Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern lại rơi điểm: Chuyện gì vậy, Guardiola?
MẠNH ĐỨC • 14:08 ngày 05/02/2015
Trước lượt về, HLV Pep Guardiola đã gây chú ý với những câu chuyện lùm xùm xung quanh tương lai. Và sau 2 lượt trận đầu của lượt về, ông tiếp tục được xem là nhân vật chính trong sự sa sút khó hiểu của Bayern khi thua Wolfsburg và rạng sáng qua là trận hòa Schalke 1-1.
    GUARDIOLA LÚNG TÚNG
    Khi bàn thắng ở phút 66 của Robert Lewandowski bị trọng tài từ chối do bóng đã đi hết đường biên ngang trong tình huống trước đó, HLV Pep Guardiola đã chạy ra gần cột cờ góc để… phản đối với trợ lý đường biên. Và khi Arjen Robben đánh đầu ghi bàn ở tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Guardiola đang trong quá trình phân trần với trợ lý thứ 4 đã bất ngờ… ôm vị này ăn mừng.

    Đó là một hành động trong vô thức của Guardiola. Ngay sau khi biết mình ôm nhầm người, Pep đã buông tay và… đi về khu vực BHL. Nhưng hành động đó phần nào cho thấy sự khác thường so với một Guardiola trầm ngâm với những tính toán chiến thuật chuẩn xác như trước đây. Hành động vô thức của Pep chỉ cho thấy 1 điều, ông không còn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có của mình.

    Trong thế mất người (Jerome Boateng bị thẻ đỏ ở phút 18), Bayern dù đã rất cố gằng để vươn lên dẫn điểm nhưng lại không bảo toàn được lợi thế mong manh. Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Robben, Benedikt Hoewedes với cú đánh đầu hóc hiểm cũng từ 1 quả phạt góc đã quân bình tỷ số 1-1 cho Schalke.


    Sau trận đấu, Guardiola vẫn cho rằng ông “rất, rất, rất hài lòng về màn trình diễn của Bayern”. Cũng giống Guardiola, các cầu thủ Bayern đã cho thấy được quyết tâm của mình ở trận đấu này. Nhưng dường như những sức ép đã khiến cho họ đánh mất sự khôn ngoan trong cách chơi bóng.

    BAYERN BẤT ỔN
    Khác với trận thua Wolfsburg 1-4, Guardiola đã sử dụng 3-4-3 ở trận này với việc đưa David Alaba trở lại vị trí trung vệ. Nhưng những tính toán của Guardiola bị phá sản chỉ sau 18 phút với chiếc thẻ đỏ của Boateng sau tình huống cản phá Sidney Sam đối mặt với Manuel Neuer. Thậm chí, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nếu Neuer không xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền của Choupo-Moting.

    Ở thế 10 đấu 11, thật khó để đưa ra những đánh giá chính xác về trận đấu. Song, không khó để thấy rằng Bayern đã chơi không tốt, ít nhất là nếu so với trận thua Man City 2-3 tại vòng bảng Champions League, trận đấu họ cũng thiếu người.

    Trước Schalke, Bayern cầm nhiều bóng hơn nhưng những đợt lên bóng lại đơn điệu. “Bộ óc” Xabi Alonso và Bastian Schweinsteiger vẫn mờ nhạt. Trong khi hàng công với sự sa sút của Thomas Mueller và Lewandowski cũng khiến cho Guardiola đang phải đau đầu. Ở trận này, Mario Goetze được xếp đá chính thay Lewandowski nhưng người hùng ĐT Đức tại World Cup 2014 đã sớm phải nhường chỗ cho Dante, sau chiếc thẻ đỏ của Boateng. Điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa Goetze và Guardiola có thể phức tạp thêm.

    Đó là những bất ổn mới xuất hiện tại Bayern và hơn bao giờ hết đang cần Guardiola sớm giải quyết một cách ổn thỏa. Bởi những trận cầu quan trọng, quyết định cả mùa giải đã sắp sửa gõ cửa họ…

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay