Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Vũ Anh Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai): “Nỗi ám ảnh qua rồi”
ĐỨC NGUYỄN • 07:40 ngày 06/03/2014
“Những ngày qua rất nặng nề với tôi bởi nhiều người nghĩ tôi là người gây nên chấn thương của Alaan Bruno. Tôi đã không bàn luận, bởi ai cũng thấy tình huống đó diễn ra như thế nào. Bây giờ thì nỗi ám ảnh đó đã qua rồi…”.
    Tiền vệ Vũ Anh Tuấn, người đã chơi ở vị trí hậu vệ và có cú va chạm với Bruno (Than Quảng Ninh gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6, V.League 2014), dẫn đến việc tiền đạo này bị gãy chân, đã lên tiếng sau những ngày lặng im.

    “TÔI NHƯ TRÚT ĐƯỢC GÁNH NẶNG”
    - Theo các bác sĩ, Alaan Bruno sẽ trở lại chơi bóng trong vòng 6 tháng nữa. Đây hẳn là một tin không thể vui hơn với anh?
    + Qua báo chí tôi biết tin này, tôi cảm thấy rất vui và trút đi một gánh nặng trong đầu.

    - Hẳn những ngày qua với anh nặng nề lắm?
    + Đúng thế, thực sự đó là cơn ác mộng đối với tôi. Tình huống diễn ra quá nhanh. Tôi lao lên tranh bóng và Bruno cũng thế. Sự quyết liệt của anh ấy làm tôi sợ hãi. Nếu tôi không tránh kịp có lẽ không chỉ có Bruno mà cả bản thân tôi, bây giờ cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

    - Anh đã nghĩ gì khi chứng kiến chấn thương khủng khiếp của Bruno?
    + Lúc đó đầu óc tôi rất bấn loạn. Tôi chỉ biết cầu chúc cho anh ấy tai qua nạn khỏi. Bruno cũng như tôi sống bằng… đôi chân. Tôi cảm thấy rất buồn vì chấn thương của anh ấy.

    - Chấn thương khủng khiếp của Bruno có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự rụt chân của HA.GL ở trận đấu đó. Đội bóng của anh đã dẫn bàn nhưng rồi bị gỡ hòa và bị Than Quảng Ninh đánh bại với tỷ số 3-2…
    + Cũng có thể bởi yếu tố tinh thần đôi khi chi phối rất nhiều đến bóng đá. Đó là một trận đấu đáng nhớ với sự nghiệp của cá nhân tôi vì mọi thứ diễn ra trên sân đều ngoài sự tưởng tượng. Một đồng nghiệp đã bị gãy chân và chúng tôi là người thua cuộc.

    - Nhiều người đã nói rằng, V.League đang diễn ra quyết liệt trên mức cần thiết, anh nghĩ thế nào?
    + Bóng đá là môn thể thao đối kháng nên không thể tránh khỏi. Nhưng thật đáng tiếc nếu gây tổn thương cho nhau. Có lẽ không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều đồng nghiệp chẳng bao giờ muốn những tai nạn như Bruno. Vậy nên, nếu có thể hãy giữ đôi chân cho nhau bằng cách tránh những pha vào bóng thô bạo và không cần thiết…

    - Sau trận đấu đó, nhiều người đã cho rằng: Vũ Anh Tuấn là “thủ phạm” đã gây nên chấn thương cho Bruno. Anh đã không biện minh, vì sao?
    + Điều tôi lo nhất chính là Bruno như thế nào, chứ không phải ai nói gì, bởi tôi biết đúng hay sai thì những ai xem trực tiếp hoặc qua truyền hình cũng đã biết. Cũng may Bruno không phải giải nghệ như người ta nói, nếu không tôi cũng ân hận cả đời…


    - Gia đình anh đón nhận thông tin này như thế nào?
    + Tất cả luôn bên tôi, thường xuyên nói với tôi hỏi thăm Bruno xem chấn thương của anh ấy như thế nào.

    - Còn vợ anh, nghe nói chị đã nhận những lời lẽ chẳng hay cho lắm?
    + Đúng thế, điều tôi lo nhất là vợ tôi, cô ấy nhận được rất nhiều thông tin không hay cho lắm nhưng bây giờ đã ổn rồi.

    - Tạ Thái Học, một đồng đội của anh đã từng gãy chân sau một pha vào bóng thô bạo, Học đã nói gì với anh?
    + Những chia sẻ và cảm thông vì đấy là điều chẳng ai muốn xảy ra.

    CHUYỆN CỦA TUẤN “BÔN”
    - Anh là một tiền vệ cánh bây giờ lại được bố trí đá hậu vệ, chuyện có nghịch lý không?
    + Điều đó hết sức bình thường với mỗi cầu thủ, tất cả phải tuân theo chiến thuật của HLV miễn sao đội bóng thành công.

    - Không phải vô cớ mà tôi lại hỏi như thế, bởi tôi vẫn chưa quên một Vũ Anh Tuấn từng được thừa nhận là một trong những tiền vệ cánh trái hay nhất của bóng đá Việt Nam?
    + Ngày hôm qua không phải là hiện tại nên tôi không muốn nói đến, tôi chỉ biết bây giờ, được ra sân, được cống hiến là điều quá tuyệt vời rồi.

    - Năm 2009, thậm chí anh đã không có chỗ đứng trong màu áo HA.GL, để rồi được cho Cao su Đồng Tháp mượn. Và cũng lạ thay, đó là quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của của Vũ Anh Tuấn…
    + Bóng đá có những điều rất khó nói. Nghĩ lại đó cũng là quãng thời gian mà tôi thấy mình thi đấu rất lên chân và hoàn toàn tự tin.

    - Việc được HLV Henrique Calisto gọi vào ĐTQG rồi U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 25 (năm 2009) tại Lào đã nói lên tất cả.
    + Đáng tiếc là giấc mơ ấy đã dang dở vì tôi bị chấn thương và phải xin rút lui vào phút chót.

    - Và cũng kể từ đó, người ta đã không còn thấy một Tuấn “Bôn” có những pha dốc biên tốc độ, hay những pha đi bóng bằng chân trái dẻo như kẹo kéo nữa…
    + Chấn thương chính là “đối thủ lớn nhất” của tôi. Nếu không thì…

    - Anh thấy HA.GL của anh bây giờ như thế nào?
    + Chúng tôi đang cố gắng để có được thành tích tốt nhất có thể.

    - Có một điều rất đặc biệt, lứa cầu thủ 1987, hay 1988 của HA.GL như Bùi Văn Long, Khuất Hữu Long, Trần Vũ, Tạ Thái Học, Kiều Thanh Liêm, Thái Dương… đang vào độ chín, nhưng dường như chưa gặp thời?
    + Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với chúng tôi. Một hay vài năm nữa là thời của chúng tôi. Cứ tin vậy đi.

    - Từ khi lấy vợ xong, Vũ Anh Tuấn đã trở nên ục ịch hơn, điều đó có đúng?
    + Tôi có lên cân thật, nhưng bây giờ tôi rất tự tin, hãy ném cho tôi quả bóng anh sẽ biết ngay.

    - Câu hỏi cuối cùng, anh đã từng lên tuyển, vậy có khi nào anh nghĩ mình sẽ được các HLV gọi lại chưa?
    + Tôi nghĩ, nếu thi đấu tốt, cánh cửa đội tuyển sẽ mở rộng, với tôi cũng thế.

    Ký ức kinh hoàng


    Ngồi trên khán đài chứng kiến trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai có tiền đạo Tạ Thái Học, người đã bị gãy ống quyển sau một pha va chạm với cầu thủ Nguyễn Thanh Hùng trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa ở vòng 23 V.League 2011. Trên trang facebook của mình Thái Học đã bày tỏ những cảm xúc khi chứng kiến những ký ức kinh hoàng ngày nào. Anh viết: “Thật sự không dám nhìn vì 3 năm trước cơn ác mộng này đã ập đến với mình. Cầu mong Bruno sớm được rồi phục…”.

    HỒ SƠ VŨ ANH TUẤN
    Sinh năm 1987 tại Pleiku, Gia Lai
    Vị trí sở trường: Tiền vệ cánh trái
    2008: Lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai
    2009: Sang Cao su Đồng Tháp theo dạng cho mượn
    2010 - nay: Hoàng Anh Gia Lai
    Năm 2009 được HLV Calisto gọi vào ĐT U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội