Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern thua sốc trước M'Gladbach: Hùm xám vẫn có điểm yếu
Tiến Sỹ • 05:58 ngày 07/12/2015
Bayern đã chịu thất bại đầu tiên của mùa giải, đồng thời chưa thể vô địch lượt đi Bundesliga. Trận thua 1-3 trước M’gladbach cho thấy Hùm xám vẫn có những điểm yếu nhất định, nhưng cũng là thất bại cần thiết để họ trưởng thành.
    XUẤT SẮC NHẤT SONG VẪN CÓ ĐIỂM YẾU
    Màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giúp Bayern của HLV Pep Guardiola được xưng tụng là phiên bản xuất sắc nhất. Nhưng trận thua trước M’gladbach đã cho thấy Hùm xám vẫn tồn tại những điểm yếu.

    Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2014, sau 99 trận chính thức liên tiếp, Pep mới giữ nguyên đội hình xuất phát. 11 cầu thủ ra sân tối thứ Bảy cũng là những người đã đá chính khi Bayern đánh bại Hertha Berlin 1-0 hồi cuối tuần trước. Điều đó cho thấy BHL Bayern đặt quyết tâm thắng đối thủ đáng ghét M’gladbach như thế nào, chứ không hề chủ quan vì đang chiếm ngôi đầu bảng bằng khoảng cách vời vợi so với nhóm đứng sau.

    VIDEO: M’gladbach 3-1 Bayern Munich (Vòng 15 Bundesliga 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bayern quyết tâm vô địch lượt đi sớm là thế, đã dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên với những pha hãm thành dồn dập, đặc biệt là 2 cú sút liên tiếp của Robert Lewandowski và Kingsley Coman (dội cột dọc), nhưng Hùm xám đã bị sự cứng cỏi của M’gladbach làm cho nản lòng. Đội chủ nhà rất kiên nhẫn chống đỡ Bayern, chờ cho đối thủ bắt đầu rối và mất tập trung mới thực hiện đòn trừng phạt.

    Cánh phải của Philipp Lahm đã không còn chắc chắn, anh thường xuyên để Granit Xhaka và Fabian Johnson vượt qua. Bàn mở tỷ số của M’gladbach, tiếp đó lại đến tình huống Julian Korb sút dội xà ngang Bayern, đều đến từ cánh phải của Lahm. Bẫy việt vị Bayern cũng liên tục sập hỏng, hậu quả trực tiếp là bàn thua thứ ba sau khi Johnson thoát xuống đối mặt thủ môn Manuel Neuer.

    Bayern đã bộc lộ vô số điểm yếu trong trận thua tâm phục trước M’gladbach 

    RIBERY TRỞ LẠI VÀ GHI BÀN

    Thua trận không thể bào chữa, song Bayern vẫn đón tin tích cực khi Franck Ribery trở lại sau khi nghỉ dài ngày và ngay lập tức ghi bàn. Dù xa sân cỏ khá lâu, nhưng Ribery chỉ mất 6 phút sau khi vào sân để thực hiện pha phối hợp rất đẹp với Arturo Vidal, trước khi đánh bại thủ môn Yann Sommer trong pha bóng đối mặt.

    Đó là sự trở lại đầy hứa hẹn của Ribery sau gần 9 tháng ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá, cũng như những sai lầm nghiêm trọng của đội ngũ y tế trong khâu điều trị dẫn tới nhiễm trùng, buộc anh phải xa sân cỏ rất lâu. Ngoài ý nghĩa đối với cá nhân Ribery, sự trở lại của Gã mặt sẹo cũng sẽ đóng góp thêm các ý tưởng lên bóng của Pep, nhằm giúp Bayern nhanh chóng đứng dậy sau thất bại choáng váng trên sân Borussia-Park.

    Đây chỉ là một cú vấp ngã của Bayern, dù nó khá đau khi Bayern gần-như-hoàn-hảo đã hạ quyết tâm buộc M’gladbach phải khuất phục bằng mọi giá. Nếu thắng đối thủ yếu Ingolstadt vòng tới trên sân nhà, chức vô địch lượt đi Bundesliga vẫn sẽ thuộc về Bayern trước 1 vòng đấu, đây là viễn cảnh khó có thể tránh được. Bởi vậy, trận thua choáng váng 1-3 trước M’gladbach vẫn nên được nhìn nhận dưới lăng kính tích cực, bởi nó giúp Pep nhìn ra và khắc phục những điểm yếu, cũng như buộc các cầu thủ không thể ngủ quên trong những trận cầu dễ dàng ở Bundesliga.

    300 trận cho Ribery
    Chỉ thi đấu trong 15 phút cuối hiệp 2 nhưng Ribery đã kịp ghi bàn, đồng thời cũng kỷ niệm luôn trận chính thức thứ 300 cho Bayern, với 105 pha lập công. Trong 300 trận của Gã mặt sẹo cho Bayern có 194 lần ra sân tại đấu trường Bundesliga, 28 trận ở Cúp QG Đức, 72 trận tại Champions League và 6 trận Siêu Cúp Đức.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay