Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern hạ Milan: Cỗ máy đã trơn dầu
Việt Hà • 09:42 ngày 25/07/2019
Bayern khép lại loạt trận International Champions Cup 2019 với chiến thắng 1-0 trước Milan. HLV Niko Kovac có thể hài lòng về những gì các học trò làm được trên đất Mỹ, từ phong độ cho tới lối chơi.
    Bàn thắng duy nhất của Hùm xám do công của Leon Goretzka. Nhận bóng từ đường chọc khe thông minh của Joshua Kimmich, tiền vệ người Đức đã không mắc sai lầm nào.

    Goretzka cũng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận. Cựu tiền vệ Schalke mang tới sự năng động cho tuyến giữa Bayern, kết nối ăn ý với Thomas Mueller, Kimmich trong các pha lên bóng bên cánh phải. 

    Hàng tiền vệ chính là nơi Kovac yên tâm nhất trong loạt trận giao hữu vừa qua. Không chỉ Goretzka chơi tốt, Tolisso cũng đang tìm lại phong độ sau chấn thương dài ngày. “Cậu ấy không khác nào một bản hợp đồng mới cho Bayern, tăng cường thêm sự vững vàng cho hàng tiền vệ”, Kovac nói về cầu thủ người Pháp.

    Tolisso đã chơi không mấy nổi bật trước Arsenal, nhưng bùng nổ trước Real và lấn lướt các tiền vệ Milan. Trong khi đó, Thiago Alcantara vẫn xứng danh ông chủ hàng tiền vệ mỗi lần được vào sân. Ngay cả Renato Sanches, người mà tương lai tại Bayern còn chưa rõ ràng, cũng thi đấu rất quyết tâm trong 59 phút đối mặt Milan.

    ICC 2019 cũng là bài test thành công đối với các tân binh. Benjamin Pavard đã chơi một trận tuyệt hay trước Milan, chắc chắn trong các pha cản phá và luôn có ý đồ trong mỗi đường chuyền phát động.

    Tân binh người Pháp thể hiện sự đa năng khi đá trung vệ trong hiệp 1, sau đó dạt sang cánh phải trám vào vị trí của Kimmich (ra nghỉ). Ở bất kỳ vai trò nào, nhà ĐKVĐ World Cup cũng thể hiện nhiệt huyết thi đấu và sự tự tin trong mỗi lần chạm bóng. Cần nhắc lại là Pavard đã chơi kém trong trận ra mắt gặp Arsenal, nhưng sau đó anh chơi tốt dần lên trước Real Madrid và tới Milan là sự hòa nhập gần như trọn vẹn với các đồng đội mới.


    Một tân binh khác cũng ghi điểm với Kovac là tiền đạo 19 tuổi Jann-Fiete Arp. Cầu thủ mới đến từ Hamburg được chơi trọn 90 phút trước Milan sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hai cuộc chạm trán Arsenal và Real. Chơi ở vị trí của Lewandowski là gánh nặng lớn cho bất kỳ cầu thủ nào chứ không riêng gì một tân binh 19 tuổi.

    Nhưng Jann-Fiete Arp đã tỏ ra khá tự tin, xông xáo và từng hành hạ Marcelo trong cuộc đối đầu Real. Tiền đạo sinh năm 2000 thừa nhận: “Tôi chưa theo kịp tốc độ của các trận cầu đỉnh cao”. Và nhiều khả năng Jann-Fiete Arp sẽ chỉ chơi cho đội B của Bayern mùa tới. Nhưng Kovac đã nhìn thấy tiềm năng mà ông có thể tận dụng từ tuyển thủ U19 Đức.

    Về lối chơi, Kovac đã chuyển từ 4-1-4-1 ở trận gặp Arsenal sang 4-3-3 tại hai trận gặp Real và Milan. Thực tế cho thấy, 4-3-3 vẫn là công thức phù hợp với con người mà Bayern đang có. Với sơ đồ này, Kovac tận dụng được đội ngũ tiền vệ trung tâm dồi dào chất lượng với Thiago, Goretzka, Tolisso, Martinez, Renato Sanches và cả Kimmich khi cần. Ngoài ra, 4-3-3 tạo không gian hoạt động lý tưởng cho Coman và Gnabry, hai gọng kìm rất quan trọng trong lối chơi của Bayern hiện tại. Gnabry đã có một giải đấu thành công với 1 bàn thắng trước Real và 1 đường kiến tạo trước Arsenal.

    Phải tới 17/8, Bundesliga 2019/20 mới khởi tranh, nhưng cỗ máy Bayern đã trơn dầu ngay thời điểm này. Phía trước thầy trò HLV Kovac là cuộc chạm trán Fenerbahce tại Audi Cup (30/7).

    Lewandowski chấn thương


    Ngay trước thềm trận giao hữu với Milan, Robert Lewandowski đã dính chấn thương bắp cơ. HLV Niko Kovac buộc phải gạch tên chân sút người Ba Lan khỏi danh sách thi đấu. Ngoài Lewandowski, Serge Gnabry và Javi Martinez cũng ngồi ngoài vì lý do tương tự. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bayern, chấn thương của Lewandowski không mấy nghiêm trọng. Tiền đạo 30 tuổi nhiều khả năng trở lại trong trận gặp Fenerbace tại Audi Cup (30/7).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội