Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Lê Quốc Phương: Thực hư mối tình trên mạng với "hot girl"
10:53 ngày 15/04/2014
Tiền vệ Lê Quốc Phương, người được mệnh danh là “Messi xứ Thanh” không chỉ chơi bóng hay mà còn nổi tiếng bởi được giới truyền thông đồn thổi “đá cặp” với một “hot girl” đang sinh sống tại Biên Hòa (Đồng Nai). Vậy đâu là sự thật?
    TÌNH TRÊN FACEBOOK
    Cô nàng Mi Phương đã và đang được không ít cầu thủ nhắc đến bởi đấy chính là nàng WAG đầy tiềm năng của tiền vệ Lê Quốc Phương (CLB Thanh Hóa). Vậy Mi Phương là ai? Cho đến thời điểm này, không có nhiều người biết nhiều về “hot girl” này, ngoài việc cô nhận là bạn gái của “Messi xứ Thanh”, cùng những hình ảnh được xem là “bỏng mắt” với cư dân mạng.

    Một người bạn của Quốc Phương tiết lộ, chính “khổ chủ”, trong một lần lang thang trên Facebook, đã bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ. Cứ nghĩ là fan của mình, Quốc Phương liền đồng ý. Tuy nhiên, sau một thời gian trò chuyện, “hot boy” xứ Thanh và “hot girl” xứ Biên Hòa như bắt được sóng của nhau. Cứ thế, mỗi khi rảnh rỗi là cả hai lại đốt thời gian với những cuộc tán gẫu trên mạng.

    Mi Phương rất hay tới sân xem bóng đá

    “Buôn dưa online”, “nấu cháo điện thoại”… vẫn chưa đủ, cả hai đã quyết định gặp mặt ở quán cà phê nhân dịp chàng tiền vệ có cái chân trái rất “dị” này cùng Thanh Hóa vào thi đấu tại Đồng Nai. Mới gặp nhau lần đầu và dù mặt ngoài còn e thẹn, nhưng trong lòng cả đôi bên cảm thấy khá hợp nhau. Kể từ thời khắc đó, Quốc Phương đã bị cô nàng này “kèm rất chặt” trên Facebook và cả điện thoại.

    Bẵng đi một thời gian, cứ tưởng chuyện hẹn hò sẽ chìm đi, bỗng nhiên trong thời gian gần đây, trên một trang báo mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh về Mi Phương. Đương nhiên, không ai khác, Quốc Phương là người được “gọi lên” để nhận làm “người yêu” của cô nàng hot girl này. 

    Điều đáng nói, những tấm hình được post lên đều vô cùng rất nóng bỏng. Các cư dân mạng đã chia sẻ khắp nơi và chuyện “Messi xứ Thanh” đá cặp với cô bạn gái ở Đồng Nai trở nên nổi tiếng trong giới bóng đá. Quốc Phương thấy ái ngại vô cùng với đồng đội và CĐV khi ai ai cũng hỏi cậu ta về cô nàng ở Đồng Nai.

    “CHỈ LÀ MỘT CHÚT TÌNH CẢM TRÊN MỨC TÌNH BẠN’’
    Đúng là “tiếng xấu đồn xa”, không ngờ thông tin này bay đến tai bố mẹ Quốc Phương. Ngay lập tức, chàng tiền vệ này đã bị bậc phụ huynh lên lớp về cái tội: Lo yêu đương mà không chăm chút sự nghiệp. “Mẹ của Phương đã khóc vì không nghĩ con trai mình lại yêu một cô gái có hình xăm, lại còn khoe da thịt trên báo”. Một người bạn khác kể lại việc mẹ Quốc Phương giận đến khóc khi nghe con trai mình có người yêu xăm trổ.



    Nhưng nào đã hết, nhân dịp sinh nhật của tiền vệ này, hot girl xứ Biên Hòa lại tiếp tục đưa lên Facebook những hình ảnh chúc mừng sinh nhật Quốc Phương, đi kèm là những lời yêu ngọt ngào. Dĩ nhiên, giới săn tin không bỏ lỡ cơ hội để biến nó thành một câu chuyện giật gân, câu khách. Chỉ khổ thân cho Quốc Phương, anh lại phải nhận vô số lời chất vấn về mối quan hệ này.

    Quốc Phương thừa nhận với bạn bè, đúng là anh có quen Mi Phương và cả hai đều có những cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, do ở hoàn cảnh kẻ Bắc người Nam không đi đến đâu, nên chỉ coi nhau là bạn. “Tôi xác định, mình còn trẻ nên chưa tính tới chuyện yêu đương, mà có yêu đi nữa cũng thì nó cũng là duyên số, đến thì nó đến, đi thì nó đi, chứ giữ cũng chẳng được gì…”. Tiền vệ của Thanh Hóa định nghĩa về tình yêu.

    Đúng là như vậy, không biết đường yêu của cặp đôi này đi đến đâu sau những lời đồn thổi, chỉ biết bây giờ Quốc Phương đang “một mình một ngựa” trong những ngày rong chơi đây đó. “Tôi vẫn là một thanh niên nghiêm túc”. Quốc Phương vui vẻ khi được hỏi về đường tình duyên.
     
    “XẤU PHẢI BIẾT PHẤN ĐẤU”
    Tài năng của Lê Quốc Phương trên sân cỏ là điều không phải bàn cãi. Điều đó đã được phát tiết trong các giải đấu trẻ của Việt Nam, đặc biệt kể từ khi tiền vệ này khoác áo ĐT U19 Việt Nam năm 2009. Quốc Phương cùng các đồng đội như Văn Quyết, Đình Bảo, Minh Tuấn…đã đoạt chiếc HCĐ giải U19 Đông Nam Á năm này. 

    Sau đó, 2 năm liên tiếp tại giải U21 Quốc tế 2010 và 2011, Phương đều góp mặt và giành 1 HCV và 1HCB trong đội hình U19 Việt Nam. Với cú chạy đà hoàn hảo, năm 2011, Lê Quốc Phương đã được nhấc lên đội 1 Thanh Hóa để thi đấu tại V.League. 

    Nói đến Quốc Phương, người ta thường nói đến những pha xử lí kỹ thuật rất “dị” bằng chân trái của tiền vệ này. Ở V.League, anh được đánh giá rất cao, tuy nhiên trong vài năm gần đây, ở cấp độ các ĐTQG, Lê Quốc Phương dường như nằm ngoài kế hoạch của các HLV.


    Cái gì cũng có nguyên do của nó. Là một cầu thủ được ưa thích vì lối chơi đầy táo bạo, nhưng Quốc Phương lại hay dính phải cái lỗi “trời ơi” bên ngoài sân cỏ. Điển hình, tại giải U21 Quốc tế 2013 ở Ninh Thuận, vì không nhận được lệnh triệu tập của BHL, nên Quốc Phương đã không lên tập trung cùng ĐT U21 QG, cuối cùng anh đã bị gạch tên một cách đáng tiếc. 

    Hay trước đó, tại VL U22 châu Á năm 2012, vì tính cách như Quốc Phương thừa nhận là “trẻ con” của mình, anh đã phải nhận án kỷ luật và không được triệu tập thi đấu ở những giải tiếp theo.

    Bây giờ, người ta đã thấy một Quốc Phương đổi thay từ suy nghĩ đến cách ứng xử văn hóa. Anh đã chín chắn hơn, chứ không còn màu mè như xưa, điều đó có được là từ những cú vấp từ trong quá khứ. 

    “Có lẽ tôi đã qua cái thời nông nổi, suy nghĩ chưa đến. Chính vì thế, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tôi đã làm gia đình, người thân buồn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua. Tôi không dám nói trước điều gì, chỉ biết mình phải tập trung cao độ cho sự nghiệp”. Quốc Phương chia sẻ.

    Tuổi 23 là độ tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ. Cũng mong rằng, Lê Quốc Phương sẽ ghi lại những lần “ngã đau” trong cuốn sách gối đầu của mình, bởi dù có là gì đi nữa, anh vẫn được đánh giá là cầu thủ sáng giá của BĐVN.

    Chẳng kém gì… Falcao và Cavenaghi
    Trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 18 (V.League 2012) Lê Quốc Phương đã có cú volley tuyệt đẹp giúp đội bóng xứ Thanh thắng với tỷ số 2-1. Bàn thắng này đã được trang 101greatgoals.com bình chọn là một trong 10 “siêu phẩm” bóng đá trong tuần. Đáng nói, Quốc Phương vinh dự được đứng ngang hàng với những chân sút cừ khôi của thế giới như Radamel Falcao (Atletico Madrid), Fernando Cavenaghi (River Plate), Lucas Viatri (Boca Juniors)…
    NHẬT THỊ • 10:53 ngày 15/04/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay