Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Michu (Swansea): “Tôi muốn đoạt Cúp Vàng cùng Iniesta ”
Mạnh Đức • 16:25 ngày 21/10/2013
Vừa có màn ra mắt ĐTQG tại trận thắng Belarus 2-1 ở vòng loại World Cup 2014 hôm 12/10 vừa qua, hãy cùng lắng nghe Michu chia sẻ về mình, về bóng đá Anh và về tham vọng cùng La Roja…
    Phải tới tuổi 26, sau khi chuyển sang Swansea thì Miguel Perez Cuesta (biệt danh Michu) mới được cả thế giới biết đến. Nhưng cũng kể từ đó, anh đã có những bước tiến thần tốc để trở thành một chân sút hàng đầu tại Anh và đang là niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha trong mục tiêu bảo vệ Cúp Vàng World Cup. Vừa có màn ra mắt ĐTQG tại trận thắng Belarus 2-1 ở vòng loại World Cup 2014 hôm 12/10 vừa qua, hãy cùng lắng nghe Michu chia sẻ về mình, về bóng đá Anh và về tham vọng cùng La Roja…

    NGƯỜI “GIẾT” CÁC TÀI NĂNG TRẺ BÓNG ĐÁ ANH
    - Chào Michu, sau hơn một mùa giải thi đấu cho Swansea, tiếng Anh của anh đã ổn rồi chứ?
    + Ồ, từ lâu nó đã không còn là rào cản với tôi. Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của anh, tất nhiên, nếu nó không quá tế nhị (cười).

    - Từ một cầu thủ “vô danh” khi đến với Swansea, giờ đây, anh đang được đánh giá là một trong những cây săn bàn hàng đầu…
    + 18 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại Premier League là một thành tích không tệ đấy chứ? Một trong những yếu tố quan trọng giúp tôi chơi tốt ở mùa trước là bởi không ai biết Michu là ai. Yếu tố này đã mất ở mùa giải năm nay khi các hậu vệ đã dè chừng hơn ở những lần đối đầu với tôi và mọi thứ cũng vì thế trở nên khó khăn hơn. Nhưng mục tiêu của tôi vẫn là ghi từ 15-20 bàn thắng ở mùa này.

    - Anh có biết vì thế mà Michu bị gắn với một biệt danh không mấy dễ nghe…
    + Ý anh là “Người giết chết các tài năng trẻ bóng đá Anh”? Có lẽ bởi vì Swansea chỉ mất 2 triệu bảng để chiêu mộ tôi từ Rayo Vallecano nên mọi người có suy nghĩ như vậy. Tất nhiên, họ có thể gọi tôi thế nào tùy thích. Về mình, tôi luôn nỗ lực thể hiện sự chuyên nghiệp, cố gắng hết sức ở từng trận đấu và không để ý đến những gì diễn ra bên ngoài sân bóng.



    - Anh cũng được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất tại Premier League trong nhiều năm qua…
    + Kể từ khi tôi đến đây, cũng đã có rất nhiều bản hợp đồng thành công. Ở mùa trước là Van Persie (Man United) hay Cazorla (Arsenal)… hay như năm nay là Oezil (Arsenal). Nhưng nếu mọi người xem tôi là một trong những bản hợp đồng thành công thì đó là một niềm vui, niềm vinh hạnh lớn với tôi.

    Ở ANH KHÔNG CÓ… BARCA HAY REAL
    - Sau một mùa giải tại Anh, anh đánh giá thế nào về Premier League?
    + Premier League rất khác với La Liga. Tại TBN, chỉ Barca hoặc Real là có tiền còn tại Anh, rất nhiều đội bóng sẵn sàng chi tiền lớn. Cơ hội để các đội bóng yếu tạo bất ngờ và giành điểm trước các đội bóng mạnh như Man United, Man City cũng cao hơn. Tất nhiên, để giành điểm trước các đội bóng mạnh tại Anh là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó khả thi hơn rất nhiều so với tại TBN. Tại La Liga, có khi bạn chơi 100 trận trước Barca hay Real mới có thể tìm kiếm được 1 chiến thắng!

    - Thế còn về lối chơi?
    + Xét tổng thể về lối chơi, tôi nghĩ các đội bóng TBN có chiến thuật rõ ràng và chặt chẽ hơn các đội bóng tại Anh. Ở TBN, nhiều CLB muốn giữ bóng và chơi bóng. Còn tại Anh, họ sử dụng rất nhiều đường chuyền dài và dựa khá nhiều vào thể lực. Không có nhiều CLB muốn chơi bóng theo đúng nghĩa. Sự chặt chẽ trong lối chơi cũng không được các đội bóng tại đây thể hiện và thường thì không cần phải chờ tới hiệp 2 để mở nút thắt trận đấu.



    - Đó chính là lý do anh đã tỏa sáng ngay trong mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh ?
    + Đúng vậy. Tại đây tôi có thể tìm ra nhiều khoảng trống hơn giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ. Tôi thích những khoảng trống này bởi đó là cơ hội để tôi có thể băng lên và dứt điểm.

    - Anh có thể chia sẻ thêm về cách săn bàn của mình?
    + Để có thể ghi bàn, bạn cần phải xuất hiện trong vòng cấm. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thường xuyên xuất hiện ở khu vực này để chờ thời cơ từ đồng đội. Thay vào đó, bạn phải tham gia vào tình huống phối hợp, xâm nhập vào vòng cấm vào thời điểm quyết định của pha bóng và dứt điểm. Nếu bạn di chuyển 20-30 mét trước khi xâm nhập vòng cấm, bạn sẽ ít bị các hậu vệ để mắt hơn.

    Một trong những yếu tố quan trọng nữa là luôn phải để ý vào những bước chạy của mình để quyết định nên di chuyển lại gần hay lùi ra xa để đón đường chuyền từ đồng đội. Ngoài ra, việc chơi ít chạm ở phần sân đối phương cũng sẽ khiến đối thủ khó phán đoán hơn và đây cũng là những gì mà Swansea đang thể hiện.

    GIẤC MƠ LỚN CÙNG LA ROJA
    - Cuối tuần trước, anh đã có màn ra mắt trong màu áo ĐT Tây Ban Nha...
    + Đó là giấc mơ thành hiện thực của tôi. Khi còn là một cậu bé mới bắt đầu chơi bóng, tôi đã từng chia sẻ về giấc mơ được khoác áo ĐTQG và khi đó tôi bị biến thành một thằng hề. Nhưng sau gần 20 năm, tôi đã chứng minh cho tất cả thấy rằng sống là phải có mơ ước, hoài bão và luôn nỗ lực hết mình để có thể đạt mục tiêu.



    - Anh có hài lòng với màn ra mắt của mình?
    + Thú thực thì tôi chưa hài lòng về màn trình diễn đó. Belarus đã chơi phòng ngự số đông và để lộ rất ít khoảng trống. Rất khó để chơi bóng trước những đối thủ như vậy. Rất may là TBN đã có được những khoảnh khắc để ghi bàn và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

    - HLV Del Bosque đã xin lỗi vì không sớm trao cơ hội cho anh ở những lần tập trung trước...
    + Ông ấy cũng dành những lời tán dương cho màn trình diễn của tôi trong trận đấu với Belarus. Tôi chỉ xem đó là những lời động viên và biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể chiếm được niềm tin ở ông ấy. Quả thực, để có thể chiếm được một vị trí tại ĐT TBN với đầy rẫy ngôi sao hàng đầu thế giới là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất.

    - Mục tiêu của anh với ĐT TBN là gì?
    + Khi Iniesta ghi bàn quyết định vào lưới Hà Lan để giúp ĐT TBN vô địch World Cup 2010, tôi đang ở nhà cùng bố và em trai. Khi đó, tôi đã chạy ra cửa sổ và hét lớn như một thằng điên. Bố tôi từng nói tôi có vấn đề với hành động ăn mừng quá khích này. Giờ đây, tôi đã là đồng đội của Iniesta và tôi muốn được cùng anh ấy cũng như các cầu thủ TBN ăn mừng bàn thắng quyết định và giành Cúp vàng trên đất Brazil trong Hè 2014.

    VÀI NÉT VỀ MICHU
    Tên đầy đủ:
    Miguel Perez Cuesta
    Ngày sinh: 21/3/1986
    Vị trí: Tiền đạo/Tiền vệ tấn công
    Sự nghiệp
    Oviedo (2003-2007): 100 trận/13 bàn
    Celta B (2007-2008): 28 trận/10 bàn
    Celta (2008-2011): 101 trận/14 bàn
    Rayo Vallecano (2011-2012): 39 trận/17 bàn
    Swansea (2012-nay): 54 trận/27 bàn
    ĐTQG TBN (2013-nay): 1 trận/0 bàn
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội