Bóng Đá Plus trên MXH

Những cặp cầu thủ kẻ thù - đồng đội
Lê Thành • 14:40 ngày 16/08/2013
Cùng BONGDAPLUS điểm mặt những cặp cầu thủ vừa là kẻ thù, lại vừa là đồng đội của nhau.
    TEDDY SHERINGHAM - ANDY COLE
    Một trong những bí mật của lịch sử bóng đá thế giới: Bộ đôi này đã ghét nhau như mẻ trước khi trở thành đồng đội tại Man United. Ở trận ra mắt của Cole tại ĐT Anh, anh vào thay chính Sheringham và làm người đàn anh nảy sinh sự đố kỵ. Tại M.U, Sheringham từng đổ lỗi cho Cole về bàn thua trong trận hòa Bolton 1-1 tại Old Trafford năm 1998. Và họ cãi nhau về chuyện này cho đến 3 mùa giải tiếp theo. Điều kỳ lạ là họ đã cùng nhau đoạt “Cú ăn Ba” năm 1999.

    EMLYN HUGHES - TOMMY SMITH


    Người Liverpool gọi Emlyn Hughes là “Ngựa Điên” và Tommy Smith là “Người Sắt”. HLV Bill Shankly đưa Hughes lên làm đội trưởng Liverpool thay Smith vào năm 1973, và mối thâm thù bắt đầu nảy sinh. Smith tin rằng Liverpool là đội bóng của anh ta, và tiết lộ rằng mình “ghét ghi bàn bởi Hughes sẽ chạy lại chúc mừng tôi. Tôi ghét hắn”. Trong một trận đấu mà Hughes bị đốn ngã thô bạo, Smith chạy thẳng đến cầu thủ vừa hạ Hughes và bảo: “Tôi thích anh rồi đấy”.

    NICKLAS BENDTNER - EMMANUEL ADEBAYOR


    Cặp Pháo thủ này ghét nhau thậm tệ chỉ vì một mâu thuẫn bé xíu. Adebayor tiết lộ: “Quy định ở Arsenal là không ai được phép vào phòng thay đồ mà lại đi giày da. Tôi không hiểu vì sao Nicklas ngày nào cũng đi giày vào phòng. Thế là tôi bảo hắn: Có thể tao giỏi hơn mày, cũng có thể mày giỏi hơn tao, nhưng mày phải tôn trọng mọi người. Quy định không cho mày đi giày vào phòng. Cởi ra ngay”. Sau này, khi Adebayor sang Tottenham và gặp lại Arsenal, Bendtner đã cố húc đầu vào người đồng đội cũ.

    ROMARIO - STOICHKOV


    Họ từng là những người bạn thân. Sau World Cup 1994, tiền đạo người Brazil quay về Barca và lớn tiếng tuyên bố: “Cruyff chưa từng vô địch World Cup, còn tôi thì đã làm được”. Stoichkov nóng mặt, và quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. 

    Ngôi sao người Bulgaria không sang Rio chia vui với Romario, mà chọn đi dự tiệc với Thủ tướng Bulgaria. Sau này, Stoichkov dè bỉu: “Romario không bao giờ trở về từ World Cup. Phần xác thì có, nhưng hồn thì đã ở lại Rio”.

    CLARENCE SEEDORF - RONALDINHO


    Seedorf đã phản đối Ronaldinho ngay từ khi BLĐ AC Milan có ý định đưa tiền vệ người Brazil về San Siro. Thậm chí, anh nhắc đi nhắc lại rằng Milan không cần thêm ngôi sao nữa, vì đã quá dư thừa cầu thủ tấn công rồi. Rốt cục, Ronaldinho cũng về Milan, nhưng chỉ chơi cho đội bóng này trong 2 mùa giải. Báo chí Italia cho rằng Seedorf là một phần nguyên nhân, dù họ chẳng hề tỏ thái độ ghét nhau trong quãng thời gian ở Milan. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội