Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện Copa America 2015
Vũ Anh Tuấn • 15:41 ngày 24/06/2015
18 trận đấu ở vòng bảng Copa America 2015 cũng đã khép lại. Cũng giống như 4 năm trước ở Argentina, Chile 2015 vẫn đang chứng kiến một thế giới phẳng!
    18 trận đấu ở vòng bảng Copa America 2015 cũng đã khép lại. Sự âu lo rồi cũng qua đi khi cuối cùng kịch bản tệ hại nhất đã không đến với Colombia hay ngay cả đội bóng 5 lần vô địch thế giới, Brazil. Những chú ngựa ô như Bolivia, Paraguay và Peru, tuy ở một thái cực khác, cũng đang sẵn sàng tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Để rồi ở đâu đấy, người ta chợt nhận ra rằng khoảng cách mênh mông giữa các nền bóng đá ở Nam Mỹ chỉ còn là quá khứ. Cũng giống như 4 năm trước ở Argentina, Chile 2015 vẫn đang chứng kiến một thế giới phẳng! 

    CÂU HỎI CỦA BẠN LÀ ĐỀ TÀI BÌNH LUẬN TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH (SCTV11 và BTV5)

    Kính mời guý khán giả đặt câu hỏi bình luận, chia sẻ quan điểm về các trận đấu tại Copa America 2015 cùng SCTV bằng cách truy cập Fanpage 
    www.facebook.com/SCTV15. Câu hỏi của bạn là đề tài bình luận trên sóng truyền hình

    Trân trọng cảm ơn! 

    “Vắng Neymar, Brazil nhọc nhằn vượt qua Venezuela”, tờ nhật báo Clarin của Argentina giật tít sau chiến thắng sít sao của Selecao trước Venezuela ở sân Monumental. Trước trận đấu này người ta đã dự đoán Selecao hoàn toàn có khả năng xách valy về nước sớm. 

    Thủ quân và là ngôi sao sáng nhất Neymar đã chia tay giải đấu  khiến không khí u ám đã bao trùm đại bản doanh của Selecao. Chỉ còn Juan Arango, đội trưởng bên phía Venezuela, là chứng nhân duy nhất còn sót lại khi 2 đội gặp nhau ở Copa America 1999 với chiến thắng 7-0 cho Brazil. 

    Quay về 16 năm về trước, chẳng ai bất ngờ về kết quả ấy nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi, ở Monumental rạng sáng nay, Juan Arango và đội bóng nhược tiểu năm nào đã mang đến một buổi tối đầy âu lo cho đối thủ. Brazil thắng, nhưng đúng như tờ Clarin nhận xét, đây là một chiến thắng nhọc nhằn vì đơn giản là khoảng cách giữa 2 bên giờ đã được rút ngắn một cách rõ rệt.

    Lịch thi đấu vòng tứ kết Copa America 2015

    Sở hữu dàn sao đang rực sáng ở Châu Âu, chẳng ai dám nghĩ một Colombia hùng mạnh như vậy lại phải trông chờ vào sự trợ giúp của đối thủ để giành chiếc vé vào tứ kết. Jose Perkeman, HLV trưởng đội tuyển Colombia, vào cuối trận đã phải thừa nhận “Ngày hôm nay, chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng, nhưng rốt cuộc là không thể.”

    Bên cạnh 2 vị khách mời đến từ Trung Mỹ không mang theo sự mặn mà cho Copa America, ít nhất sau vòng đấu bảng, phần còn lại thực sự là một cuộc chiến khá cân bằng. Ở bảng A, ngoài chiến thắng 5-0 trước Bolivia, khi cục diện đã được an bài thì chủ nhà Chile vẫn để lại rất nhiều dấu hỏi ở khả năng phòng thủ. Đối diện với Ecuador và nhất là Mexico, những khoảng trống chết người đã luôn hiện ra. Và bất chấp dù đã dẫn đầu bảng, độ thuyết phục với người giới hâm mộ của thầy trò Jorge Sampaoli vẫn còn một khoảng cách khá xa.

    Ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, Argentina, cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự. Tờ Goal nhận xét “Những ngôi sao kiệt xuất, một đội bóng trung bình”. Hòa thất vọng 2-2 với Paraguay, thắng lợi nghẹt thở trước Uruguay và màn trình diễn tầm trung trước Jamaica chưa đủ để khắc họa chân dung nhà vô địch mà giới hâm mộ kỳ vọng. Cũng như những người tiền nhiệm của mình, vấn đề của Argentina luôn là làm sao để dung hòa tất cả những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Và khi không thể, những ngôi sao ấy sẽ chỉ là những con người tầm thường khoác áo đội tuyển.

    Cho đến giờ, chiến thắng của Colombia trên sân nhà vào năm 2001 hay của Brazil năm 2004 vẫn là những lần đăng quang thuyết phục nhất ở các kỳ Copa America gần đây. Thời điểm đánh dấu cho những sự thay đổi lớn lao là ở Argentina 4 năm về trước. Đó là cột mốc khi tất cả phải thừa nhận rằng, khoảng cách về đẳng cấp giữa các bên đã không còn như xưa, khi các nền bóng đá ấy đang xích lại gần nhau hơn. Và ở vòng tứ kết này, nếu bạn có phải chứng kiến cú trượt chân của Brazil trước người Paraguay hay một Peru bình dị lọt vào bán kết, thì đơn giản hãy xem đấy là điều bình thường! 


    Trailer Copa America

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội