Bóng Đá Plus trên MXH

Bay qua Thiên thanh, Đức mơ lần thứ 4 vô địch
Mạnh Đức • 06:29 ngày 04/07/2016
Đã có lo lắng, nghi ngờ rồi tự tin, hưng phấn và sau đó là sợ hãi về cái dớp vốn đã tồn tại hơn nửa thế kỷ với ĐT Đức. Nhưng sau tất cả, người Đức đã được nở nụ cười chiến thắng xứng đáng.
    Đội bóng được mệnh danh là Đại bàng sông Rhine đã bay qua Thiên thanh để tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 4…

    CHƯƠNG MỚI TRONG LỊCH SỬ

    Đối với người Đức thì Italia là đối thủ lớn và đáng gờm nhất, là rào cản đã nhiều lần cản bước họ tới đỉnh vinh quang. Nỗi ám ảnh ấy là không hề nhỏ, đã tồn tại nửa thế kỷ và tiếp tục manh nha trở lại ở trận cầu rạng sáng qua.

    Trong lần hội ngộ tại Bordeaux, Đức đã có một trận đấu tốt cả về chiến thuật lẫn trình diễn. Trên băng ghế chỉ đạo, Joachim Loew đã có quyến định đúng đắn khi chơi với sơ đồ 3-5-2. Nó giúp Đức không chỉ kiểm soát tốt thế trận mà còn hạn chế tối đa khả năng phản đòn của Italia. 

    Chơi cùng một chiến thuật, với một tập thể gồm nhiều cầu thủ chất lượng hơn, Đức đã có những cơ hội tốt để dứt điểm trận đấu. Ngoài bàn thắng của Oezil, còn là 2 pha dứt điểm của Mueller và Gomez bị Florenzi và Buffon xuất thần cản phá.

    Nhưng khó khăn từ từ ập đến với Đức. Đầu tiên là Khedira chấn thương phải rời sân sớm. Theo chân là Gomez trong hiệp 2. Khi mọi thứ đang trong tay Đức sau khi họ vươn lên dẫn điểm thì ám ảnh thực sự hiện về. Boateng già dặn là thế đã mắc một lỗi sơ đẳng khi để tay chạm bóng trong vòng cấm để Bonucci gỡ hòa từ quả phạt đền. 

    Và sau đó là loạt luân lưu “đốn tim” tất cả người xem. Schweinsteiger bỏ lỡ cơ hội kết thúc Italia trong 5 loạt sút đầu cũng là lúc người Đức đã chuẩn bị cho một tấn bi kịch tiếp theo trước Italia. Nhưng rồi họ lại vỡ òa trong sung sướng khi Hector sút tung lưới Buffon để khép lại trận đấu.

    Đức vẫn chưa vượt qua được Italia trong 120 phút ở một giải đấu, nhưng có sao? Quan trọng là Đức đã loại được Italia để vào bán kết. Lần đầu tiên Đức loại Italia tại một giải đấu lớn thật sự khó khăn và kịch tính. Nhưng người Đức, sau những gì họ thể hiện. Một chương mới trong lịch sử đối đầu Đức-Italia cũng đã được mở ra, rất hùng tráng!


    CỬA VÔ ĐỊCH RỘNG MỞ

    Người Đức xem Italia là rào cản lớn nhất của họ trong hành trình EURO 2016 bởi sự kỵ giơ với đội bóng này. Nhưng rào cản đó đã ở phía sau, và giờ đây chính là lúc để người Đức mơ về chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 4.

    Quả thực, những gì đã diễn ra trong trận đấu với Italia cho thấy Đức bây giờ đã khác nhiều so với cách đây 4 năm. Nhà ĐKVĐ thế giới già dặn và chín chắn, từ cách lựa chọn lối chơi, nhập cuộc cho tới việc bình tĩnh để đối phó với những rắc rối ngày một lớn trong trận đấu. Bàn gỡ của Italia chỉ đơn thuần là một “tai nạn” cá nhân của Boateng. Còn xét tổng thể, Đức đã chơi một trận hay về chiến thuật, trước những người được coi là bậc thầy về chiến thuật.

    Phía trước họ giờ đây chỉ còn lại 2 đối thủ nữa, nhiều khả năng sẽ là Pháp (tại bán kết) và Bồ Đào Nha (chung kết). Nếu đúng, đây đều là những đội bóng mà Đức đã đánh bại trong hành trình đăng quang World Cup 2014. Đức đã đánh bại Pháp 1-0 ở tứ kết và trước đó đã thắng đậm Bồ Đào Nha 4-0 ở trận đấu mở màn chiến dịch của họ tại Brazil. Và tất nhiên, sự tự tin là thứ mà người Đức không thiếu trong những trận đấu với 2 đối thủ này.

    Người Đức đã chờ đợi chức vô địch EURO suốt 20 năm qua. Lần gần nhất mà họ đăng quang là EURO 1996, danh hiệu lớn đầu tiên mà Đức giành được sau khi thống nhất đất nước. Kể từ đó tới nay, đã rất nhiều lần Đức tiến sát tới đỉnh cao, trong đó từng vào tới chung kết EURO 2008 nhưng đều chưa thành công. 

    Chức vô địch tại Pháp sẽ không chỉ giúp Đức tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành đội vô địch châu Âu nhiều nhất (đang cùng 3 lần) mà còn để khẳng định cho một sự thống trị tuyệt đối của người Đức.

    Người Đức đang mơ mộng, cũng dễ hiểu thôi, bởi đối thủ đáng sợ nhất là Italia đã ở phía sau lưng họ rồi!

    CON SỐ 6 

    Trong 6 giải đấu lớn gần đây của Đức kể từ World Cup 2006, họ đều vào ít nhất tới bán kết. Trong 6 lần này thì có 5 lần họ được dẫn dắt bởi HLV Joachim Loew. Ở 5 lần trước, Đức đã 1 lần đăng quang chính là tại World Cup 2014 cách đây 2 năm.

    MÀN “CÂN NÃO” GIỮA ITALIA VÀ ĐỨC 
    TRÊN CHẤM LUÂN LƯU 11 M

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội