Bóng Đá Plus trên MXH

M.U lặp lại 'kỳ nghỉ Hè định mệnh' của Sir Alex
HUYỀN LINH • 09:21 ngày 25/05/2019
Mùa Hè năm 1998, BLĐ M.U đã ra một quyết định mang tính lịch sử. Họ thuyết phục HLV Alex Ferguson (khi đó chưa được phong tước Sir) cắt ngắn kỳ nghỉ Hè để quay trở lại làm việc. Quyết định kỳ lạ đó từng khiến cả đội bất bình, nhưng hóa ra là căn nguyên dẫn tới “cú ăn ba” huyền thoại.
    21 năm trước, Martin Edwards là GĐĐH của M.U. Ông và chủ tịch Sir Roland Smith cảm thấy CLB có thể tụt hậu khi để Arsenal giành cú đúp danh hiệu quốc nội nên cả hai thống nhất đưa đến quyết định trên. Trong bức thư gửi đến Sir Alex đầu tháng 7/1998, Edwards lý giải dù M.U có lực lượng rất mạnh, nhưng ông cảm thấy CLB vẫn cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

    Thú vui với ngựa đua của Sir Alex cũng khiến Edwards lo lắng, và ông muốn vị HLV người Scotland tập trung hơn vào công việc để M.U không bị thụt lùi trước những đối thủ khác nữa. Tuy nhiên, thói bao đồng của Edwards suýt chút nữa làm hại M.U. Không vui vì kỳ nghỉ hàng năm tại Pháp cùng gia đình phải kết thúc sớm, Sir Alex nổi giận đến mức dọa bỏ việc.

    May cho M.U là vị HLV huyền thoại sau đó đã thay đổi ý định và tiếp tục gắn bó với CLB. Ông quan sát các cầu thủ M.U đang thi đấu tại World Cup, lên lịch tập và kế hoạch của cả mùa giải. Đó quả là một mùa Hè bận rộn với Sir Alex. David Beckham trở về với cái mác tội đồ World Cup và bị cả nước Anh ghét bỏ. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị từ trước, ông đã giúp Beckham sớm ổn định tâm lý để thi đấu.


    Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, Sir Alex quyết định ông cần phải mua thêm một tiền đạo. Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Dwight Yorke đầu quân cho M.U với giá 12,6 triệu bảng. Anh cùng Andy Cole tạo thành bộ đôi tiền đạo hiệu quả bậc nhất châu Âu ở mùa giải năm đó. Họ ghi tổng cộng 53 bàn trên mọi đấu trường.

    Khi nhắc lại câu chuyện cũ về mùa giải làm nên “cú ăn ba” huyền thoại của M.U, Edwards viện dẫn chi tiết đó để cho thấy việc tập trung sớm không phải viễn cảnh quá tồi tệ với M.U ở thời điểm hiện tại. HLV Solskjaer và các cầu thủ sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, trong một trường hợp khác, những phát biểu từ Edwards hoàn toàn có thể bị Solskjaer bỏ ngoài tai. Người thầy của ông, Sir Alex vốn chẳng ưa gì ông sếp cũ. Trong tự truyện của mình, Sir Alex nói Edwards là một lãnh đạo tốt, nhưng luôn keo kiệt vì chưa bao giờ trả cho Sir Alex mức lương ông xứng đáng được nhận.

    Ý định nghỉ hưu sớm từ năm 2002 của Sir Alex cũng xuất phát từ việc Edwards tuyên bố sẽ không bao giờ trao cho ông một ghế trong hội đồng quản trị CLB sau khi nghỉ hưu. Đó là lý do Sir Alex rất quý mến nhà Glazer. Họ trân trọng Sir Alex tới mức dựng tượng và lấy tên ông đặt cho một khán đài ở sân Old Trafford.

    Edwards “tranh công” về thương vụ Solskjaer
    Theo lời kể của Edwards, Sir Alex từng khá e dè khi quyết định mua Solskjaer từ Molde. Sir Alex lo ngại chênh lệch trình độ giữa bóng đá Anh và Na Uy có thể khiến Solskjaer chìm nghỉm ở Premier League. Tuy nhiên, khi biết Solskjaer chỉ có giá 1,4 triệu bảng, Edwards khuyên Sir Alex nên mua, bởi “cậu ấy có đá ở đội dự bị thì cũng không sợ lỗ”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội