DẤU ẤN GUARDIOLA
Trận chung kết Cúp QG với Dortmund rạng sáng qua là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola. Ông đứng trước sức ép lớn phải thắng, phải chứng tỏ tài năng trước một đối thủ rất khó chơi. Chưa kể, Bayern liên tục đón nhận tin xấu trong quá trình chuẩn bị với chấn thương của Thiago Alcantara, Bastian Schweinsteiger và David Alaba, Mario Mandzukic bị gạch tên trong khi đội trưởng Philipp Lahm cũng chỉ chơi được 30 phút rồi rời sân.
Khó khăn là vậy nhưng Guardiola vẫn cho thấy cá tính với đội hình xuất phát lạ lẫm. Ông áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho Bayern với hàng tiền vệ xáo trộn khi hậu vệ phải Rafinha được xếp đá... tiền vệ trái còn tài năng trẻ 18 tuổi Emile Hojbjerg được tin tưởng giao vị trí tiền vệ phải. Cách bố trí đội hình này cùng với hàng tiền đạo chơi thấp, có nhiều thời điểm Bayern như chơi với sơ đồ 3-7-0. Chính số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ đã giúp cho đội bóng xứ Bavaria hạn chế được tối đa lối chơi pressing của Dortmund. Họ khiến đối thủ hầu như không tạo ra được pha phản công nào trong suốt cả trận.
Điều đó đã tạo nên một Bayern khác so với trận thua 0-3 trước chính Dortmund ở lượt về Bundesliga hồi giữa tháng 4, hay trong 2 trận thua trước Real tại bán kết Champions League 2013/14. Đó là một Bayern của sự tính toán với việc cầm bóng, triển khai lối chơi hay cả những pha phạm lỗi chiến thuật từ xa. Bayern của sự chặt chẽ khi bộ ba trung vệ Dante, Jerome Boateng và Javi Martinez chơi chắc chắn. Và Bayern của những khoảng khắc, với những pha dứt điểm lạnh lùng của Arjen Robben và Thomas Mueller ở hiệp phụ thứ 2 để giành chiến thắng 2-0 sau 120 phút.
RANH GIỚI MONG MANH
Không phủ nhận Guardiola đã có những tính toán kỹ lưỡng và ông đã chiến thắng người đồng nghiệp Juergen Klopp trong màn đấu trí. Song, đó chưa phải một màn trình diễn hoàn hảo. Ngoài sức tấn công chưa thật sự tốt, Bayern vẫn cho thấy điểm yếu ở những pha bóng cố định mà điểm nhấn chính là tình huống gây tranh cãi ở phút 64. Trung vệ Mats Hummels của Dortmund đã đánh đầu đưa bóng ra sau vạch vôi gần 1 mét trước khi bị Dante phá ra, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho đội bóng vùng Ruhr. Nếu bàn thắng được công nhận, có lẽ Bayern sẽ không còn cơ hội kéo trận đấu đến hiệp phụ như thực tế.
Tình huống “chết hụt” đó cũng phần nào khái quát hình ảnh của chính Bayern ở mùa giải này. Họ chơi tốt, nhưng luôn tỏ ra mong manh và dễ bị tổn thương. Để rồi cuối cùng, với sự giúp sức từ thần may mắn, thày trò Guardiola đã hạ màn mùa giải thành công với cú đúp nội địa.
Song, dù BLĐ đội bóng xứ Bavaria tỏ ra hài lòng với những gì mà Guardiola làm được trong mùa giải đầu tiên thì vẫn không có nghĩa, nhiệm vụ trong mùa giải tới trở nên nhẹ nhàng hơn. Bayern vẫn sẽ phải chịu một sức ép danh hiệu lớn ở mùa 2014/15 mà để đáp ứng được điều đó, Guardiola vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện lối chơi mà ông đang dày công xây dựng.
Có một điều nữa mà Pep cũng cần phải lưu ý, rằng danh hiệu đôi khi không phải là tất cả. Còn nhớ, Felix Magath từng bị Bayern sa thải trong mùa thứ 3, dù 2 mùa trước đó (2004/05 và 2005/06), chiến lược gia này đã giúp đội bóng xứ Bavaria giành tới 2 cú đúp nội địa.
10 NHÀ VÔ ĐỊCH CÚP QG GẦN NHẤT
2014: Bayern
2013: Bayern
2012: Dortmund
2011: Schalke
2010: Bayern
2009: Bremen
2008: Bayern
2007: Nuernberg
2006: Bayern
2005: Bayern
CON SỐ
3,06 Đã có tổng cộng 193 bàn thắng sau 63 trận đấu tại Cúp QG Đức 2013/14, trung bình 3,06 bàn/trận.
4 Manuel Neuer là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Cúp QG dự 4 trận chung kết liên tiếp, trong đó 3 lần thủ thành này được đứng trên bục cao nhất.
8 Thomas Mueller là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp QG 2013/14, với 8 lần lập công (6 trận).
10 Với việc đăng quang tại Cúp QG, Bayern đã có mùa giải thứ 10 giành cú đúp nội địa.