Bóng Đá Plus trên MXH

Ribery, cây hài sinh ra từ bi kịch
Việt Hà • 09:27 ngày 20/05/2019
Franck Ribery từng trèo lên sân thượng để đổ cả xô nước lạnh xuống đầu Oliver Kahn. Tiền vệ người Pháp còn suýt gây tai nạn vì cao hứng nhảy lên lái xe bus của đội. Bên trong “Gã mặt sẹo” là một cậu bé tinh nghịch nhưng đầy bản lĩnh. Và sau 12 năm sống chung với những trò đùa của Ribery, những người Bayern sẽ phải nói lời chia tay cây hài dễ mến.
    Những người thích đùa

    Hồi còi mãn cuộc trận Bayern – Frankfurt vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các cầu thủ Bayern nhảy múa ăn mừng, Robben bê nguyên cốc bia đổ lên đầu HLV Niko Kovac. Alaba bá vai Hummels và Martinez hát hò. Nhưng Ribery thì ôm mặt khóc. 

    Một hình ảnh quá đỗi lạ lùng với cầu thủ luôn đầu trò trong các cuộc vui. Trong một tuần Ribery đã hai lần rơi nước mắt sau lần đầu trong buổi họp báo chia tay. Cây hài của Bayern hóa ra cũng “mít ướt” chẳng kém một cậu bé.

    Ribery khóc vì đã tới lúc phải xa những tiếng cười giòn tan ở Bayern. 12 năm ở Allianz Arena, “Gã mặt sẹo” được bộc lộ hết con người mình trong bầu không khí gia đình. Đó là một Ribery tếu táo, tinh nghịch hay bày trò trêu chọc người khác. Tiền vệ người Pháp từng khiến Daniel Van Buyten tức điên khi cắt trụi phần ngón chân đôi tất của cầu thủ người Bỉ. 

    Franck Ribery đã nói lời chia tay Bayern sau 12 năm gắn bó
    Franck Ribery đã nói lời chia tay Bayern sau 12 năm gắn bó

    Trò đùa nổi tiếng nhất của Ribery là vào năm 2008, khi Oliver Kahn còn sừng sững như một công thần không ai dám đụng đến. Vậy mà Ribery, cùng với Van Buyten, bê một xô nước lạnh lên sân thượng khách sạn, chờ đúng lúc Kahn ra bãi xe thì ụp xuống đầu thủ môn người Đức. 

    Một lần khác khi cả đội du đấu ở Qatar, Ribery nổi hứng lên cầm lái chiếc xe bus chở đội. “Gã mặt sẹo” cuối cùng vẫn chở đồng đội về tới khách sạn an toàn sau khi cán đổ hai biển báo trên đường và khiến chiếc xe bus móp một bên hông. 

    Ribery không “tha” một ai, cứng như Oliver Kahn còn bị đùa chứ đừng nói…trọng tài. Ở Cúp Quốc gia Đức năm 2017, Ribery trong lúc cúi xuống chuẩn bị đá phạt đã lén tháo dây giầy của nữ trọng tài Bibiana Steinhaus. Vị trọng tài nữ nổi tiếng nhất nước Đức chỉ nhắc nhở tiền vệ người Pháp vì biết rằng đó là một trò đùa vô hại. 

    Đến cả Oliver Kahn mà Ribery vẫn dội nước vào người
    Đến cả Oliver Kahn mà Ribery vẫn dội nước vào người

    Nhưng còn một Ribery khác, cục tính và nguyên tắc. Trong lễ ăn mừng chức vô địch Bundesliga 2012/13, Boateng dội bia lên người Ribery khiến tiền vệ người Pháp nổi giận đùng đùng, rượt đuổi trung vệ người Đức mấy vòng quanh sân. Ribery có nguyên tắc không đụng đến bia vì anh theo đạo Hồi. Cựu cầu thủ Marseille sau đó tuyên bố không bao giờ thèm nói chuyện với Boateng. Nhưng thực ra chỉ vài tuần sau, Ribery lại vui vẻ với đồng đội. 

    Kể cả với người đồng đội thân thiết Robben, lúc điên lên Ribery cũng “đấm không trượt phát nào” trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận bán kết Champions League 2011/12. Bayern phạt nặng Ribery 50.000 euro, còn tiền vệ người Pháp sau đó trực tiếp nói lời xin lỗi Robben.

    Ribery đã lén tháo dây giầy của nữ trọng tài Bibiana Steinhaus
    Boateng đã bị Ribery giận mấy tuần vì hành động này
    Bi kịch “Gã mặt sẹo”

    Ribery mang đến cho người khác tiếng cười. Còn nỗi buồn anh giấu vào hết bên trong. Ribery sinh ra đã không cha không mẹ, khi anh bị bỏ rơi trước bậc tam cấp của một tu viện ở Boulogne-sur-Mer (miền Bắc nước Pháp). Cậu bé đỏ hỏn may mắn được một gia đình nhận nuôi. Nhưng bi kịch tiếp theo xảy đến vào năm 2 tuổi, Ribery bị dập nát một bên mặt trong vụ tai nạn xe hơi. Hơn 100 vết khâu hóa thành vết sẹo dài trên khuôn mặt cậu bé.

    Ribery đã lén tháo dây giầy của nữ trọng tài Bibiana Steinhaus
    Ribery đã lén tháo dây giầy của nữ trọng tài Bibiana Steinhaus

    Ribery đã sống chung cùng nỗi mặc cảm ngoại hình suốt thời đi học. Khi đến trường, anh bị bạn bè xa lánh, chọc ghẹo vì khuôn mặt gớm ghiếc. Sau này khi trở thành cầu thủ nổi tiếng, dư dả tiền bạc để làm thẩm mỹ xóa sẹo, Ribery lại không bao giờ động đến vết sẹo. 

    “Chúa đã cho tôi sự khác biệt này. Những vết sẹo này là một phần của tôi. Tôi tự hào về vết sẹo của mình. Nó cho tôi sức mạnh, rèn giũa tính cách của tôi. Bạn phải mạnh mẽ để chống lại những lời chế giễu. Tôi phải cảm ơn vết sẹo này. Nếu không có nó, chắc gì đã có Ribery ngày hôm nay”, tiền vệ người Pháp từng trả lời trên La Gazzetta dello Sport.

    Ribery sẽ cùng vết sẹo rời bỏ Bavaria, nơi anh đã ghi dấu như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Khác với người đồng đội Robben có ý định giải nghệ, Ribery sẽ tiếp tục khám phá một vùng đất mới, chinh phục một giải đấu mới. Ở đó sẽ lại có tiếng cười và những trò đùa oái ăm… 

    Tình bạn bền chặt với Alaba
    David Alaba là người bạn thân nhất của Ribery trong thế giới bóng đá. “Dù trong hay ngoài sân cỏ, chúng tôi chẳng cần nhìn nhau cũng biết người kia nghĩ gì. Ribery là một người tuyệt vời, anh ấy không coi thường các cầu thủ trẻ mà đối xử rất bình đẳng”, Alaba nói về tiền vệ người Pháp. Ribery và Alaba hợp nhau ở khoản tếu táo, thường xuyên bày trò trêu chọc người khác. Trong một show truyền hình, Ribery và Alaba sẵn sàng chứng minh tình bạn bằng cách…hôn nhau.

    Người Pháp ghét Ribery
    Dù được CĐV Đức yêu mến, Ribery lại bị ghẻ lạnh trên quê hương mình. Liên tiếp trong hai năm 2010 và 2011, tiền vệ sinh năm 1983 được bầu chọn là “Vận động viên bị người Pháp ghét nhất” theo cuộc thăm dò của tạp chí VSD. Nguyên do khiến Ribery bị người Pháp hắt hủi là vụ bê bối Zahia (“mua dâm vị thành niên” với gái gọi có tên Zahia), ngoài ra còn là vụ đình công Knysna tại kỳ World Cup 2010 thảm họa mà Pháp bị loại ngay vòng bảng. 

    Bắt tay trọng tài vì…thẻ vàng
    Ở trận gặp Frankfurt cuối tuần qua, Ribery vào sân và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1. Tiền vệ của Bayern Munich cởi áo ăn mừng trong tâm trạng phấn khích. Tất nhiên, trọng tài chính Sascha Stegemann dành tặng Ribery một chiếc thẻ vàng. Cầu thủ người Pháp đã rất vui vẻ tới bắt tay Stegemann, còn ông trọng tài cũng mỉm cười hòa nhã với Ribery. Bởi đó chính là chiếc thẻ vàng cuối cùng của Ribery tại Bundesliga, sau khi anh ghi bàn thắng cuối cùng tại Allianz Arena.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội