Liverpool tại sân Anfield.

    Dấu ấn đáng nhớ nhất sự nghiệp Arshavin là cú poker vào lưới Liverpool
    Dấu ấn đáng nhớ nhất sự nghiệp Arshavin là cú poker vào lưới Liverpool

    Mặc dù đã có 144 lần ra sân cho Pháo thủ nhưng những khoảnh khắc vui vẻ không xuất hiện nhiều với Arshavin. Ở một mức độ nào đó, có thể nói rằng Arshavin không phù hợp với bóng đá Anh. Hơn nữa, anh chưa bao giờ sống ở London. Vợ của anh cũng không thích nước Anh.

    Năm 2013, Arshavin đã trở lại Zenit với bản hợp đồng miễn phí. Anh tuyên bố công khai rằng "rất vui khi khoác áo Zenit một lần nữa", nhưng phong độ đã không còn được như xưa. Arshavin thi đấu hơn 30 trận trong 2 mùa giải nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng trước khi chuyển sang Kuban Krasnodar vào năm 2015.

    Arshavin sẽ giải nghệ trong màu áo CLB Kairat của Kazakhstan
    Arshavin sẽ giải nghệ trong màu áo CLB Kairat của Kazakhstan

    Sang đội bóng mới, Arshavin cũng không thể chen chân vào đội hình chính, chỉ có 8 lần ra sân, không ghi được bàn nào và không được gia hạn vào cuối mùa. Tưởng như sẽ phải giải nghệ, anh bỗng quyết định đầu quân cho FC Kairat vào tháng 3/2016.

    Như một con cá lớn trong một cái ao nhỏ, Arshavin nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ nổi bật của giải VĐQG Kazakhstan, đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa giải đầu tiên. Anh đã ghi 24 bàn trong 76 trận đấu cho Kairat. Sau ba năm với câu lạc bộ của Kazakhstan, anh đang có cơ hội chia tay với thêm 1 danh hiệu lớn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội