Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai): Vác lúa nhà, đem nuôi gà thiên hạ
Nhật Thị • 05:45 ngày 25/01/2015
Sau 3 trận toàn thua, cuối cùng, ở vòng 4 V.League 2015, CLB Đồng Nai đã giải tỏa được áp lực khủng khiếp với việc giành thắng lợi với tỷ số sát nút 1-0 trước XSKT Cần Thơ.
    Chia sẻ với BĐ&CS, HLV trưởng Trần Bình Sự nói rằng: “Các học trò của ông như trút bỏ được áp lực ngàn cân sau 3 trận thua liên tiếp”. Cũng ít ai biết, sau trận đấu này, nhà cầm quân đã tự móc tiền túi thưởng thêm cho các học trò của mình.

    NHƯ TRÚT BỎ ĐƯỢC NGÀN CÂN
    - Thưa HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai đã trải qua 3 trận thua liên tiếp ở mùa bóng năm nay. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, kể từ ngày lên chơi V.League, đây là lần đầu đội bóng của ông mới có sự khởi đầu tồi tệ đến thế ?
    + Đúng vậy, chúng tôi đã thua 3 trận liên tiếp, chính điều này đã khiến niềm tin của các cầu thủ và đặc biệt là khán giả cảm thấy nao núng về đội nhà. Trong bóng đá, đôi khi niềm tin quyết định tất cả, nhưng điều đó đã không thuộc về Đồng Nai ít nhất sau 3 trận đấu đầu tiên.

    - Vậy nguyên nhân đến từ đâu thưa ông?
    + Công tác tuyển chọn ngoại binh của chúng tôi không tốt. Tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley đã qua thời phong độ đỉnh cao. Nsi từng chơi rất tốt nhưng bây giờ lại sa sút thấy rõ, còn Peter, có vẻ như cậu ấy chưa hòa nhập với lối chơi của Đồng Nai. 

    - Và có một câu chuyện không thể không nhắc đến đó là vụ scandal dàn xếp tỷ số năm ngoái đã ảnh hưởng không ít đến Đồng Nai?
    + Vụ tiêu cực được phanh phui đã ảnh hưởng ghê gớm đến đội bóng. Tôi cho rằng, cho đến bây giờ, nỗi đau ấy vẫn còn những vết sẹo, nó vẫn chưa thể liền da. Điều này tác động không nhỏ đến tâm lí thi đấu của các cầu thủ và thực tế trên sân, học trò của tôi ít nhiều đánh mất bản năng chơi bóng của mình. 

    Tôi thật sự tiếc cho những người đã dính chám, bởi đó hầu hết là những cầu thủ còn trẻ và có chất lượng tốt, điển hình như Phạm Hữu Phát, cậu ấy là một tiền vệ giỏi nhưng đã đánh mất mình vì sự sai đường lạc lối!


    - Tôi đã thấy ông và các cầu thủ ôm chầm lấy nhau như thể đã… vô địch khi vượt qua XSKT Cần Thơ ở vòng 4 V.League 2015. Phải chăng đó là cái cảm giác từ việc giải tỏa được áp lực ngàn cân?
    + Ba trận thua, các cầu thủ của tôi dần đánh mất niềm tin vì thế chiến thắng trước Cần Thơ đã giúp họ giải tỏa được cả đầu lẫn đôi chân. Tôi tin, sau chiến thắng này, đội bóng sẽ mở ra những bước ngoặt mới.

    BỎ TIỀN TÚI THƯỞNG HỌC TRÒ
    - Đã lèo lái Đồng Nai 5 năm liên tiếp, có lúc nào ông bị áp lực như thời gian qua chưa?
    + Tôi chẳng có áp lực nào cả!. Tôi xác định làm nghề bây giờ là vì đam mê, là say nghề và máu nghề, chứ không phải tiền bạc gì. Vậy nên, tôi luôn cảm thấy thanh thản bởi mình luôn tận tụy và làm hết sức mình. Cũng nói thật rằng, có nhiều đội bóng ngỏ lời mời trước thềm mùa giải mới, nhưng tôi đã lắc đầu từ chối bởi với tôi, Đồng Nai là mảnh đất nghĩa tình, bóng đá được người dân nơi đây coi như một món ăn tinh thần!

    - Nhưng bóng đá cũng khiến ông bạc tóc rất nhiều, đặc biệt là sau những vụ tiêu cực rúng động bóng đá Việt Nam của các cầu thủ Đồng Nai?
    + Thôi chuyện cũ rồi, có lẽ không nhắc đến nữa. Còn chuyện ngồi ghế HLV, ai cũng thế thôi, đấy là những cuộc đấu trí trên sân cỏ, hàng ngày, hàng giờ bạn phải tư duy tìm tòi ra những cái mới. Đó cũng là cách tốt nhất để theo đuổi niềm đam mê bóng đá.


    - Ở Việt Nam, có lẽ hiếm có HLV nào như ông, vừa rồi Đồng Nai thắng Cần Thơ, ông rút két 100 triệu để thưởng thêm cho các học trò, ông đã nghĩ gì?
    + Năm ngoái, tôi cũng có những món quà nho nhỏ, vui vẻ cho các cầu thủ, ai ghi bàn được nhận 4 triệu đồng, nếu không để lọt lưới, hàng phòng ngự được nhận 5 triệu đồng. 

    Vừa rồi có đặc biệt hơn một chút, vì 3 trận liền Đồng Nai đá bết bát quá nên tôi treo thưởng to hơn, nhằm khích lệ tinh thần anh em. Cuối cùng họ đã giật được giải 100 triệu đồng, cộng với 300 triệu tiền thưởng từ CLB, cả đội nhận được 400 triệu đồng. Nói thật, mất tiền mà tôi cảm thấy sướng lắm!.

    CHƯA THỂ NÓI GÌ VÀO LÚC NÀY!
    - V.League đã lăn qua 4 vòng đấu, ông có nhận xét gì về chất lượng giải đấu năm nay?
    + Đã có những tín hiệu khả quan từ khán đài, các trận đấu đã có nhiều bàn thắng hơn. HA.GL ít nhiều đang mang đến những hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam… Nhưng hãy còn quá sớm để nói về chuyện gì vào lúc này. Tôi nghĩ bóng đá là một cuộc đua đường trường, ăn nhau thường về phút chót, vậy thì còn phải chờ đợi những điều thú vị phía trước.

    - Hải Phòng vẫn bất bại. Phải chăng đội bóng quê hương ông đang thay da dổi thịt?
    + HLV Trương Việt Hoàng và các cầu thủ đang có sự khởi đầu rất tuyệt vời. Tôi mừng cho họ, cho bóng đá Hải Phòng vì sau thời gian nguội lạnh, các CĐV đã trở lại. Cũng mong rằng, Hải Phòng sẽ giữ được “lửa” ở V.League năm nay.

    - Xin cám ơn ông!

    THÔNG TIN:
    Đổi áo đen đã... đỏ
    Có một chi tiết khá thú vị, khi ngồi trong cabin kỹ thuật, HLV Trần Bình Sự gần như chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen, cộng với quần kaki màu sáng và trên đầu luôn đội một chiếc mũ có logo của CLB Manchester United, đội bóng mà nhà cầm quân này yêu mến. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa rồi, vị thuyền trưởng gốc Hải Phòng đã bất ngờ mặc một chiếc áo màu sáng. Khi được hỏi, ông Sự tiết lộ: “Thấy đội đen quá nên quyết định thay chiếc áo màu sáng. Ai ngờ, đỏ thật, Đồng Nai đã kiếm được 3 điểm đầu tay”.

    Vắng “mợ” chợ có đông?
    Sau scandal dàn xếp tỷ số, Đồng Nai đã mất 6 cầu thủ. Vì vậy, trước mùa giải mới đội bóng Đông Nam Bộ đã tuyển quân khá rầm rộ với một loạt bản hợp đồng được ký mới, gồm: Dương Văn Pho và Hồ Ngọc Luận (HA.GL), Nguyễn Thành Trung, Lương Minh Trung (B.BD), Nguyễn Hồng Việt (SLNA), Phạm Ngọc Quốc (An Giang)… 

    Ngoài ra, Đồng Nai còn có sự bổ sung tiền đạo Huỳnh Kesley (B.BD) và Nsi (tự do)… Với lực lượng này, Đồng Nai được coi là đội bóng trung bình khá của V.League, tuy nhiên cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội