- Abendzeitung: Chào Miroslav! Từ lâu anh đã nổi tiếng với tài sát cá, tại sao anh lại mê câu cá?
+ Klose: Đơn giản chỉ là giải trí thôi mà. Hơn nữa, câu cá còn giúp bạn đức tính kiên nhẫn, kiên trì - một đức tính cần cho bóng đá và cả cuộc sống.
- Anh thường đi câu với ai?
+ Tôi thích câu một mình và thường đi một mình. Nhưng đôi khi tôi đi câu với một vài người bạn có chung sở thích, để chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm.
- Anh thường đi câu vào thời điểm nào?
+ Lúc 5 giờ chiều hoặc nửa đêm vào những ngày không thi đấu. Tôi thường thi đấu vào thứ Bảy. Ngày Chủ Nhật, tôi câu từ 6 giờ sáng tới 9 giờ, sau đó tới sân tập. Khi đi câu, tôi có một chiếc thuyền nhỏ và ăn mặc đúng như một cần thủ. Bạn không thể nhận ra tôi, nếu tôi đi câu.
- Anh thích câu ở đâu nhất?
+ Sông Isar ở gần Munich. Tại dòng sông này, tôi từng câu được con cá chép nặng gần 30kg, nó chưa phải là kỷ lục nhưng tôi rất vui. Tuy nhiên, cá chép lớn không phải là loài khó câu ở Isar mà là cá hồi với những loại hồi vân hay hồi nâu. Chúng rất khỏe, thông minh và có thể nhận ra mồi câu của bạn.
- Anh thường mua mồi câu hay tự làm mồi câu cho mình?
+ Tôi rất ít khi mua mồi câu sẵn. Tôi tự làm mồi câu cho mình và mỗi cần thủ có những bí quyết làm mồi khác nhau, tôi cũng vậy.
- Với loại cá hồi ở Isar, anh thả câu ở mức nào?
+ 50cm và cũng có những loại 1,4m là phù hợp.
- Vậy hẳn anh phải có chiếc cần lớn và rất đặc biệt?
+ Mỗi loại cá tôi dùng một cần cũng như loại mồi khác nhau.
- Vợ anh nói gì?
+ Còn nói gì nữa (cười)! Tôi xách cần đi và mang cá về, nhiều cá chép và cá hồi vân cho cô ấy.
- Có khi nào anh xách cần đi mà không câu được con cá nào?
+ Có chứ! Nhưng tôi luôn biết chỗ nào có cá và làm thế nào để chúng căn câu.
- Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất thú vị, cần thủ Miro!