Bóng Đá Plus trên MXH

Bệnh ung thư sẽ không đánh gục được Mihajlovic
Gia Hưng • 09:19 ngày 15/07/2019
HLV Sinisa Mihajlovic của Bologna vừa tổ chức họp báo hôm 13/7 để thông báo chính thức về việc mắc căn bệnh ung thư bạch cầu. Trong hoạn nạn, khí phách của Sinisa Mihajlovic vẫn hiện lên rõ nét, qua những phát biểu lạc quan và ngang tàng.

    Không phải lúc để bi lụy

    Phòng họp báo im ắng nhìn người đàn ông 50 tuổi bước vào trong bộ dạng không giống với thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn bẻ cổ gọn gàng, nhưng không phải bộ vest lịch sự mà Mihajlovic vẫn mặc khi đứng bên đường pitch. Trông ông hơi mệt mỏi. Mặt cúi xuống, cố giấu sự xúc động, Mihaj chầm chậm nói: “Tôi bị sốt nhưng vẫn giấu vợ mình. Tôi vẫn điều hành 2 buổi tập đầu mùa của Bologna, và hứa với vợ sẽ đi tái khám. Nhưng rồi tôi phát hiện mình bị ung thư bạch cầu cấp tính”. 

    Khán phòng lặng thinh. Các phóng viên dành một tràng vỗ tay cho Mihajlovic như để động viên, và cũng là xin lỗi ông. Tờ Corriere dello Sport đã khai thác thông tin từ một người bạn thân của Mihaj, loan báo rằng ông sẽ từ nhiệm vị trí HLV của Bologna vì “bị ốm”. Đây là thông tin sai sự thật. Căn bệnh đó đã được làm rõ, không phải “bị ốm” mà là “bị ung thư bạch cầu”. Nhưng Mihaj không rời bỏ trách nhiệm ở Bologna, mà quyết tâm vừa làm việc vừa chữa bệnh. Giám đốc điều hành Walter Sabatini của đội bóng khẳng định điều đó. Cả thành phố Bologna ủng hộ quyết định của cựu hậu vệ này.

    Mùa giải trước, Mihajlovic đã giúp Bologna gây ấn tượng mạnh với vị trí thứ 10 ở Serie A
    Mùa giải trước, Mihajlovic đã giúp Bologna gây ấn tượng mạnh với vị trí thứ 10 ở Serie A

    “Đừng khóc cho tôi. Đừng khóc nếu thương hại… Tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này vì gia đình, vì các con và vì những người yêu quý mình”, Mihajlovic nói. Đó là Sinisa Mihajlovic. Ông chia sẻ đã ngồi bệt xuống sàn nhà và khóc trong nhiều ngày liền, hồi tưởng lại toàn bộ những gì trôi qua trong đời, một phản xạ vẫn thường được kể lại của những người mắc bệnh nan y. Nhưng ông không bi lụy. Mihaj coi căn bệnh của mình là một đối thủ khó chịu phải vượt qua, như những đội bóng khó chơi mà ông phải đối đầu trong suốt sự nghiệp đầy màu sắc của mình. 

    “Tôi vẫn dặn cầu thủ phải xông lên tấn công để giành chiến thắng, đừng lùi xuống phòng ngự, lúc ấy sẽ thua ngay. Và tôi phải áp dụng chiến thuật ấy trong cuộc chiến này”, Mihaj tâm sự. Cầu thủ của ông không được thông báo trước, nhưng nhận được một cuộc gọi video từ thuyền trưởng của mình ngay trước đó. Họ túm tụm lại bên góc của sân tập, chết lặng trước thông báo của ông, rồi theo dõi trực tiếp buổi họp qua internet. Nhưng cũng không có sự bi quan nào cả. Đội trưởng Dzemaili nhấn mạnh: “HLV của chúng tôi rất mạnh mẽ, và ông ấy như một người cha của chúng tôi. Ông ấy truyền sức mạnh cho chúng tôi, toàn đội sẽ đợi ông ấy về. Tất đều tin Sinisa sẽ giành chiến thắng”.

    Khí phách Mihajlovic

    Chúng ta từng nghe nhiều câu chuyện về ung thư trong thế giới bóng đá, nhưng ít khi được truyền cảm hứng từ một bệnh nhân có quyết tâm chiến thắng bệnh tật cháy bỏng như Mihaj. Ông luôn nói về chiến thắng, thậm chí hứa sẽ chiến thắng bệnh tật. Ngay cả trước khi bị bệnh, ông tập luyện hàng ngày, chơi mọi môn thể thao mình thích, luôn đi khám sức khỏe đều đặn. Mihaj là người nam tính và ham sống. Bác sĩ của Bologna mô tả ông “như một chiếc xe tăng”.

    Trong các phát biểu của mình, Mihajlovic không chỉ nói về bản thân mà còn về cộng đồng. Ông khẳng định mong muốn được tiếp tục sống, ham muốn đánh bại bệnh tật để tạo động lực cho những người cùng cảnh ngộ. Vì thế, buổi họp báo của Mihajlovic không lấy đi nhiều giọt nước mắt mà mang lại sự nể phục và đồng cảm. Ông nhận được sự thông cảm của khán phòng, của thành phố Bologna, và nền bóng đá Italia.


    Bản chất Mihajlovic không phải là người dễ bị khuất phục. Sự nghiệp bóng đá chứng minh ông là một người tài hoa, quyết liệt. Ông cùng Andrea Pirlo vẫn nắm giữ kỉ lục ghi bàn từ đá phạt trực tiếp nhiều nhất lịch sử Serie A (28 bàn), cũng như ghi dấu ấm đậm nét trong lịch sử các giải đấu của Italia. Có thể tìm ra người xuất sắc hơn ông. Nhưng không thể tìm ra người giống ông. Cũng giống như việc tìm ra một HLV giàu thành tích hơn Mihaj thì rất dễ, nhưng nếu là ở ngoài đời, tại Italia, ông luôn được cầu thủ tin tưởng bậc nhất, được nể phục và yêu quý vì sự chính trực của mình.

    Khi Mihajlovic bị Sporting Lisbon sa thải chỉ sau 9 ngày làm việc hồi năm 2018, Andrea Belotti và một nhóm học trò cũ từ Torino đã đến tận khách sạn thăm hỏi và tâm sự với ông. Rất khó tìm ra một câu chuyện như thế, từ những anh chàng cầu thủ triệu phú ngày nay. Bạn thân và cũng là đồng đội, cộng sự cũ, Roberto Mancini gửi đến Mihajlovic lời động viên: “Cậu rất mạnh mẽ. Mấy thứ vớ vẩn này không làm khó được cậu đâu. Hãy chiến thắng đi, rồi chúng ta sẽ lại chơi trượt ván”.

    Với một con người như vậy, rất nhiều người tin Mihajlovic sẽ đẩy lùi bệnh tật, và một lần nữa được nhớ đến vì sự đặc biệt của mình. Ông sẽ làm được, Mihaj! 

    VÀI NÉT VỀ MIHAJLOVIC
    Họ tên: Sinisa Mihajlovic
    Ngày sinh: 20/2/1969
    Nơi sinh: Vukovar, Nam Tư (cũ)
    Chiều cao: 1m85
    Vị trí khi còn thi đấu: Hậu vệ
    Vai trò hiện tại: HLV của Bologna
    Danh hiệu lớn thời cầu thủ: 2 Scudetto, 4 Coppa Italia, 3 Siêu Cúp Italia, 1 Cúp C2 châu Âu (1998/99 với Lazio), 1 Siêu Cúp châu Âu (1999)

    Tài hoa như Mihajlovic
    Ai đã xem Mihajlovic thi đấu thì không ngạc nhiên với những giai thoại về ông. Năm 2013, nhà báo Jonathan Wilson phỏng vấn bạn học cũ của Mihaj và được kể lại trên tờ Guardian rằng: Ông là người… cái gì cũng giỏi. Hồi đi học, Mihajlovic luôn cố gắng đứng đầu lớp ở mọi môn học. Bạn của Mihajlovic nói rằng nếu không theo nghiệp bóng đá, chắc ông cũng sẽ thành công ở một công việc nào đó, vì sự thông minh ở nhiều lĩnh vực. Đã đẹp trai, lại không hút thuốc, rượu bia, Mihajlovic lấy được trái tim của nhiều cô gái. 

    Một nhà yêu nước
    Mihajlovic yêu đất nước Serbia của ông hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đó là hệ quả của một lai lịch phức tạp: Lớn lên trong chiến tranh giành độc lập của Croatia, nhưng lại có bố người Serbia và mẹ người Croatia. Tức là trong gia đình Mihaj đã là… một cuộc chiến. Năm 16 tuổi, nếu gia nhập Dinamo Zagreb thì ông sẽ được dự giải U20 thế giới cùng U20 Croatia. Nhưng Mihaj chọn đến Vojvodina và sau đó là Red Star Belgrade, vì ông chọn là người Serbia. Khi dẫn dắt ĐT Serbia năm 2012, Mihaj đã loại Adem Ljajic vì cầu thủ này… không hát quốc ca.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay