Shaqiri đang có hợp đồng với Bayern đến hết mùa 2015/16. Tuy nhiên, trong Hè 2014 vừa qua, tiền vệ này đã từng bóng gió về việc rời Bayern để được ra sân chơi bóng thường xuyên hơn. Khi đó, Bayern đã quyết giữ ngôi sao người Thụy Sỹ với hy vọng cầu thủ này có thể thay thế Franck Ribery trong tương lai. Song, Shaqiri đã không thể hiện được nhiều trong những lần được HLV Guardiola trao cơ hội.
Tiền vệ người Thụy Sỹ chơi khá nhạt nhòa với chỉ 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo trong 8 lần ra sân tại Bundesliga mùa này. Phong độ khá tốt mà Shaqiri từng thể hiện tại World Cup 2014 đã không được tái hiện khi trở về Bayern Munich. Cầu thủ 23 tuổi vì thế không cạnh tranh nổi suất đá chính với những Bernat, Alaba hay Goetze. Nhận thấy Shaqiri không có dấu hiệu phát triển lên nữa, Guardiola đã quyết định bật đèn xanh cho cầu thủ này rời Allianz Arena.
Tiền vệ người Thụy Sỹ chơi khá nhạt nhòa với chỉ 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo trong 8 lần ra sân tại Bundesliga mùa này. Phong độ khá tốt mà Shaqiri từng thể hiện tại World Cup 2014 đã không được tái hiện khi trở về Bayern Munich. Cầu thủ 23 tuổi vì thế không cạnh tranh nổi suất đá chính với những Bernat, Alaba hay Goetze. Nhận thấy Shaqiri không có dấu hiệu phát triển lên nữa, Guardiola đã quyết định bật đèn xanh cho cầu thủ này rời Allianz Arena.
Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria sẽ chỉ để Shaqiri ra đi nếu nhận đủ 20 triệu euro. Đây được xem là một mức phí phải chăng với tài năng của ngôi sao người Thụy Sỹ. Số tiền thu về từ việc bán Shaqiri sẽ được Bayern dành để chiêu mộ Marco Reus (Dortmund) trong Hè 2015. So với Shaqiri, Reus rõ ràng là một lựa chọn hoàn hảo hơn để thay thế Ribery.
Trong khi đó, Bayern cũng đã nối liên lạc với Hannover và M’gladbach về trường hợp của Hojbjerg. Bayern muốn cho mượn tiền vệ trẻ này nhưng trong trường hợp nhận được lời đề nghị hợp lý, họ sẵn sàng bán đứt Hojbjerg.