TÀI NĂNG BÓNG ĐÁ XỨ NGHỆ
Trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, Đình Hiệp được biết đến là một tài năng trẻ của bóng đá nội. Cùng lứa với Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình nhưng Đình Hiệp đã sớm nổi tiếng trên sân cỏ khi được khoác áo ĐT U19, U20 Việt Nam từ lúc mới 17-18 tuổi.
Tuy nhiên, sau khi có được danh tiếng thì tiền vệ tấn công này vô kỷ luật trong sinh hoạt và bị CLB SLNA đẩy đi Khánh Hòa. Vào phố Biển, Đình Hiệp kết thân với nhiều đối tượng xã hội rồi sau đó BHL Khánh Hòa cũng buộc phải thanh lý hợp đồng.
Đình Hiệp tiếp tục Nam tiến mưu sinh, khi về đầu quân cho Tây Ninh. Dù vậy, chẳng được bao lâu cầu thủ xứ Nghệ cũng phải sớm chia tay đội bóng này. Rơi vào cảnh thất nghiệp, Hiệp “loe” được Đồng Nai giang tay cứu vớt. Nhưng khi về đất Biên Hòa, Đình Hiệp vẫn chứng nào tật đó, thậm chí còn có đời sống phức tạp hơn.
SỚM NỞ, TỐI TÀN
Ở Biên Hòa, Đình Hiệp chơi quen với đối tượng đã bị bắt khẩn cấp tối ngày 20/7 vừa rồi, Trần Văn Ba. Kể từ đó, Đình Hiệp thường xuyên nhờ đối tượng này “đánh độ”. Đêm ngày 19/7, sau khi thi đấu xong, Đình Hiệp đã bắt xe taxi đi từ Long An lên Đồng Nai và đến tối ngày hôm sau, khi Trần Văn Ba bị C45B (Bộ Công an) bắt giữ, Đình Hiệp cũng có mặt tại địa điểm với đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc này.
Hôm đó, Hiệp “loe” đang đi ăn tối cùng Trần Văn Ba, nên sau khi bị phát hiện có liên quan Đình Hiệp bị cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai. Theo đó, Đình Hiệp đã khai nhận rằng, mình không tham gia cá độ trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai nhưng trước đó có tham gia cá độ nhiều trận đấu ở V.League.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án và hành vi vi phạm pháp luật của tiền vệ này sẽ sớm được làm sáng tỏ, đặc biệt khi Đình Hiệp có mối quan hệ thân thiết với nhóm 6 cầu thủ Đồng Nai vừa bị bắt giữ cũng như nhiều đối tượng xã hội khác.
Còn nhớ đầu mùa giải 2014, Đình Hiệp đã có bản hợp đồng giá trị với số tiền lót tay không dưới 1,5 tỷ đồng/mùa mà B.Bình Dương đã trả cho anh. Tuy nhiên, về đất Thủ anh không được đá chính nhiều và giữa mùa giải 2014, bị đẩy cho Đồng Tâm Long An mượn. Tất nhiên, khi đến miền đất mới, anh cũng được nhận thêm một khoản tiền nữa.
Tiền bạc đến với Đình Hiệp không ít, nhưng có lẽ nó không đủ để Đình Hiệp trang trải cuộc sống quá phức tạp với một cầu thủ bóng đá. Chủ tịch CLB ĐT.LA, Võ Thành Nhiệm chua chát lắc đầu: “Đình Hiệp đã nhận khoản tiền lót tay lớn như vậy mà đúng là không thể hiểu được cậu ta. Có lẽ cái máu cờ bạc đã khiến cậu ấy không làm chủ được bản thân”.