Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Nguyễn Hữu Thắng - Người truyền cảm hứng chơi bóng
Trung Yên • 09:58 ngày 29/02/2016
Sau thất bại của HLV Falko Goetz, VFF từng quyết định đặt niềm tin vào HLV nội. Tuy nhiên, cả HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều đã gây thất vọng khi các đội tuyển đều bị loại sớm ở mọi giải đấu, khiến VFF buộc phải trở lại với phương án dùng HLV ngoại, mời Toshiya Miura.
    Từ việc này, rất nhiều người hâm mộ e ngại về khả năng thành công của HLV Hữu Thắng, người mới chỉ làm việc ở hai CLB là Hà Nội T&T và SLNA.

    Tuy nhiên, giới chuyên môn lại cho rằng Hữu Thắng có khả năng thành công bởi ở ông có năng lực đặc biệt. Nói đến chiến lược gia người xứ Nghệ, người ta phải nói ngay tới năng lực quản lý phòng thay đồ. Ở xứ Nghệ, môi trường phức tạp nhưng HLV Hữu Thắng vẫn có thể thiết lập trật tự, không một cầu thủ nào dám vi phạm quy định đội đã đề ra. 

    Cầu thủ SLNA kháo nhau rằng, ông thầy của họ có tai mắt khắp nơi, mọi động thái của họ đều được truyền tới tai HLV Hữu Thắng với tốc độ chóng mặt. Ở vị thuyền trưởng này luôn toát lên chất thép đầy cứng rắn, không hiền từ như HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc.

    Hữu Thắng cũng rất giỏi truyền lửa cho học trò. Trong các trận đấu, ông thường đứng dậy hò hét lớn làm các học trò hừng hực tinh thần. “Cứ nhìn vào thầy ngoài đường biên là chúng tôi lại thấy sức mạnh. Đó là điểm tựa tinh thần cực lớn cho toàn đội”, trung vệ Quế Ngọc Hải bật mí.


    VFF đang muốn trẻ hoá đội tuyển và HLV Hữu Thắng là người cực kỳ phù hợp bởi ông rất giỏi giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc. Trong những năm làm việc ở lò SLNA, ông đã góp công tạo ra rất nhiều tên tuổi, đóng góp nhiều cho các đội tuyển như Quế Ngọc Hải, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Phạm Mạnh Hùng, Hồ Tuấn Tài...

    “Thầy luôn sát sao theo dõi đội trẻ, thấy ai có năng lực là đôn lên đội một, trao cho cơ hội thể hiện mình. Khi trẻ, thiếu kinh nghiệm, mắc sai sót, thầy luôn nhận trách nhiệm, không một lời trách cứ và động viên chúng tôi vững tâm tiếp tục thể hiện”, một cầu thủ SLNA chia sẻ.

    Đặc biệt, Hữu Thắng có khả năng biến điều không thể thành có thể. Năm 2009, trong lần đầu tiên cầm quân sau khi vướng vòng lao lý, Hữu Thắng đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ “chữa cháy” tại Hà Nội T&T, giúp đội bóng Thủ đô từ vị trí chót bảng sau giai đoạn lượt đi thời HLV Triệu Quang Hà tới vị trí thứ 4 chung cuộc khi mùa giải khép lại. Năm 2011, ông giúp SLNA chấm dứt cơn khát danh hiệu khi đăng quang V.League trong tình cảnh kinh tế eo hẹp, trông chủ yếu vào cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

    Trong 6 năm cầm quân (từ 2009 - 2014), HLV Hữu Thắng đã có 1 chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp Quốc gia. Ông có tổng cộng 133 trận cầm quân ở V.League (13 trận dẫn dắt Hà Nội T&T, 120 trận dẫn dắt SLNA), thắng 60 trận, hòa 43 trận, thua 30 trận, đạt tỷ lệ 55,9%, một con số không hề tồi khi lực lượng mà ông có trong tay ở mức hạn hẹp.

    HLV NGUYỄN THÀNH VINH: “Hữu Thắng rất dũng cảm khi nhận dẫn dắt ĐTQG”.
    HLV Nguyễn Thành Vinh và Hữu Thắng có mối quan hệ rất đặc biệt. Ông có thể coi là người thầy đầu tiên của Hữu Thắng bởi khi mới chuyển sang công tác huấn luyện, Hữu Thắng là trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Vinh ở SLNA. Và năm 2006, cả hai người vướng vòng lao lý cùng nhau. Khi hay tin Hữu Thắng nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Nguyễn Thành Vinh vừa mừng vừa lo cho anh.

    “Hữu Thắng phải vô cùng dũng cảm khi nhận công việc này. Lên làm đội tuyển, cậu ấy giống như làm dâu trăm họ, vừa phải chịu áp lực thành tích từ lãnh đạo, áp lực xây dựng lối chơi đẹp cho đội từ người hâm mộ, thêm vào đó là nhận xét, đánh giá của truyền thông. Ngồi ghế HLV ĐT Việt Nam lúc này vô cùng căng thẳng, lương bao nhiêu cũng không bù lại được “cơn đau đầu” mà HLV phải nhận”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.


    “Tôi tin Hữu Thắng sẽ gặt hái được thành công. Cậu ấy luôn hừng hực nhiệt huyết, có khát khao chiến thắng cháy bỏng và luôn truyền được lửa chiến đấu cho học trò. Đặc biệt, Hữu Thắng cũng học hành rất nhiều các khoá đào tạo HLV”.

    Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở SLNA mừng khi người thầy của mình trở lại với công việc cầm quân nhưng họ cũng lo anh sẽ phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp. 

    Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ: “Tài năng của HLV Hữu Thắng là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, với vai trò HLV trưởng đội tuyển, sức ép rất khủng khiếp. Ví như HLV Hữu Thắng có gọi vài cầu thủ SLNA, anh sẽ lại bị nói là thiên vị cầu thủ xứ Nghệ”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội