Bóng Đá Plus trên MXH

“Hot boy xứ Nghệ” phát khổ vì quá đẹp trai
TRẦN NƠM • 11:57 ngày 17/08/2013
Cầu thủ bóng đá ở xứ Nghệ luôn rất được hâm mộ, được quan tâm, và với riêng cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh, hot boy trong lòng vô số những cô gái trẻ yêu bóng đá, thì sự hâm mộ ấy còn lớn hơn nhiều, dẫn tới vô số những rắc rối.
    NỖI KHỔ KHÓ NÓI
    Có về xứ Nghệ mới thấy rõ người Nghệ An hâm mộ bóng đá tới cỡ nào, từ nhà ra ngõ, từ chú bé tới ông bà già, từ nam tới nữ, chỗ nào cũng thấy nói về bóng đá, bình luận về bóng đá, nhất là những hôm có trận đấu của SLNA trên sân nhà. 

    Về các tỉnh, cầu thủ cũng quý mến cánh phóng viên, mời đi ăn vài món đặc sản địa phương, ngồi uống cốc café nói chuyện bóng đá. Riêng về Nghệ An, bữa ăn, chầu café cứ thường xuyên bị ngắt quãng bởi các cầu thủ xứ Nghệ cứ liên tục “bị” hỏi thăm, hay ai đó vui tính đi qua vỗ vai “trận tới mi đá tốt nha, mần cái Cup vô địch cho bà con vui hầy, trận rồi đá thế thì mần răng vô địch được”. 

    Mới rồi, về Nghệ An, đi cùng cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh, người viết chứng kiến một tình huống dở khóc dở cười. Đang đi ngoài đường, Thịnh bị mấy cô gái trẻ đi xe đạp điện phát hiện. Thế là họ lập tức tăng tốc “truy đuổi” anh cầu thủ cưỡi xe SH rồi mạnh miệng trêu ghẹo khiến anh chàng ngượng chín mặt, dù Thịnh bảo đã gặp chuyện này nhiều lần rồi.

    Chính từ vụ “truy đuổi” này, Thịnh trải lòng về “nỗi khổ khó nói” của mình: “Thực ra em cũng như nhiều cầu thủ khác thôi, bọn em rất được khán giả quan tâm, cổ vũ nhiệt tình. Em và các thành viên đội bóng SLNA luôn biết ơn những tình cảm ấy, đó chính là động lực để bọn em cố gắng thi đấu tốt hơn. Bọn em trẻ, nên có nhiều bạn bè là những cô gái trẻ, facebook cũng nhiều các bạn nữ trẻ, đó cũng là điều dễ hiểu. Mà những bạn nữ em quen, những CĐV nữ, thì toàn bạn xinh đấy nhé, con gái xứ Nghệ xinh mà”. 


    Có nhiều cô gái hâm mộ, nhưng Thịnh bây giờ vẫn đang trong tình trạng cô đơn: “Em cũng từng yêu rồi, nói thật là đã từng có 2 mối tình, giờ cả 2 bạn ấy đều sinh sống ở xa, hình như em cứ yêu ai là cô đó chạy mất thì phải. Còn giờ thì em đang trong tình trạng lính phòng không rồi. 

    Lịch tập luyện, thi đấu rất căng thẳng, đội bóng SLNA kỉ luật cũng rất chặt, giờ giấc phải tuân thủ, em thì muốn tập trung hoàn toàn sức lực và tâm trí để phấn đấu cho sự nghiệp đã, mình đang trẻ mà, có nhiều cơ hội ở phía trước. Là cầu thủ, nếu không phấn đấu liên tục, là tụt lại ngay, chỉ nguyên việc cạnh tranh vị trí ở đội bóng SLNA đã là rất khó khăn rồi”. 

    BỊ FAN CUỒNG GẠ TÌNH
    CĐV hâm mộ bóng đá Nghệ An có lập riêng fan club của một vài cầu thủ, các cầu thủ SLNA còn thường có đến vài facebook, ngoài facebook của chính mình thì còn có cả facebook “giả” do fan lập. Riêng Hoàng Thịnh, ngoài những điều ấy còn gặp vô số rắc rối khác nữa.

    Về tình cảm của những fan nữ, theo lời Thịnh thì đa phần đều là những fan hâm mộ đơn thuần, rất tình cảm và nhiệt tình, đúng “chất” người xứ Nghệ, nhưng cũng không phải không có những “fan cuồng”. Một đồng đội của Hoàng Thịnh ở SLNA còn bảo: “Thằng Thịnh từng bị dọa… trục xuất khỏi Nghệ An vì quá đẹp trai, hắn là hot boy mà, được nhiều em hâm mộ lắm đấy”. 

    Mà không phải chỉ có các fan nữ người Nghệ An, Thịnh còn có nhiều fan hâm mộ ở những địa phương khác.  Chuyện nửa đêm đang ngủ bỗng bị dựng dậy bất thình lình vì có fan nữ gọi điện, nhắn tin bày tỏ tình cảm là chuyện bình thường. 

    Có cô, tỏ tình luôn em rất yêu anh, rồi cứ coi như Hoàng Thịnh đã là người yêu mình, quan tâm, hỏi han, tặng quà đủ kiểu, và ghét tất cả những cô gái khác cũng hâm mộ “anh Thịnh của em”. Cô này nhất quyết “dù cho anh không yêu em, không cho em cơ hội, em cũng sẽ không yêu ai”. 
    Thậm chí, con gái giờ bạo gan, có cô gái còn nói thẳng: “Em sẵn sàng tặng anh… 1 đêm, chỉ cần anh gật đầu đồng ý”, đi kèm theo đó là một hình ảnh sexy, khêu gợi với trang phục hở hang làm “mồi nhử” qua tin nhắn facebook cho Thịnh. Ngày nào cũng đến vài cô như thế “khủng bố tình cảm”, mà những cô gái này rất kiên trì, thì quả thật chỉ nghĩ kế sách mà từ chối sao cho không mất lòng thôi cũng đến mệt. 

    Ngày nào cũng phải “đối phó” với nhiều cô gái xinh đẹp hâm mộ mình, nhưng cho đến giờ, khi bố mẹ cũng đã bắt đầu muốn cậu con trai dẫn người yêu về giới thiệu, thì Thịnh lại chẳng có ai. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ.

    Người con giàu tình cảm
    Nhà Hoàng Thịnh ngay sát sân Vinh, và cứ không phải tập trung với đội bóng là Thịnh lại về nhà. Là con út trong nhà, trên còn có 2 chị gái, Thịnh luôn biết chăm lo cho đại gia đình của mình. Mấy cậu nhóc tinh nghịch con của 2 bà chị luôn được cậu Thịnh cưng chiều hết mực. 

    Với Hoàng Thịnh, ông nội là một người đặc biệt, chính ông nội là người đầu tiên đã động viên, cổ vũ để cháu mình đến với bóng đá. Ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng trận đấu nào của SLNA trên sân Vinh, ông cũng muốn đến sân để trực tiếp xem cháu mình thi đấu. Bận rộn đến mấy, Thịnh cũng cẩn thận mua vé rồi gửi về nhà cho ông mình. 

    Với một người giàu tình cảm gia đình như thế, kể ra nếu có cô gái nào trở thành bạn gái của Hoàng Thịnh, hẳn cô gái đó thật may mắn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội