Bóng Đá Plus trên MXH

Sergio Aguero & kỳ tích từ trong bụng mẹ
HẠNH NGUYỄN • 13:37 ngày 14/05/2019
Một lần nữa Sergio Aguero cho thấy cái duyên ghi những bàn quyết định giúp Man City vô địch Premier League. Aguero đúng là có số làm những điều kỳ diệu. Ngay cả sự ra đời của Aguero cũng đã là một kỳ tích.

    May mắn vượt cửa tử

    Chỉ 83 giây sau khi bất ngờ bị Brighton chọc thủng lưới trong trận đấu cuối mùa vào tối Chủ nhật vừa qua, Man City có ngay được bàn gỡ 1-1. Người hùng gỡ hòa nhanh như chớp cho Man xanh, để mở ra cuộc lội ngược dòng 4-1 trên sân của Brighton chính là Aguero. Ở vòng 36, cũng chính Aguero ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ Burnley 1-0. Những bàn thắng quý giá ấy khiến mọi người liên tưởng lại mùa 2011/12, khi Aguero ghi bàn vào phút 90+4 trong trận Man City thắng QPR cũng ở vòng đấu cuối cùng để lên ngôi đầy ngoạn mục. Aguero đúng là có số ghi những bàn thắng quý như vàng cho Man xanh.

    Trong những trường hợp mà ranh giới thành bại quá mong manh, Aguero là chuyên gia tạo nên kỳ tích. Anh có số tạo kỳ tích từ hồi còn trong bụng mẹ và từ khi lọt lòng mẹ. Ít ai biết rằng với Aguero, cửa sinh ở rất gần cửa tử.

    Bố mẹ Aguero đã phải rất vất vả  mới sinh được ra anh
    Bố mẹ Aguero đã phải rất vất vả mới sinh được ra anh

    Chuyện diễn ra cách đây hơn 30 năm. “Ông” bố Leonel Del Castillo của Aguero mới 19 tuổi. “Bà” mẹ Adriana của Aguero mới 17 tuổi. Còn ít tuổi như vậy và chưa kết hôn nhưng Leonel và Adriana đã có với nhau mụn con gái đầu lòng Jessica. Đầu năm 1988, Leonel và Adriana tha lôi theo đứa con gái nhỏ rời quê nhà Tucuman, vượt hành trình 1.300km lên Buenos Aires tìm cơ hội đổi đời. Không có gì trong tay, đôi trẻ phải bắt đầu từ việc dựng ngôi nhà tạm bợ trên mảnh đất nhỏ của người anh cùng cha khác mẹ với Leonel. Ngôi nhà lụp xụp này nằm chỉ cách 50m với con sông ô nhiễm rác thải Las Viboras ở quận nghèo Gonzalez Catan của Buenos Aires.

    Hồi ấy, nhà không có nước, Adriana hay phải vừa bế bé Jessica vừa đi bộ quãng đường 100m để xách nước về đổ đầy 2 chiếc can 20 lít trong nhà. Được cái ngôi nhà tạm bợ này nằm gần một sân bóng để Leonel có thể thỏa đam mê chơi bóng và kiếm thêm ít đồng ra đồng vào từ việc chơi bóng vào mỗi cuối tuần.

    Công việc không ổn định, gia đình Leonel – Adriana càng khốn khó khi họ phát hiện Adriana mang bầu đứa con thứ hai. Đó chính là Aguero. Khó khăn về kinh tế vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

    Nhờ ông bố Leonel mê bóng đá mà mới có Aguero tài năng như bây giờ
    Nhờ ông bố Leonel mê bóng đá mà mới có Aguero tài năng như bây giờ

    Tháng 3/1988, một cơn bão lớn càn quét qua Buenos Aires. Nước sông dâng lên ngập đến đầu gối trong nhà của Leonel và Adriana. Mẹ con Adriana – Jessica phải co ro tránh bão lũ trên chiếc ghế kê chồng lên giường.

    Chưa kịp hoàn hồn thì 2 tuần sau đó, bão lại ập đến. 24 người mất mạng và 57.000 người phải sơ tán vì thiên tai này. Leonel, Adriana và Jessica phải tá túc trên nóc của một trường dòng suốt 2 tuần trước khi có thể về quê lánh nạn.

    Khi mà cuộc sống tưởng như đang ổn định trở lại, Adriana có dấu hiệu sắp vỡ ối khi đang mang bầu Aguero được 6 tháng rưỡi. Bệnh viện địa phương không đủ trang thiết bị cần thiết. Adriana phải bắt 2 tuyến xe bus và một chuyến tàu hỏa, vượt hành trình 3 giờ đồng hồ lên bệnh viện Pinero ở Buenos Aires để chữa trị. Adriana được các bác sỹ yêu cầu phải nằm dưỡng thai suốt 2 tháng trời. Leonel phải cân bằng giữa việc đi làm, đi đá bóng và trông nom Adriana. Còn Adriana thậm chí không được phép đi lại trong phòng. Adriana chỉ có thể nằm yên trên giường, chỉ có thể giết thời gian bằng việc đọc các tạp chí về sản khoa. Adriana đón sinh nhật thứ 18 trong bệnh viện.

    Biệt danh Kun của Aguero được đặt theo nhân vật hoạt hình Kum-Kum
    Biệt danh Kun của Aguero được đặt theo nhân vật hoạt hình Kum-Kum

    2 tuần sau khi về nhà, Adriana chuyển dạ. Trở lại bệnh viện, Adriana được các bác sỹ thông báo đứa trẻ trong bụng (tức Aguero) nằm ở tư thế khó. Họ đề xuất dùng cái cặp thai để can thiệp. Qua những gì tìm hiểu từ thời nằm dưỡng thai, Adriana không đồng ý. Adriana nhất quyết đòi nhờ can thiệp bằng biện pháp khác, dù có đau đớn cỡ nào.

    Hồi 15h23’ ngày 2/6/1988, Aguero chào đời. May mắn là mẹ tròn con vuông.

    Tên lận đận nhưng tướng hên

    Khi Aguero chào đời, Adriana mới 18 tuổi còn Leonel mới 19 tuổi. Họ vẫn bị tính là vị thành niên. Họ lại chưa kết hôn. Nên Leonel không được khai sinh cho con trai mình. Họ Del Castillo vì thế không được xuất hiện trong giấy khai sinh của Aguero. Giấy khai sinh của anh chỉ đề mỗi tên Aguero, theo họ mẹ của anh.
    Sau đó, Leonel và Adriana tìm mọi cách để có thể sửa tên cho Aguero. Vẫn không ăn thua. Bởi những giấy tờ cần thiết của Leonel và Adriana đã bị cuốn đi theo cơn lũ kinh hoàng hồi đầu năm 1988.

    Aguero có tướng phú quý từ bé
    Aguero có tướng phú quý từ bé

    Bố mẹ Aguero, nhất là mẹ anh đã phải rất vất vả mới có thể sinh ra anh. Việc Aguero chào đời thực sự là một kỳ tích. Bù lại cho sự vất vả ấy, bù lại cho những giây phút cửa sinh rất gần cửa tử, Aguero sinh ra đã mang tướng phú quý. Bác sỹ đỡ đẻ Aguero nhận xét chú bé có tướng “bánh mỳ dưới cánh tay”, theo quan niệm của người Argentina là sẽ mang đến rất nhiều may mắn.

    Bây giờ, Aguero đã thành ngôi sao sân cỏ rất thành công và giàu có. Anh không chỉ mang may mắn đến cho gia đình anh mà còn là thần tài của Man xanh.

    Nguồn gốc biệt danh
    Một số nguồn tin cho rằng biệt danh Kun của Aguero được ông bà của anh đặt vì họ thấy Aguero giống nhân vật Kum-Kum trong bộ phim hoạt hình dài tập cùng tên của Nhật Bản. Song ông hàng xóm Jorge Chetti nhà Aguero thì khăng khăng tự nhận chính ông đã đặt cho Aguero biệt danh ấy từ hồi Aguero mới lên 2 tuổi.

    Người mẹ nghiêm khắc
    Aguero chia sẻ mẹ anh là người rất nghiêm khắc. Anh tâm sự: “Bố tôi chỉ khoái dẫn tôi tới các sân bóng. Còn mẹ tôi thì suốt ngày nhắc: “Không học thì đừng có đòi bóng với bánh gì”.

    Tên đệm không như ý
    Về sau, cuối cùng Aguero cũng được sửa tên đầy đủ thành Sergio Leonel Aguero. Ban đầu, bố mẹ anh muốn đặt tên đệm cho con trai là Lionel. Ngặt nỗi cơ quan hữu trách lại chỉ chấp thuận tên Leonel chứ không chấp thuận tên Lionel. Thế là một lần nữa Aguero gặp lận đận về đường tên họ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội