Bóng Đá Plus trên MXH

Không còn chỉ trích, bóng đá sẽ chết!
Kinh Thi • 21:11 ngày 09/10/2014
Đề tài liên quan đến trận thua 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc xuất hiện tràn ngập trên Facebook ngay khi trận đấu kết thúc. Người ta bàn về chuyên môn thì ít, nhưng bàn về sự chỉ trích lẫn nhau thì nhiều.
    Âu cũng chẳng lạ. Bóng đá hấp dẫn được cả thế giới một phần vì nó có khả năng "kích hoạt" mọi sự tranh cãi, kể cả những sự tranh cãi hầu như... không liên quan gì đến bóng đá.

    Có một đề tài hơi "cộm" mà tôi thấy rằng rất đáng tranh luận: khá nhiều người bị dư luận chỉ trích về việc "chỉ biết chê". Đại khái: bạn đã làm gì để vun đắp cho U19 Việt Nam, hoặc nói rộng ra là cho bóng đá Việt Nam, để bây giờ có quyền chỉ trích? Bạn chỉ trích để làm gì? Vân vân...

    Thật ra, đấy là cái "quyền tối thiểu" của bất cứ ai quan tâm đến bóng đá, mà chính những người trong cuộc phải biết chấp nhận (làm dâu trăm họ mà). Khán giả thấy vui thì khen, thấy không vui thì chê, thì chỉ trích. Khi một người viết đưa ra quan điểm cá nhân, dù chỉ là trên mạng Facebook hay trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, thì bản thân người ấy đã chịu "trách nhiệm tinh thần" về ý kiến riêng của mình rồi. Chê sai thì mất uy tín, lần sau mà chê, thiên hạ sẽ không nghe nữa.

    VIDEO: U19 Việt Nam 0-6 U19 Hàn Quốc

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thêm một thực tế không thể bỏ qua: người ta không chê khả năng chuyên môn của các cầu thủ U19 Việt Nam, bởi thực lực của đối thủ đã quá rõ ràng. Cho nên, dư luận chẳng qua là khen hoặc chê những cái nhìn khác nhau (của... chính dư luận) về đội bóng, chứ không trực tiếp bàn về vấn đề chuyên môn của đội bóng. Thế mới thật sự là bóng đá. Bởi bóng đá là xã hội, là văn hóa, là... tất tần tật, chứ không chỉ là chuyện chuyên môn bóng đá.

    Bất cứ sự chỉ trích nào, dù là ngoài lề, cũng đều đáng quý đối với đời sống bóng đá Việt Nam. Có nghĩa, mọi sự chỉ trích đều đáng chấp nhận (không muốn chấp nhận cũng chả được). Giả sử số đông hờ hững, chẳng quan tâm đến chuyện U19 Việt Nam thi đấu ra sao, thì đấy mới thật sự là điều đáng buồn. Mà, xin nói thẳng, điều đáng buồn ấy đã xảy ra thật đối với không ít mảng khác trong đời sống bóng đá Việt Nam rồi.

    Muốn mọi người "dù không khen thì cũng không nên chỉ trích"? Đấy chính là ý muốn... giết chết đời sống bóng đá!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội