Bóng Đá Plus trên MXH

Từ Champions League tới World Cup: Không có chỗ cho các nhà vô địch!
KHƯƠNG DUY • 14:24 ngày 26/05/2014
ĐKVĐ Europa League Sevilla chỉ có đúng 1 cầu thủ được gọi vào đội dự tuyển TBN chuẩn bị tập huấn trước thềm World Cup. Đó là hậu vệ trẻ Alberto Moreno, từng khoác áo ĐTQG... 2 lần. Suốt 1 năm gần đây, không có bất kỳ cầu thủ nào khác của Sevilla được gọi vào đội tuyển TBN.
    Nhà vô địch La Liga (và rất có thể cả Champions League) Atletico Madrid khá hơn một tí. Có 4 cầu thủ Atletico đang chuẩn bị cho World Cup 2014. Tuy nhiên, cựu binh David Villa là gương mặt quen thuộc duy nhất trong hàng ngũ La Roja. Còn lại, số lần được tuyển trước đây của tiền đạo Diego Costa, hậu vệ Juanfran và tiền vệ Koke (ảnh) đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

    Diego Costa hiện đang chấn thương, còn chưa biết có kịp bình phục để đi Brazil hay không. Juanfran đã 29 tuổi mà mới khoác áo ĐTQG 6 lần, hy vọng tối đa chỉ là ngồi ghế dự bị. Koke là tiền vệ chuyên tổ chức tấn công cho Atletico. Với vai trò như thế, anh có cạnh tranh nổi chỗ đứng với các “cây đa, cây đề” trong hệ thống Tiqui-Taca?

    Lưu ý: đây chỉ mới là danh sách sơ bộ và HLV Vicente Del Bosque còn phải loại 7 cầu thủ trước khi đăng ký danh sách chính thức dự VCK World Cup. Số đại diện ít ỏi của Atletico và Sevilla sẽ lại giảm đi? Rất có thể!

    Hậu vệ Juanfran của Atletico Madrid

    Họ chơi kiểu gì?
    Atletico Madrid được đánh giá rất cao về lối chơi pressing và khả năng “tắc” bóng. Sevilla thường thủ thấp, đá trên sân nhà và giỏi về tranh chấp bóng bổng. Real Madrid tuy chơi thiên về tấn công với cặp tiền đạo cánh lừng danh nhưng đấy cũng chính là đội phản công hay nhất tại La Liga.

    Tất cả đều khác rất xa so với lối chơi Tiqui-Taca quen thuộc của đội tuyển TBN, một lối chơi gần như tương đồng hoàn toàn với CLB Barcelona. Không những vậy, cách chơi của Sevilla, Atletico và Real đều là cách chơi hữu hiệu để... chống Tiqui-Taca. Hãy xem, đá với Barcelona, còn gì tốt hơn là chơi bóng bổng hoặc pressing thật rát, hoặc hờm sẵn các đợt phản công nhanh và sắc bén?

    Mùa trước, Bayern Munich quật đổ Barcelona, thắng đến 4-0 tại sân nhà ở vòng bán kết, sau đó tiến thẳng lên ngôi vô địch Champions League. Mùa này, Bayern với phiên bản Tiqui-Taca của HLV Guardiola lại bị Real Madrid hạ bệ, cũng với chiến thắng 4-0 (cho Real) ngay tại Munich. Cách chơi Tiqui-Taca của Barcelona cũng đã phá sản hoàn toàn khi họ đụng độ Atletico đến 6 lần, trên 3 trận địa trong mùa bóng này, mà không một lần chiến thắng!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay