Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Bảo Quân: “ĐT futsal Việt Nam không đến World Cup để du lịch”
Trí Công • 10:30 ngày 21/05/2016
Trong khoảnh khắc Phùng Trọng Luân thực hiện thành công lượt sút luân lưu để mang về chiến thắng trước Nhật Bản, toàn đội Futsal Việt Nam như vỡ òa trong niềm vui sướng.
    Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển của Việt Nam giành quyền tham dự World Cup. Và với một người dành gần như trọn vẹn sự nghiệp với Futsal như đội trưởng Nguyễn Bảo Quân, thì cảm xúc ấy thật khó để diễn tả bằng lời. 

    “CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ” CỦA FUTSAL VIỆT NAM

    Nguyễn Bảo Quân gắn bó với nghiệp quần đùi áo số từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ năm 11 tuổi, anh đã được gia đình ủng hộ khi tạo điều kiện tập luyện ở đội năng khiếu Thể Công. Thế nhưng, cái duyên trong nghiệp bóng đá 11 người đã sớm nói lời tạm biệt Bảo Quân. Chấn thương ở lưng khá nặng khiến chàng trai sinh năm 1983 này buộc phải ứa nước mắt giã từ sự nghiệp khi còn rất trẻ. 

    Những tưởng niềm đam mê với trái bóng tròn khi đó đã lụi tàn với Bảo Quân thì như một cơ duyên trời định, anh tìm được bước ngoặt đổi đời trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Đó vẫn là bóng đá. Nhưng khác ở chỗ, đây là người anh em nhỏ tuổi hơn: Futsal – môn bóng đá trong nhà còn rất non trẻ ở Việt Nam. Và thậm chí như lời Bảo Quân tâm sự lại, khi anh cùng đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu giải châu Á năm 2012 đã có người ngô nghê hỏi rằng: “Futsal là môn gì thế?”

    Tốc độ đoạn ngắn, kỹ năng xoay trở trong phạm vi hẹp giúp Bảo Quân nhanh chóng thích ứng với môn bóng đá trong nhà. Năm 2007, anh cùng Trà Dilmah Hà Nội vô địch giải Futsal Quốc gia đầu tiên trước khi lần lượt gia nhập và gặt hái không ít những vinh quang cùng với hai gã khổng lồ Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam sau đó. 

    Như một mối lương duyên, cùng thời điểm Bảo Quân chọn Futsal làm bước rẽ sự nghiệp thì cũng là lúc ông bầu Trần Anh Tú quyết tâm đưa môn này lên tầm châu lục. Những HLV đến từ các quốc gia có nền Futsal phát triển được mời về Việt Nam. 


    Pattaya Piemkum (Thái Lan) đưa đội tuyển đi từ vạch xuất phát. Sergio Gargelli giúp đội tuyển ngày càng chuyên nghiệp hơn để rồi một trong những HLV Futsal xuất sắc nhất của Tây Ban Nha là Bruno Formoso giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup. 

    Là một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng Futsal ở Việt Nam, là một người đã gắn bó với bóng đá trong nhà ngót nghét 1 thập kỷ và cũng là người đã cùng môn thể thao non trẻ này đi suốt những thăng trầm và biến cố, Bảo Quân mới thấm thía cái cảm xúc hạnh phúc đến vỡ òa khi chứng kiến đội tuyển giành vé tham dự World Cup. Một cột mốc tưởng chừng như không thể. Nó là kết quả của sự cống hiến và hy sinh, của mồ hôi và nước mắt, của máu và nụ cười…

    “Sẽ chẳng ai hiểu được cảm xúc của tôi khi ấy”, Bảo Quân nhớ lại khi chứng kiến cú sút luân lưu quyết định tung lưới Nhật Bản của Trọng Luân. “Tôi thậm chí đã không nghĩ đến việc Việt Nam sẽ dự World Cup trước đó. Thật sự quá tuyệt vời”. 

    SỰ HY SINH VÀ CÚ HÍCH LỊCH SỬ 

    “Việc Futsal Việt Nam giành vé dự World Cup thật sự là một cú hích mang tính lịch sử. Nó sẽ giúp cho môn thể thao này ngày càng phát triển hơn ở nước ta”, đội trưởng Bảo Quân chia sẻ. Thực tế hiện tại có một số CLB Futsal ở TP.HCM hay Sanna Khánh Hòa, Đà Nẵng đã xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp, tức là các cầu thủ chỉ cần ăn tập, thi đấu quanh năm suốt tháng. Song cũng có không ít những cầu thủ phải làm nghề tay trái, có người làm ngân hàng, người mở tiệm café để kiếm thêm thu nhập”.

    Cũng là thi đấu quanh trái bóng tròn, cũng là bằng mọi giá đưa trái bóng vào cầu môn đối phương nhưng có những sự khác biệt giữa cầu thủ bóng đá và Futsal, từ cuộc sống, mức lương cho đến thời gian tập luyện. 

    “Về cơ bản hai môn này không quá khác biệt. Cầu thủ Futsal chúng tôi vẫn tập luyện 2 buổi/ngày. Mỗi buổi kéo dài 2 tiếng. Futsal cũng có giải VĐQG. Mùa trước các CLB còn thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Tuy vậy, các giai đoạn của mùa giải lại tương đối ngắn. Mật độ 2 ngày/trận mà. Vì thế có những khoảng thời gian rảnh đối với cầu thủ Futsal. Khi ấy chúng tôi dành cho gia đình hoặc làm nghề tay trái. Còn tất nhiên lương cầu thủ bóng đá chắc nhỉnh hơn rồi”, Bảo Quân chia sẻ. 


    Nói là rảnh và dành thời gian cho gia đình nhưng có những giai đoạn mà Bảo Quân hay nhiều cầu thủ Futsal khác vì quá bận rộn với giải VĐQG hay đấu trường quốc tế mà không thể bên cạnh gia đình và người thân. Chẳng nói đâu xa, đội trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam trong ngày trở về phải dỗ dành mãi cậu con trai 10 tháng tuổi vì không còn nhận ra mình, sau những ngày tháng biền biệt ở Uzbekistan. 

    “Đây là lần thứ 2 tôi phải xa nhà đúng dịp Tết Nguyên Đán. Trước đó là năm 2010 khi tôi cùng đồng đội chơi bóng ở vòng loại giải châu Á. Lần này sau khi trở về nước, tôi cũng chỉ kịp đưa vợ mình đi ăn hay đi thăm vài nơi. Bởi chưa đầy 1 tháng nữa là giải VĐQG bắt đầu. Có lẽ chắc đành hẹn vợ đi du lịch sau đấy mà thôi”, Bảo Quân bùi ngùi tâm sự.

    Chiếc vé đến World Cup là một cú hích lịch sử đối với Futsal Việt Nam. Và với Bảo Quân, cái được lớn nhất của đội tuyển chính là cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước đến với bạn bè thế giới. “Phải thẳng thắn thừa nhận là để đạt mục tiêu ở World Cup đối với chúng ta lúc này thật sự là rất khó. Nhưng đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ được góp mặt ở một giải đấu mà tất cả đều ước mơ. Hiện tại, mục tiêu của đội ở thời điểm này dù chưa rõ ràng vì còn chờ danh tính một số đội bóng còn lại cũng như kết quả bốc thăm bảng đấu song phía ông Trần Anh Tú cũng như HLV Bruno Formoso cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho đội tuyển”

    “Chắc chắn một điều Futsal Việt Nam đến World Cup không phải để du lịch. Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và chơi hết sức mình ở giải đấu lớn nhất hành tinh”, Bảo Quân chia sẻ với sự quyết tâm và tự hào. 

    Việt Nam có thể đối đầu đương kim vô địch Brazil ở Futsal World Cup 
    Hiện tại đã xác định được 10/24 đội bóng góp mặt ở VCK Futsal World Cup 2016 diễn ra vào tháng 9 năm nay. Ngoài chủ nhà Colombia, 9 đội tuyển còn lại đã vượt qua vòng loại ở các châu lục để giành vé dự World Cup lần lượt là Australia, Iran, Thái Lan, Uzbekistan, Argentina, Brazil, Paraguay, Solomon Islands và Việt Nam. 

    Với việc lần đầu tiên tham dự World Cup và chỉ đứng hạng 42 thế giới (theo BXH cập nhật tháng 2/2016) thì đội tuyển Futsal Việt Nam gần như chắc chắn phải xếp ở nhóm hạt giống số 4. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Bruno Formoso nhiều khả năng sẽ chung bảng với các ứng viên nặng ký, trong đó có Brazil – đương kim vô địch Futsal World Cup. 


    Vài nét về Nguyễn Bảo Quân
    - Ngày sinh: 19/8/1983 
    - Quê quán: Hà Nội
    - Sự nghiệp
    1996 - 2001: Khoác áo trẻ Thể Công
    2004 - 2009: Dilmah Hà Nội 
    2010 - 2011: Thái Sơn Bắc 
    2012 - nay: Thái Sơn Nam
    - Thành tích
    2007: VĐQG Futsal cùng Dilmah Hà Nội.
    2010: VĐQG Futsal cùng Thái Sơn Bắc.
    2012, 2013, 2014: VĐQG Futsal cùng Thái Sơn Nam.
    2015: HCĐ giải VĐQG Futsal cùng Thái Sơn Nam.
    2016: Hạng 4 giải Futsal châu Á 2016. Giành vé dự Futsal World Cup 2016 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội