Bóng Đá Plus trên MXH

Chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Giang Đông: “Hãy cho chúng tôi thêm thời gian”
Thùy An (thực hiện) • 15:48 ngày 04/03/2016
Ở vòng “chào sân” V.League 2016, CLB Hà Nội đã gặp thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Tâm trạng buồn là không tránh khỏi, tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với phóng viên BĐ&CS, chủ tịch Nguyễn Giang Đông vẫn giữ được vẻ lạc quan cho mùa giải này.
    - Tâm trạng của ông và đội bóng ra sao sau trận thua đậm 0-5 trước HA.GL?

    + Thua trận, ai cũng buồn. Tuy nhiên, chúng tôi không đổ lỗi cho nhau. Quan trọng là toàn đội nhìn nhận ra những vấn đề cần khắc phục để trận đấu tới được tốt hơn.

    - Theo ông vì sao CLB Hà Nội lại thua đậm đến vậy?

    + Chúng tôi xác định HA.GL là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng nên quyết phải giành chiến thắng. Chúng tôi chơi không đến nỗi tệ nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Ví dụ, nếu Maurice không sút hỏng khi đối mặt đối phương ở phút 67 thì câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. 

    Sau tình huống bỏ lỡ trên, chúng tôi lại bị đối thủ chọc thủng lưới. Các cầu thủ nôn nóng xông lên, mất cự ly đội hình và dính đòn phản công của đối thủ. Dẫu sao thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá, 0-1 hay 0-5 cũng như nhau mà thôi.

    - Nhiều người nói chất lượng đội hình của CLB Hà Nội yếu. Ông đánh giá ra sao về nhân sự mình có?

    + Tất nhiên so với những đội đại gia thì đội hình của chúng tôi không sánh được. Nhưng tôi khẳng định, lực lượng CLB Hà Nội không quá yếu. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ tài năng như Nam Anh, Văn Đại, Ngọc Nam… Bên cạnh đó, CLB cũng đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trước khi bước vào mùa giải 2016 gồm Ngọc Duy, Quốc Long, Khánh Thành, Maurice, Andrew…


    - Ông đánh giá thế nào về chất lượng hai ngoại binh của CLB Hà Nội?

    + Maurice từng khoác áo PSG, Andrew trước là đội trưởng ĐT Uganda. Chúng tôi cũng đã kiểm tra kỹ chuyên môn của họ, đó là hàng chất lượng. Tuy nhiên, hai cầu thủ này cần thời gian để thích ứng với môi trường bóng đá mới.

    - Theo ông, khả năng trụ hạng của CLB Hà Nội ra sao?

    + Chúng tôi tự tin sẽ trụ hạng thành công dù trận ra quân thua đậm. Chúng tôi cần thêm chút thời gian để thích nghi. 

    - Trận mở màn CLB Hà Nội mở cửa tự do, những trận sau sẽ thế nào thưa ông?

    + Bóng đá chung quy là để phục vụ người hâm mộ. Khán giả không đến sân thì có vô địch cũng vứt đi. Vì vậy, đội bóng luôn xác định phải đá sạch, đá đẹp, đá cống hiến. Đá thế, tôi nghĩ có thua người hâm mộ vẫn thương. Trận đầu tiên, chúng tôi mở cửa tự do để tri ân, những trận sau CLB sẽ bán vé. Tất nhiên, giá sẽ rất nhẹ nhàng, gọi là một phần để người hâm mộ ủng hộ đội bóng thôi, không phải mục đích kinh doanh kiếm lãi lời gì.

    - CLB Hà Nội không ghép tên với doanh nghiệp, không kiếm tiền từ bán vé, vậy liệu CLB có khó khăn về kinh tế?

    + Tôi xin khẳng định CLB không khó khăn về kinh tế, các nhà tài trợ đều đã tăng khoản tài trợ khi đội bóng lên V.League. Chế độ lương, thưởng của chúng tôi không thấp. CLB xác định cầu thủ là nghề đặc biệt, phải giúp họ thoải mái tinh thần thì mới có thể thăng hoa được nên cố gắng để họ không phải quá bận tâm về chuyện tiền bạc.

    Tôi xin lấy một ví dụ điển hình để khẳng định kinh tế ổn. Ngay sau trận thua. Thông thường các CLB ở Việt Nam phải gần sát ngày mới di chuyển vào nơi thi đấu. Chúng tôi thì ngay sau trận thua HA.GL đã cho CLB vào Đồng Tháp để chuẩn bị cho vòng 2. Đi sớm như thế tốn thêm cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tôi thấy BHL đề xuất đi sớm để quen khí hậu nắng nóng, thấy hợp lý tôi quyết luôn.

    - Xin cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Chúc ông và CLB Hà Nội có một mùa giải thành công!

    HLV Đức Thắng được tin tưởng tuyệt đối
    HLV Đức Thắng chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở V.League. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Hà Nội vẫn đặt trọn niềm tin vào anh, một người con của Thủ đô. “Đó là người có chuyên môn và đam mê. Tôi tin tưởng tuyệt đối cậu ấy”, chủ tịch Nguyễn Giang Đông nói về HLV Hữu Thắng. 

    Điều đặc biệt, ở đội bóng thủ đô, HLV Đức Thắng được trao toàn quyền về chuyên môn, anh được chọn trợ lý, cầu thủ cũng như sử dụng chiến thuật ra sao, không bị ban lãnh đạo can thiệp.

    Trong trận ra quân tại V.League 2016, FLC Thanh Hóa đánh bại Á quân Hà Nội T&T 3-0. Trong trận đấu này, tân binh Firer ghi dấn ấn đậm nét khi mang về cho đội bóng xứ Thanh hai quả penalty. Tuy nhiên, ít người biết rằng chính chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông mới là người đưa cựu tuyển thủ Slovenia sang Việt Nam.


    Ông Đông khá ưng ý với Firer sau khi thử. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng lại kết Maurice bởi cầu thủ này trẻ, khỏe hơn. Không chút băn khoăn, chủ tịch CLB Hà Nội gạt Firer ra để ký với Maurice. “Đã tin tưởng người ta thì phải cho người ta quyền quyết”, ông Đông nói nhẹ nhàng.

    Trận thua 0-5 trước HA.GL phần lỗi lớn nhất thuộc HLV Đức Thắng. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB không hề trách cứ một câu. Ông Đông chỉ nhắc nhẹ toàn đội trận tới gặp Đồng Tháp không nên tiếp tục có tư tưởng “đối thủ trực tiếp, phải thắng được bằng mọi giá” để tránh bị tâm lý.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội