Bóng Đá Plus trên MXH

Hugo Lloris, từ cậu bé công tử đến thủ quân Les Bleus
Minh Huy • 08:48 ngày 03/01/2019
Trong khi hầu hết các trụ cột của ĐT Pháp đều xuất thân từ gia đình khó khăn hay bình dân ở ngoại ô thì Hugo Lloris lại sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành phố Nice xinh đẹp.
    Bố anh là một sếp lớn ngân hàng ở Monaco, mẹ là một luật sư nổi tiếng và Lloris được hướng theo nghiệp quần vợt từ rất nhỏ. Thế nhưng Lloris lại theo đuổi sự nghiệp cầu thủ và gặt hái vinh quang chói lọi.

    “Nếu không đi chụp bóng, tôi sẽ trở thành VĐV tennis”, Lloris từng tiết lộ như vậy về đam mê của mình. Lloris có một tuổi thơ rất đầm ấm bên gia đình và làm bạn với banh nỉ từ khi còn rất nhỏ theo sở thích của cha. Thế nhưng, một ngày nọ, cậu bé Hugo 7 tuổi bỗng dưng… nổi loạn. Thay vì cùng bố qua Monaco xem tennis, cậu bé vận đồ thủ môn, đeo găng tay và cùng với người bạn thân đến CEDAC Cimiez (một đội bóng nghiệp dư tại Nice) nói với HLV Regis Bruneton: “Chào thầy Regis Bruneton, con tên là Hugo Lloris, con đến để dự tuyển vị trí thủ môn”. 

    Và thế là sau 15 phút Hugo Lloris kiểm tra trình độ, Bruenton đã phải thốt lên: “Cậu bé này cừ lắm. Đúng là một hiện tượng. Cậu ấy có những phản xạ không thể tin nổi”. Bruneton sinh năm 1939, từng chơi gần 200 trận tại giải VĐQG Pháp cho Nice, Marseille, Toulouse rồi sau này giải nghệ thì làm công tác đào tạo tại CEDAC Cimiez. Ở đây, ông đã huấn luyện Hugo Lloris 4 năm, đóng vai trò như một người thầy, người cha và cũng là người bạn lớn của anh. “Regis là một trong những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Ông vừa gần gũi thân thiện, vừa cao sang đáng kính. Ông dạy tôi cách chơi bóng hào sảng, chơi vì đam mê, chứ không cố ăn thua chiến thắng”, Lloris chia sẻ.

    Tuổi thơ của Lloris cứ trôi qua êm đềm. Cậu bé học ở trường, rồi mỗi cuối tuần được cha mẹ dẫn đến luyện tập ở đội bóng địa phương. Nhưng đến năm 11 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra. Mẹ cậu bé phát hiện mắc căn bệnh ung thư, Hugo bắt đầu những tháng ngày u sầu, thương mẹ đến thắt ruột thắt gan và từng muốn bỏ cả bóng đá để ở bên mẹ. Nhưng chứng kiến tài năng của cậu, Nice đã không bỏ lỡ cơ hội. Nice nhận thẳng Lloris vào lò đào tạo trứ danh của CLB khi anh mới 11 tuổi. 15 tuổi, anh đã được luyện tập hàng ngày cùng các cầu thủ đội 1 và 18 tuổi thì ra mắt giải VĐQG Pháp trong màu áo Nice. “Hugo đã trưởng thành rất nhanh. Cậu bé chín chắn và vô cùng thương mẹ. Mới hơn 10 tuổi nhưng đã rất tâm lý. Chỉ có việc khẳng định tài năng trên sân bóng mới khiến mẹ cậu bé vui”, một người thân của Lloris chia sẻ. 

    Lloris sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Nice
    Lloris sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Nice

    Sáng luyện tập, chiều tới trường và tối đến thì bầu bạn cùng mẹ. Với nhiều cậu bé cầu thủ, các môn học văn hóa là cực hình nhưng với Lloris lại rất nhẹ nhàng. Trong suốt 3 năm trung học ở trường Thierry-Maulnier, anh luôn là học sinh xuất sắc. Lloris có một động lực khác để học giỏi. Đó là cô bạn gái, người yêu và sau này là vợ anh, Marine. Cả hai quen nhau từ ngày đầu học phổ thông.

    Trên bảng vàng thành tích của trường, người ta viết về Lloris thế này: Học sinh mẫu mực, thông minh, năng động, hạnh kiểm tốt và rất nhiệt tình. Khi bệnh tình của mẹ ngày một nặng thêm, Lloris thường không giấu được nỗi buồn. Nhưng càng buồn bã, anh càng tập luyện điên cuồng để quên đi. Năm 21 tuổi, Lloris mất mẹ và đó cũng là lúc anh gây dựng tên tuổi ở Nice. Để rồi, 1 năm sau, Lloris gia nhập Lyon và được gọi lên ĐT Pháp.

    “Tôi vẫn còn nhớ mùa 2003/04 khi chúng tôi dự giải U18 quốc gia, Hugo chỉ để thủng lưới đúng 11 lần sau 28 vòng đấu. Ai cũng kinh ngạc. Đôi khi cậu ấy cũng mắc những sai lầm chết người, nhưng điều đó cũng không thể che mờ tài năng đặc biệt của cậu ấy. Hugo rất kiệm lời, hay cười, nhưng lại có tiếng nói rất trọng lượng với các đồng đội. Đó là lý do vì sao hiện tại Hugo là thủ quân của ĐT Pháp với quá nhiều ngôi sao cá tính”, Alain Wathelet, Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của Nice nhớ lại.

    Hành trình đến với đỉnh vinh quang của Lloris cứ thế tiếp diễn. Và bây giờ ở tuổi 32, anh đã có thể ngẩng cao đầu sau những gì đã giành được mà đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018.

    Biến gara thành sân bóng
    Sau thất bại tại World Cup 2010, Lloris đã dành toàn bộ 100.000 euro tiền thưởng tặng lại cho CEDAC Cimiez để biến gara ô tô thành một sân tập và xây cư xá cho những cầu thủ nghiệp dư tại Nice. Đến bây giờ, năm nào Lloris cũng trở về thăm và quyên góp tiền cho đội bóng tuổi thơ. “Nếu không có CEDAC Cimiez, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi về Nice là tất nhiên sẽ đến CEDAC Cimiez. Đó như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy”, Lloris cho biết.

    Biến gara thành sân bóng
    Sau thất bại tại World Cup 2010, Lloris đã dành toàn bộ 100.000 euro tiền thưởng tặng lại cho CEDAC Cimiez để biến gara ô tô thành một sân tập và xây cư xá cho những cầu thủ nghiệp dư tại Nice. Đến bây giờ, năm nào Lloris cũng trở về thăm và quyên góp tiền cho đội bóng tuổi thơ. “Nếu không có CEDAC Cimiez, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi về Nice là tất nhiên sẽ đến CEDAC Cimiez. Đó như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy”, Lloris cho biết.

    Lloris yêu vợ vì vẻ đẹp Địa Trung Hải


    Lloris cưới Marine năm 2012 sau 10 năm quen biết và yêu nhau. Cả hai gặp gỡ lần đầu khi cùng học ở trường trung học. “Chúng tôi không học chung lớp nhưng lại tham gia nhiều khóa học ngoại khóa và khoa học tự nhiên cùng nhau. Nhưng buổi chiều bên nhau và vẻ đẹp Địa Trung Hải của tôi đã quyến rũ anh ấy. Chúng tôi bù trừ cho nhau. Tôi thì nồng nhiệt, Hugo lại trầm tĩnh”, Marine chia sẻ.

    Vợ Lloris học giỏi, tài năng


    Giống như Lloris, cô vợ Marine học hành cũng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Marine đã có 2 bằng thạc sỹ về Tâm lý xã hội cũng như  Luật và quản lý nhân lực tại Lyon. Kể từ sau khi sinh con gái thứ 2 Giuliana năm 2014, Marine bước vào thiết kế thời trang cho các bé gái từ 2-12 tuổi và rất thành công với các dòng cao cấp. Marine có nhiều khách hàng nổi tiếng như Jessica Alba, Emma (quán quân The Voice Kids). Các sản phẩm của cô cũng được trình diễn trên show thời trang nhí trên kênh TF1…

    Thần tượng của Lloris là Pete Sampras


    Trong phòng Hugo Lloris lúc nhỏ treo rất nhiều ảnh của tay vợt Pete Sampras (ảnh). Anh cũng từng dự khán nhiều trận đấu của thần tượng. “Tôi thích cách chơi của Pete Sampras và từng học theo phong cách của anh ấy. Tuy nhiên, lúc tập tennis cùng bố mẹ mỗi tuần 1 buổi, ít ai chú ý đến tôi. Tôi không giỏi môn này”, Lloris chia sẻ.

    Lloris âm thầm làm từ thiện
    Bố mẹ của bé Noe (8 tháng tuổi) ở Le Mans, Pháp vừa đăng cảm xúc trên Twitter. Theo đó, bố mẹ em đã gửi lời cảm ơn tới rất nhiều nhà hảo tâm, trong đó có thủ thành Hugo Lloris. Khi hay tin về việc bé Noe mắc một bệnh di truyền hiếm gặp, Lloris đã bán đấu giá đôi giầy của mình trên mạng vào hôm 16/12 để thu về 7.000 euro. Số tiền này được chuyển khoản thẳng cho bố mẹ Noe để trị bệnh cho em.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội