Bóng Đá Plus trên MXH

Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình
Trần Minh • 10:55 ngày 13/09/2013
Mesut Oezil đã có thể ở lại Madrid, vẫn lĩnh lương cao và đeo chiếc áo số 10 hào nhoáng ở CLB được khao khát nhất hành tinh. Nhưng để làm gì khi đội bóng không cần mình nữa.
    Và chỉ một cuộc gọi từ Arsene Wenger, vụ chuyển nhượng “bom tấn” cuối cùng của mùa Hè đã được thông qua. Oezil không trốn chạy, đấy chỉ đơn giản là một cuộc mưu cầu hạnh phúc, đi đến nơi đang cần mình mà thôi.

    RA ĐI ĐỂ PHÁT TRIỂN
    42,5 triệu bảng, đấy là thương vụ lớn nhất trong toàn bộ lịch sử Arsenal. Nước Đức đã chào đón thông tin này với tất cả sự hân hoan, từ CLB hạng Tư Rot-Weiss Essen ở Tây Regionalliga cho đến Schalke. CLB chứng kiến những bước chập chững của Oezil sẽ nhận 800.000 euro trong khi Schalke nhận khoảng 650.000 euro theo quy định FIFA cho “phí đào tạo”.

    Không dừng lại ở đó, những fan của Mannschaft ắt hẳn cũng cảm thấy hân hoan khi ngôi sao của mình - giờ đã trở thành cầu thủ Đức có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử - đã thoát khỏi “gánh xiếc Real Madrid” (lời của tờ Sueddeutsche Zeitung). Báo chí Đức gọi đấy là một quyết định khôn ngoan (để phát triển sự nghiệp) và cần thiết (để giữ hy vọng cho tuyển Đức tại World Cup 2014).


    Oezil rời Madrid trong tư thế ngẩng cao đầu và người Madrid sẽ phải nhớ anh nhiều hơn là ngược lại. Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos thất vọng thấy rõ trong khi trưng cầu trên nhật báo AS cho thấy 2/3 các Madridista phản đối quyết định lạnh lùng của Ban lãnh đạo. Trong buổi ra mắt Gareth Bale, rất nhiều CĐV trong số hơn 20.000 người có mặt tại Bernabeu đã gào lên là “Đừng bán Oezil”.

    Nhưng rốt cục vụ chuyển nhượng cũng diễn ra. Với bản thân Oezil, mọi thứ chỉ có thể tốt hơn mà thôi. Anh đã rời bỏ một nơi không còn cần mình để đến một CLB mới chơi thứ bóng đá phù hợp với sở trường. Ở đó có những đồng hương sẽ giúp anh hòa nhập tốt và một HLV nói sõi tiếng Đức. 

    Từ chỗ chỉ là sự lựa chọn thứ 2 hoặc thứ 3 của Carlo Ancelotti, Oezil sẽ trở thành “con bài tẩy” của Arsene Wenger trong mùa bóng này. Mà thật ra “giáo sư” đã thích anh từ lâu rồi kia. Tận 7 năm về trước ông đã đề nghị tuyển mộ Oezil, trước khi anh chuyển sang Werder Bremen.
    “Tôi là dạng cầu thủ cần phải cảm nhận được niềm tin từ HLV để chơi hay”, Oezil giải thích. “Cuối tuần trước tôi còn tin chắc là mình sẽ ở lại, cho đến khi tôi biết mình không còn được HLV tin tưởng nữa. Vì thế tôi phải chuyển đến nơi cần mình hơn. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Wenger qua điện thoại. Ông ấy giải thích những kế hoạch của mình và khẳng định niềm tin nơi tôi. Đấy cũng là tất cả những gì tôi cần”.

    Giám đốc thể thao của LĐBĐ Đức, Oliver Bierhoff, thì gọi cuộc chuyển nhượng của Oezil là một “sự kiện mang tầm cỡ quốc gia”. Oezil giữ một vị trí rất quan trọng trong lối chơi của Mannschaft và phong độ của anh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành bại của chiến dịch World Cup 2014. Việc gia nhập Arsenal và giữ một vai trò lớn hơn thuở còn ở Real là một bước chuyển cần thiết.

    CẦN MỘT SỰ TIN TƯỞNG
    Kỳ thực không cần Ancelotti hay Gareth Bale xuất hiện, mầm mống của một cuộc chia tay đã manh nha từ trước khi ông bố và người là người đại diện của cầu thủ này, Mustapha Oezil, đề nghị Chủ tịch Florentino Perez ký cho con trai mình một bản hợp đồng mới, xứng đáng hơn với vai trò quan trọng mà Oezil đang giữ (trước khi rời Real, lương của anh là 5 triệu euro/mùa, tức tương được 150.000 bảng/tuần trước khi trừ thuế ở Anh). 

    Nhưng tất cả những gì mà gia đình Oezil nhận được chỉ là một sự im lặng. Trong khi đó ở Arsenal, lương khởi điểm của anh đã là 170.000 bảng/tuần, cao nhất trong lịch sử CLB. Thịnh tình của Arsenal đã làm Oezil cảm kích.

    “Real đã đẩy Oezil về phía Arsenal” là tít của tờ Bild. Trong khi đó Sami Khedira thì bảo anh không hề cảm thấy ngạc nhiên vì đã tin là Oezil sẽ rời Real từ 2-3 ngày trước đó. Còn về phần Oezil thì sao? Bierhoff dự báo: “Môi trường bóng đá đầy tốc độ ở Anh đòi hỏi Oezil sẽ phải ra sức thích ứng và cậu ấy sẽ ngày một tiến bộ hơn. Wenger là người hiểu những nghệ sĩ. Oezil có thể vươn đến đỉnh cao tài năng cùng với nhà cầm quân như thế”.

    Niềm tin có ý nghĩa lớn với Oezil cũng có thể được giải thích từ việc anh là một người theo đạo Hồi, bao giờ cũng lẩm nhẩm kinh Koran trước khi ra sân. Cái ngày Oezil hoàn thành vụ chuyển nhượng, Facebook và mạng xã hội như bùng nổ. Có thể anh chỉ là “hàng thải” với Real, nhưng sẽ là một báu vật với Arsenal. Trước khi đặt bút ký hợp đồng, Oezil lên facebook là phát hiện có thêm 1 triệu follower (người hâm mộ). Nhiều người đã chờ đợi anh sẽ là Denis Bergkamp mới. Một số khác thì mong anh sẽ kết hợp với Giroud, Cazorla để hợp thành bộ 3... Godzilla.

    Vừa hoàn thành cuộc chuyển nhượng sang Arsenal thì Mesut Oezil đã phải trở lại nước Đức để chuẩn bị cho loạt trận tại vòng loại World Cup 2014. Anh đã giành cho đài truyền hình của Liên đoàn bóng đá Đức một buổi trả lời phỏng vấn ngắn.


    “ĐẾN ARSENAL LÀ VÌ WENGER”
    - Chuyện gì xảy ra trong ngày chuyển nhượng cuối cùng thế? Tại sao lại là Arsenal?
    + Vì đây là CLB tôi nghĩ là phù hợp với mình nhất. Tôi có niềm tin nơi Wenger sau cuộc nói chuyện dài với ông ấy qua điện thoại. Wenger đặt niềm tin nơi tôi và đấy là điều quan trọng nhất với một cầu thủ. Tôi sẽ được tập luyện và thi đấu cùng những đồng đội trên tuyển là Podolski và Mertesacker. Họ bảo London là một thành phố tuyệt vời, Arsenal cũng là một đội bóng rất mạnh.
    - Arsene Wenger là một người nói sõi tiếng Đức, điều ấy sẽ giúp ích nhiều chứ?
    + Tất nhiên rồi. Có người nói cùng thứ tiếng với mình rất quan trọng, nếu đấy là HLV trưởng, người trực tiếp ra những chỉ thị, thì lại càng tốt. Tôi thật sự nóng lòng được bước vào thử thách mới tại Arsenal.
    - Cách đây vài ngày, anh còn bảo 100% mình sẽ ở lại Real Madrid.
    + Đúng là tôi chưa từng có ý định rời khỏi Madrid cho đến khi tôi biết mình không có được niềm tin của HLV nữa. Nếu ở lại thì tôi chỉ là một người thừa mà thôi.
    - Việc ra đi này chính là để giữ suất dự World Cup 2014?
    + Đúng vậy, nhưng lý do chính vẫn là Wenger. Ông ấy cho tôi niềm tin là mình có thể phát triển sự nghiệp.
    - Rất được các CĐV Real yêu mến trong 3 năm qua, anh sẽ nhớ họ chứ?
    + Họ đã ủng hộ tôi đến tận những giờ phút cuối cùng. Hàng nghìn người đã hét lên: “Đừng bán Oezil” trong buổi ra mắt Gareth Bale và điều ấy làm tôi cảm động. Nhưng bóng đá là vậy và bạn phải chấp nhận. Một lần nữa tôi xin gửi đến họ lời cảm ơn chân thành và chúc mọi điều tốt đẹp nhất.

    NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
    1 Mesut Oezil không chỉ là cầu thủ cao giá nhất lịch sử Arsenal mà còn là cầu thủ Đức có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử.
    188 Mesut Oezil (92) và Santi Cazorla (96) đã tạo ra tổng cộng 188 cơ hội làm bàn cho các đồng đội chỉ trong mùa bóng vừa qua.
    72 Mesut Oezil đã có 72 pha kiến tạo trong vòng 5 mùa bóng trở lại đây, nhiều hơn bất kỳ ai trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong số 72 lần ấy, có 27 lần Cristiano Ronaldo là người ghi bàn. 
    14 Oezil là người kiến tạo nhiều nhất Champions League 3 mùa trở lại đây (14 lần).
    47 Oezil đã có 47 pha kiến tạo tại La Liga từ khi gia nhập Real Madrid. Chỉ duy nhất một người vươn đến ngang con số này: Lionel Messi.
    6 Arsenal đã có cầu thủ người Đức thứ 6 trong lịch sử. Chỉ có Man City (8) là nhiều hơn họ.

    Họ nói về Oezil
    “Oezil là một cầu thủ tạo ra khác biệt. Tất nhiên là tôi phải thất vọng trước sự ra đi của cậu ấy,” Cristiano Ronaldo.
    “Nếu tôi là người chịu trách nhiệm chuyển nhượng, Oezil là cầu thủ cuối cùng mà tôi bán,” Sergio Ramos.
    “Wenger sẽ là một người thầy lý tưởng cho Oezil. Tôi thật sự ngạc nhiên khi Real lại để cho một cầu thủ tài năng đến dường ấy ra đi,” Bernd Schuster.
    “Real đã phạm sai lầm lớn khi bán Oezil và tôi tin rồi họ sẽ hối hận,” Thomas Mueller.
    “Oezil là độc nhất vô nhị. Anh ấy là số 10 hay nhất thế giới hiện nay,” Jose Mourinho.
    “Kỹ thuật cá nhân của Oezil là hoàn hảo. Anh ấy sẽ trở nên rất khác biệt trên sân cỏ nước Anh,” Ruud Gullit.  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội