Bóng Đá Plus trên MXH

Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 5)
MINH HẠNH (LƯỢC DỊCH) • 09:32 ngày 16/01/2018
Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

    Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 1998

    Ngày mai Zidane lại phải ra đi. Anh không muốn chia tay các tình yêu của đời mình.

    Đêm nay, Luca đã khóc. Véronique bế cậu bé lên để cho ti. Zidane đứng bất động nhìn nàng dỗ con trai nhỏ. Anh nhận ra rằng lúc nhỏ Enzo dễ nuôi hơn Luca rất nhiều. 

    “Thi thoảng có những đêm tôi không chợp mắt được lúc nào. Tôi nhẹ nhàng rời phòng ngủ, và đến cạnh giường của Enzo. Tôi lắng nghe tiếng con thở đều đều. Tôi cứ đứng thế mà ngắm con rất lâu. Chỉ đứng để nhìn con. Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc thiên thần ấy. Đó là động lực giúp tôi vượt qua mọi thứ”.


    Nhưng đó là khi có con đầu lòng. Sau đó, thì mọi cảm giác đỡ trống chếnh hơn. Anh nói: “Được làm cha khiến mọi thứ trong tôi đều thay đổi. Tôi có cảm giác mình trở thành một con người hoàn toàn khác. Các con tôi bây giờ là những điều quý báu nhất trên thế gian…”

    Sáng nay, Zidane cho hai con ăn, thay bỉm cho Luca và cả nhà cùng chơi bóng. Rồi Zidane gọi cả nhà vào xem phim, anh bắt đầu mở kiệt tác “Sự im lặng của bầy cừu” do Anthony Hopkins và Jodie Foster thủ vai chính. Trong suốt thời gian xem phim, những hình ảnh, lời thoại và sự tĩnh lặng bao trùm lên ngôi nhà. Zidane có cảm giác như cuộc sống của mình đang biến mất. Bộ phim như thay đổi cả thế giới.

    Buổi tối, Zidane chạy qua trung tâm Rodez cùng với Véronique. Họ ăn tối ở một nhà hàng rồi lại cùng nhau đến rạp. Nàng hỏi có phải anh đang căng thẳng không, anh nói rằng không. Nhưng rõ ràng đó là lời nói dối để Véronique khỏi lo lắng. Họ không nói gì về World Cup sắp diễn ra. 

    Cả hai trở về nhà lúc nửa đêm. Chạy qua Rodez để lên đường quay trở lại hướng đi D’Aulnay-le-Chateau. Zidane đã nghĩ rằng ngày mai anh cũng đi bằng con đường này, nhưng sao tâm trạng anh lạ khó tả thế. Anh thường mắc chứng ợ chua, khó tiêu và đau dạ dày mỗi khi lo lắng chuyện gì. Nhưng tối hôm đó, anh cảm thấy bình yên đến lạ.


    “Có một số trận đấu mà tôi chẳng muốn tham gia một chút nào. Tôi muốn ở lại với gia đình mình, với các tình yêu của tôi. Tôi luôn tự trách mình đã thi đấu quá nhiều. Tôi tự nói với mình rằng vậy là đã đủ, rằng cần phải thay đổi nhịp điệu nhàm chán này. Nhưng không phải lần này. Tôi luôn biết ơn nàng, người phụ nữ của đời tôi. Nàng không hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi, nàng vô cùng hoàn hảo…”.

    Anh nghiêng người về phía Véronique, và thì thầm: “Chúng ta tạm biệt nhau lần này để có một chuyến phiêu lưu phi thường”!

    Nàng nắm chặt bàn tay anh. 

    “Em hi vọng chúng ta sẽ đi xa nhất có thể…”.

    Cúp Thế giới, ngày kia mới bắt đầu (tính theo ngày Zidane tập trung ĐT Pháp). Trước khi vòng chung kết chính thức khai mạc, đội bóng áo Lam chơi 3 trận giao hữu. Hai trận đầu đá tại Morocco, trận còn lại chơi ở Phần Lan, Zidane chia tay gia đình. Anh rất buồn và nhớ họ, dù chưa chia xa. Bởi chắc chắn sẽ còn khá lâu nữa anh mới lại được gặp họ.

    Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đi vào phòng bọn trẻ. Enzo và Luca đều đang say giấc nồng. Anh lặng lẽ đứng đó, ngắm chúng, hít hà mùi thơm của chúng để làm động lực cho chuyến đi lần này. Trong mấy giờ tới, anh sẽ dành trọn thời gian bên chúng. Vì anh sẽ rất nhớ bọn trẻ. Giống như mọi khi. Chắc chắn khi World Cup kết thúc, anh sẽ không thể nhận ra Luca vì cậu bé cũng sẽ thay đổi nhiều…

    Lúc lên giường đi ngủ, Zidane nói với Véronique rằng anh rất hạnh phúc. Rồi anh nói thêm: “Chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc và rất giản dị”.
    Véronique tắt đèn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội