Bóng Đá Plus trên MXH

Nguyễn Lam - Cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League: 'Tôi cũng bình thường như bao cầu thủ khác'
Đức Nguyễn (thực hiện) • 08:59 ngày 02/08/2015
Có mặt gần 30 phút cuối trong trận thua QNK Quảng Nam, tiền vệ Nguyễn Lam (17 tuổi 206 ngày) của Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League 2015.
    Trong cuộc trò chuyện với PV Bóng đá & Cuộc sống, “kỷ lục gia” này chia sẻ: “Chuyện tôi ra sân có thể do đội thiếu người và thực sự tôi cũng không quan tâm tới kỷ lục này nọ. Điều quan trọng là được chơi bóng và có cơ hội để chứng tỏ bản thân mình”.

    KỶ LỤC CHẲNG LÀ GÌ, NẾU…
    - Chào Nguyễn Lam, anh có biết rằng, thời gian qua, báo chí đã gọi tên anh với tư cách là người lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất V.League 2015?
    + Các anh nhà báo và các đồng đội của tôi ở HA.GL cứ chọc tôi hoài về điều này. Thú thật, đọc báo tôi mới biết thông tin mình là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League 2015. Nhưng kỷ lục chẳng là gì khi đội bóng của chúng tôi để thua 0-4 trước QNK.QN ở vòng 16.

    - Ý anh là một kỷ lục buồn…
    + Cũng không hẳn là thế!. Tôi vui vì có cơ hội ra sân và chơi bóng, lần đầu bao giờ cũng đặc biệt, còn kỷ lục, tôi đã không nghĩ nhiều đến điều đó, mà quan trọng tôi thi đấu như thế nào và đội bóng của tôi giành được kết quả ra sao?

    - Lần đầu được “hít thở” bầu không khí V.League, cảm giác của anh như thế nào?
    + Khi thầy Guillaume Graechen gọi tên, tôi có một chút hồi hộp nhưng khi đặt chân vào sân, tôi quên đi tất cả, dù nói thật, tôi bị choáng khi lần đầu tiên được thi đấu trước sự chứng kiến của các khán đài đông nghịt khán giả.

    - Nếu tự chấm điểm cho mình, Nguyễn Lam nghĩ mình sẽ được điểm mấy trong gần 30 phút có mặt để thay cho đàn anh Lương Xuân Trường?
    + Tôi không biết nữa, cái này có lẽ để cho các thầy chấm điểm. Tôi chỉ biết tôi chưa đạt yêu cầu và còn phải cố gắng thật nhiều mới có cơ hội vào sân.

    - Người ta đang quan tâm đến chuyện không biết HLV Guillaume Graechen đã nói gì với anh sau trận đấu?
    + Thầy Guillaume Graechen không nói gì cả. Có lẽ chẳng ai có tâm trạng để nói khi mà đội bóng thua đậm như thế.


    “TÔI CHỈ LÀ MỘT CẦU THỦ BÌNH THƯỜNG THÔI”
    - Anh có sợ người ta nhắc đến tên mình sau mỗi trận đấu không?
    + Nói thật, tôi ngại lắm khi các nhà báo nhắc tên mình. Tôi chưa làm được gì cả, chuyên môn cũng bình thường. Nếu tôi xuất sắc thì không phải đợi đến bây giờ mới được thi đấu. Tôi muốn được như nhiều cầu thủ khác, bình yên để phấn đấu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại V.League.

    - Những thông tin về anh đã xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Đáng chú ý là chuyện anh là “Á khoa” của khóa I, Học viện HA.GL – Arsenal JMG. 
    + Cái này tôi không phủ nhận nhưng bây giờ Á khoa, hay Thủ khoa chẳng nói lên điều gì, nếu như ra sân họ không thể hiện được bản thân, không có một chỗ đứng trong đội bóng.

    - Hãy nói về khả năng chơi bóng của anh một chút?
    + Tôi có thể có thể chơi vị trí tiền đạo, hộ công và tiền vệ cánh. Tôi không ngại giấu giếm điểm yếu của mình về thể hình khiến tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tôi biết khuyết điểm ấy và tự mình phải thay đổi, phải tập thêm nhiều thứ để bù đắp vào.

    - Trước khi bị thay ra, Nguyễn Lam đã chơi 85 phút trong trận thắng B.BD 2-1. Hẳn rằng, anh có nhiều điều để nói?
    + Cá nhân tôi cảm thấy sướng lắm. Chẳng ai nghĩ HA.GL sẽ vượt qua B.BD, thậm chí chúng tôi sẽ bị thua tơi tả, thế nhưng điều tuyệt vời đã xảy ra. Sau trận đấu, chúng tôi đã ôm lấy nhau để ăn mừng. Trên đường về Hàm Rồng, tôi cảm thấy chưa bao giờ cả đội sướng đến thế.

    - Người ta đã so sánh anh với Công Phượng đấy?
    + Ở HA.GL, Công Phượng và rất nhiều người khác rất xuất sắc. Họ xứng đáng để tôi học hỏi. Tôi chưa là gì cả nên so sánh có lẽ chỉ cho vui thôi.

    GIẤC MƠ CỦA LAM “SUNG”
    - Tôi biết anh đã từng trải qua những quãng thời gian khó khăn để trở lại với bóng đá. Vậy nó đã diễn ra như thế nào?
    + Tôi bị giãn dây chằng đầu gối, phải nghỉ cả năm trời. Tôi đã từng rất chán nản nhưng tôi nhận ra rằng: Mình không thể bỏ cuộc và phụ niềm tin của mọi người, trong đó có mẹ.

    - Mẹ anh có phải là nguồn động lực lớn nhất của anh?
    + Có rất nhiều người, các thầy, các đồng đội nhưng mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất. Ba tôi mất lúc tôi 6 tuổi. Chính mẹ đã nuôi tôi lớn, đưa tôi lên Hàm Rồng thi vào Học viện HA.GL - Arsenal JMG. Giờ đây, mẹ coi tôi là niềm hy vọng, mỗi sáng dọn hàng buôn bán mẹ luôn ngóng tin tôi. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa.

    - Mẹ anh có xem anh thi đấu không, bà nói gì về điều đó?
    + Có, trận đấu với QNK.QN mẹ xem không hết nhưng trận với B.BD thì xem hết 90 phút. Mẹ nói với tôi, phải cố gắng tập luyện vì mình chưa là gì cả.

    - Anh có thể chia sẻ một chút về ước mơ của mình?
    + Đơn giản lắm, được chơi bóng, nếu có tiền thì giúp mẹ và chị bớt khổ. Cả đời họ vất vả lắm rồi!

    - Cám ơn và chúc Nguyễn Lam thành công!

    Vài nét về Nguyễn Lam 
    Ngày sinh: 26/12/1997 
    Quê quán: Đông Giang, Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
    Chiều cao: 1m61
    Cân nặng: 60kg. 
    Á khoa khóa I, Học viện HA.GL - Arsenal JMG
    Đội 1 HA.GL năm 2015

    Những cầu thủ sinh năm 1997 đáng chờ đợi
    Tiền vệ Phan Thanh Hậu (CLB HA.GL)
    Từng khẳng định được bản thân trong màu áo U19 QG và từng chơi bóng tại V.League 2015, Phan Thanh Hậu sẽ là cầu thủ đáng chờ đợi trong tương lai.


    Tiền đạo Nguyễn Công Thành (CLB Đồng Tháp)
    Ghi 3 bàn thắng trong 6 trận đấu ra sân, tiền đạo Nguyễn Công Thành với thể hình (cao 1m77) và cách chơi bóng lì lợm đang trở thành niềm hy vọng số 1 của bóng đá Đồng Tháp. 


    Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T)
    Năm 2014, Quang Hải đã được HLV Phan Thanh Hùng điền tên vào danh sách tham dự V.League. Tuy nhiên, tiền vệ đầy triển vọng này vẫn chưa được một lần ra sân. Hiện anh đang khoác áo CLB Hà Nội chơi tại giải hạng Nhất và đang được tập trung cùng U19 Việt Nam.


    Tiền vệ Lương Hoàng Nam (CLB HA.GL)
    Thể hình không phải lí tưởng nhưng Hoàng Nam là cầu thủ có khả năng chơi bóng rất thông minh. Hoàn Nam từng khoác áo U19 Việt Nam, tương lai gần anh sẽ chơi ở V.League.




    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay