Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện các lò đào tạo ở Real và Barca: Khi khó khăn, hãy nhớ tới những người trẻ!
VIỆT CƯỜNG • 11:07 ngày 19/12/2013
Trong trận đấu với CD Olimpic de Xativa tại Cúp Nhà Vua hôm 8/12 vừa qua, Real Madrid đã ra sân với 9 cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình xuất phát.
    Còn tại Barcelona, tài năng trẻ Jean Marie Dongou cũng có bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt. Những động thái mới nhất ở Real Madrid và Barca đã xới lại những tranh cãi liên quan tới chính sách sử dụng cầu thủ trẻ ở hai đội bóng này.

    DÙNG CẦU THỦ TRẺ... LẤY LỆ
    Tuần trước, HLV Ancelotti đã làm nức lòng các CĐV của Real Madrid khi tung ra sân đội hình có tới 9 cầu thủ người Tây Ban Nha trong trận đấu với Xativa ở Cúp Nhà Vua. 6 trong số đó là những người do chính đội bóng đào tạo nên, gồm Casillas, Carvajal, Nacho, Arbeloa, Jese và Morata (3 người còn lại là Sergio Ramos, Illarramendi, Isco). 

    Đây thực sự là một sự kiện đáng bàn. Nên nhớ, lần gần nhất Real Madrid tung ra sân đội hình xuất phát có nhiều cầu thủ bản địa đến thế cách đây đã gần một thập kỷ, trong một trận đấu cũng ở Cúp Nhà Vua hồi 2004.

    Cũng ở Cúp Nhà Vua, thêm một viên ngọc nữa của lò La Masia đã được cho trình làng. Jean Marie Dongou, tiền đạo trẻ người Cameroon, thậm chí còn đặt dấu ấn với một bàn thắng khi được HLV Tata Martino cho vào sân trong trận đấu với Cartegena. 

    Đây là cầu thủ trẻ thứ 3 được HLV Martino cho ra mắt đội Một trong mùa giải này. Trước đó, Adama Traore đã được tung vào sân trong 16 phút cuối của trận đấu với Granada ở La Liga, còn Patric xuất hiện trong 22 phút của trận gặp Ajax ở Champions League.

    Adama Traore 

    Thoạt nghe, có vẻ như thời của các cầu thủ trẻ đã đến. Tuy nhiên, ở đây có sự khác biệt lớn giữa “cho ra mắt” và “sử dụng”. Có những HLV cho ra mắt nhiều cầu thủ trẻ như một giải pháp đối phó với dư luận, mà tiêu biểu là Jose Mourinho. 

    Thời còn dẫn dắt Real Madrid, HLV người Bồ đã cho ra mắt không ít cầu thủ, nhưng thường trong những trận đấu vô thưởng vô phạt, hoặc khi mọi thứ đã an bài. Ông chưa bao giờ trao cho họ cơ hội thực sự. Ngay cả khi thiếu người, ông thà để Essien đá cánh trái, hơn là đặt niềm tin vào Nacho, hậu vệ trái do chính ông cho ra mắt.

    Thực tế, Ancelotti đã chịu khó trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn, nhưng tin tưởng họ một cách tuyệt đối thì chưa bao giờ. Những Carvajal, Jese, Morata xuất hiện thường xuyên trong danh sách đăng ký, có nhiều trận được đá chính, và hay được vào sân từ băng ghế dự bị. 

    Tuy nhiên, để có một “bộ ngũ Kền kền” (5 cầu thủ trẻ tài năng người TBN của Real mùa 1983/84 gồm Emilio Butragueno, Manolo Sanchis, Martin Vazquez, Michel và Miguel Pardeza) nữa ở Real Madrid thì còn lâu, khi mà Ancelotti vẫn ưu tiên việc kiên nhẫn với Benzema hơn là “đánh bạc” với Morata. Trong khi đó, Martino dù mới cho ra mắt người thứ 3 vẫn bị chỉ trích là không tin dùng “hàng La Masia”. Một số sao trẻ, như Tello và Montoya, thậm chí còn công khai đòi ra đi vì ít được trao cơ hội.

    HÃY TIN NGƯỜI TRẺ
    Cũng phải thông cảm cho Ancelotti và Martino. Áp lực phải thành công tức thời khiến họ không dám mạo hiểm với những cầu thủ trẻ. Có thể đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, họ sẽ đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn cho lớp kế cận. 

    Ancelotti và Martino không dám mạo hiểm với những cầu thủ trẻ

    Nhưng trước khi ngày đó đến, họ vẫn phải ưu tiên những ngôi sao đã thành danh và được kiểm chứng. Bạn không thể lên kế hoạch dài hạn về việc phát triển một viên ngọc thô, trong khi chính bản thân bạn lại đang phải quay cuồng với những kế hoạch ngắn hạn và chẳng biết “tương lai ngày sau thế nào”.

    Tuy nhiên, có một điều Ancelotti và Martino cần biết, là việc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ có thể mang tới những thành tựu to lớn không ngờ. Đã chẳng có cái gọi là “Barca thần thánh”, nếu Pep Guardiola không mạnh dạn dùng với những Busquets, Pedro, Pique, và không ngừng thử lửa những cầu thủ trẻ khác (tổng cộng 22 người được ra mắt dưới thời Pep, mỗi người đều ít nhiều có đóng góp cho những thành công của đội bóng). 

    Sir Alex, trong một phát biểu mang tính tổng kết sự nghiệp, cũng khẳng định tin vào lớp trẻ không bao giờ là sai lầm: “Khi bạn đặt ra yêu cầu phải vượt qua một bức tường, cầu thủ trẻ sẽ cố xông thẳng qua, trong khi các cầu thủ lớn tuổi hơn sẽ đi vòng để tìm một lối đi khác”.

    Martino, hơn lúc nào hết, cần phải đặt niềm tin nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ. Họ chính là lời giải cho bài toán lực lượng và bản sắc đang khiến Barca đau đầu. Còn Real, cũng đã tới lúc họ bắt đầu lại từ những giá trị mang tính nền tảng, khi chính sách Galacticos tiếp tục không giúp mang về Decima.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội