Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Việt Nam: Ngày hội toàn gia đình trên sân Mỹ Đình
Đam San • 13:44 ngày 13/09/2014
Giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood được xem như ngày hội toàn gia, bởi đây là nơi hội ngộ của các gia đình cầu thủ 3 miền Bắc - Trung - Nam.
    NGƯỜI ĐI NHƯ TRẨY HỘI
    Thực tế, tại giải Tứ hùng U19 Quốc tế 2013 - Cúp NutiFood rất nhiều gia đình của các tuyển thủ U19 Việt Nam đã hội ngộ về TP.HCM để cổ vũ cho con cháu. Đấy là vợ chồng ông Lương Bách Chiến - bố mẹ của tiền vệ Lương Xuân Trường; vợ chồng ông Nguyễn Văn Tạo - bố mẹ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn; vợ chồng ông Trần Hữu Xuân - bố mẹ của trung vệ Trần Hữu Đông Triều và rất nhiều bậc phụ huynh khác

    Nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn, bởi đây là lần đầu cả gia đình và cả dòng họ của các cầu thủ được chứng kiến trực tiếp U19 Việt Nam tranh tài trên SVĐ QG Mỹ Đình.

    Từ Thái Bình, gia đình tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã đến Hà Nội với 20 người. Từ Tuyên Quang ngược xuống, gia đình của tiền vệ Lương Xuân Trường góp mặt đến 30 người. Từ Hải Dương, gia đình hậu vệ Lê Văn Sơn đã thuê hẳn một ô tô chở 50 thành viên, gồm bà con họ hàng chú bác về Thủ đô cổ vũ cho U19 Việt Nam. 

    Cùng ở Hải Dương, gia đình tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với 20 người đã mang theo “đồ nghề” để cổ vũ cho “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ này”. Từ Vĩnh Phúc, gia đình thủ môn Lê Văn Trường cũng xuống Hà Nội với gần 30 người nhằm cổ vũ cho cậu út cưng.

    Ở dặm dài miền Trung, tiền vệ Hoàng Đình Tùng cũng có hậu phương vững chắc khi cả gia đình 30 người từ Thanh Hóa ra sát cánh cùng anh. Cách đó không xa, từ Nghệ An, gia đình của Công Phượng, Tuấn Tài đều có mặt bên cạnh con mình ở những thời điểm khó khăn nhất. Xa nhất có lẽ là gia đình Hồng Duy đến từ đất Đông Nam Bộ và từ đất Quảng là gia đình của Đông Triều…

    Có một điểm chung, tất cả những bậc sinh thành, những CĐV đặc biệt này đến với Thủ đô với một mục đích duy nhất đó là ủng hộ tinh thần cho các con, các cháu. Và chính họ là những “ngọn lửa” giúp cho các khán đài Mỹ Đình bừng cháy sau những bàn thắng của các chàng trai U19 Việt Nam.

    HLV Graechen và phụ huynh của tiền vệ Lương Xuân Trường

    NIỀM VUI NÀY ĐÂU CHỈ CỦA RIÊNG AI
    Sau trận đấu U19 Việt Nam để thua 2-3 trước U19 Nhật Bản, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Tạo để nói về cậu con trai của mình. Chưa kịp lên tiếng, ở đầu dây bên kia, ông Tạo đã nói với cảm xúc dạt dào. 

    Vị phụ huynh của Văn Toàn bày tỏ: “Hôm nay, Toàn đã ghi bàn rồi. Nhà tôi sướng lắm. Trên chuyến xe từ Hà Nội về Hải Dương, ai ai cũng muốn xem đi xem lại bàn thắng của Toàn. Thực sự, sau thời gian ngồi ngoài, chúng tôi đã rất lo lắng vì Toàn xuống tinh thần, đánh mất cảm giác. Nhưng sau bàn thắng vào lưới U19 Australia, tôi có niềm tin Toàn sẽ trở lại”. 

    Được coi là ngày hội toàn gia trên Mỹ Đình, nên cũng dễ hiểu khi các bậc phụ huynh của các tuyển thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Cụ thể, đã không ít lần, khán giả truyền hình được xem trực tiếp họ được phỏng vấn của các nhà đài. 


    Hậu vệ Văn Sơn và gia đình

    Trong trận đấu với U19 Australia, người ta rất ấn tượng với sự xuất hiện của ông Nguyễn Phong (bố của Hồng Duy). Ấn tượng vì lời nói chân chất của ông và ấn tượng vì tình yêu với con trai được bộc lộ qua từng câu chữ có nhiều khi chẳng nói nên lời…

    “Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp mặt, bởi dẫu gì cũng là phụ huynh của các em. Đáng nói hơn nữa, chúng tôi lại được gặp gỡ giữa Thủ đô. Cũng mong rằng, U19 Việt Nam sẽ chơi thật tốt trong những trận còn lại để chúng tôi được ở lại Hà Nội lâu hơn. Có ảnh hưởng một chút đến công việc cũng chẳng sao, miễn là thấy được nụ cười của tụi nhỏ và NHM”. Ông Trần Hữu Xuân bộc bạch.

    Bóng đá không có biên giới, từ TP.HCM đến Hà Nội, các bậc phụ huynh Bắc – Trung – Nam đã sum vầy, đấy là điều mà không phải nền bóng đá nào cũng có được!

    Chạy đôn chạy đáo vì vé
    Ngoài việc bố trí xe cộ đi lại, gia đình các cầu thủ đã một phen phải chạy đôn, chạy đáo để lo vé vào cổng. Điển hình như gia đình hậu vệ Lê Văn Sơn, phút chót do phát sinh lên vài chục người, nên hậu vệ này đã phải “cầu cứu” các thầy mới mua được vé.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội