Hai chục năm trước, Danny Blind đã lừng danh trong màu áo Ajax Amsterdam. Sau khi giải nghệ, ông lại là HLV trưởng, rồi giữ ghế giám đốc kỹ thuật tại Ajax, nơi cậu con trai Daley học chơi bóng từ năm lên 8. Ngoài yếu tố tài năng vốn là tư chất riêng của mỗi con người, có thể khẳng định: không còn bất cứ điều quan trọng nào trong bóng đá đỉnh cao mà Daley Blind không được ông bố nổi tiếng truyền thụ. Cũng dễ hiểu vì sao Daley Blind lại dễ dàng thành công ngay lần đầu tiên khoác áo ĐTQG tham dự một giải đấu lớn.
Anh đã thấm đẫm triết lý Ajax và quá quen thuộc với cách chơi mà HLV Louis Van Gaal muốn truyền đạt. Cũng cần nhắc lại: bản thân Van Gaal cũng từng là HLV trưởng Ajax, là người đưa Ajax trở lại đỉnh cao trong kỷ nguyên hiện đại, với chức vô địch Champions League 1995, và với... Danny Blind ở hàng hậu vệ.
Nhân trường hợp của gia đình Blind, cũng cần lưu ý một chi tiết lạ: bóng đá Hà Lan có lẽ là nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về việc có rất nhiều gia đình bóng đá thành công. Ngay cả huyền thoại Johan Cruyff cũng có con trai là Jordi Cruyff, từng ghi bàn tại EURO 1996. Ngày xưa, Rene và Willy Van der Kerkhof của Hà Lan là cặp anh em song sinh đầu tiên từng đá trận chung kết World Cup (1978).
Trong những năm 1980, bóng đá Hà Lan có các gia đình Koeman, Muhren, Witschge rất nổi tiếng. Gần đây là các gia đình De Boer, Davids...
Phải chăng, “gene bóng đá” là một nguyên nhân khiến nền bóng đá Hà Lan với vỏn vẹn 16 triệu dân luôn có khả năng sản sinh hàng loạt ngôi sao ở đẳng cấp cao?