Nhưng bà Edwina McCann, Tổng biên tập Vogue Australia thì quả quyết, bà Becks phải là người “phi thường” mới có thể đảm bảo được một cuộc sống… bình thường.
Nói không phải nịnh bà Becks hay khen anh Beckham khéo chọn vợ. Nhưng quả thật, Victoria là người phụ nữ quá tuyệt vời. Trong 14 năm qua, người phụ nữ này sòn sòn sinh cho Beckham lần lượt 4 cháu cả trai lẫn gái, mà cháu nào cũng xinh đẹp, khôn ngoan dưới sự chăm sóc của bà. Bận bịu vì chồng, vì con như thế nhưng Victoria vẫn khiến các nàng WAGs khác phải nể phục khi sau nghiệp cầm ca lừng lẫy, Posh Spice lại thành công trong sự nghiệp thiết kế thời trang.
Thực ra bà Becks không phải người có 3 đầu 6 tay. Ăn nhau là ở cách biết sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Bà Edwina McCann đã nhận ra điều đó ở phu nhân Beckham chỉ sau 1 ngày làm việc.
Chuyện là môt ngày trước khi bà Becks có lịch phỏng vấn và chụp hình với Vogue thì cậu cả Brooklyn mới báo là vào 5 giờ chiều ngày hôm sau, trường cậu tại London có lịch họp phu huynh. Cuộc họp phụ huynh ở trường Brooklyn làm McCann và các cộng sự lo sốt vó, bởi họ biết chả đời nào Victoria bỏ lỡ buổi gặp mặt với thầy cô để biết tình hình học tập của con cái vì một cuộc phỏng vấn.
Những tưởng buổi chụp hình phải hoãn lại thì bà Becks gọi điện thông báo cho McCann rằng, bà sẽ tới studio của Vogue đúng hẹn. Hóa ra, bà Becks tới đó bằng trực thăng. Rất đúng giờ, chụp hình và phỏng vấn xong, phu nhân Beckham tức tốc bay ngay tới London đúng giờ, đúng hẹn với thầy cô của con trai chỉ để gặp mặt họ trong khoảng thời gian 10 phút.
Công việc hằng ngày của bà Becks là vậy, cứ xoay như chong chóng. Lo cho chồng con, thiết kế thời trang, quảng bá thời trang, họp báo, chụp hình…. Thế nhưng, người phụ nữ 39 tuổi này vẫn có thừa thời gian chăm sóc gia đình và bản thân.
McCann nói: “Victoria bay một quãng đường dài chỉ để không lỡ buổi họp phụ huynh của con trai mình. Nếu biết được khối lượng công việc hằng ngày của Victoria, bạn sẽ thấy để trở thành một con người bình thường, có cuộc sống gia đình bình thường như cô ấy là không hề đơn giản”.