Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern toàn thua ở Audi Cup: Vì sao Hùm xám liêu xiêu?
Vịnh San • 10:39 ngày 04/08/2017
Audi Cup là một trong những giải đấu giao hữu uy tín bậc nhất châu Âu và cũng là nơi để Bayern thị uy trước mùa giải mới. Nhưng bây giờ, thật khó tin khi Hùm xám, đội từng 3 lần đăng quang trong 4 lần tổ chức trước đó, lại hiện ra với dáng vẻ xác xơ đến thảm hại ở giải năm nay.

    Khâu chuẩn bị luộm thuộm

    Cách đây 2 năm, Bayern dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch Audi Cup sau khi vùi dập Milan 3-0 và đánh bại Real, đội sau đó đăng quang ở Champions League, ở trận chung kết. Tuy chỉ là một giải giao hữu nhưng đội bóng xứ Bavaria luôn coi trọng nó để 3/4 lần đăng quang, sau đó bước vào mùa giải mới với tâm trạng tươi vui.

    Bây giờ, HLV Carlo Ancelotti cũng như các học trò không có lý do gì để mỉm cười. Họ mở màn Audi Cup với thất bại tủi hổ trước Liverpool (0-3) ở bán kết, và kết thúc bằng 90 phút tồi tệ trước Napoli (0-2) ở trận tranh giải Ba rạng sáng qua. Thua cả 2 trận, xếp cuối cùng và không một lần chọc thủng lưới đối phương, khó có gì thảm hại hơn thế. Như vậy, họ hoàn thành loạt 6 trận giao hữu với các đội bóng ngoài nước Đức với chỉ 1 chiến thắng trong khi thúc thủ (và không thể ghi bàn) 4 trận. 


    Tại sao nhà ĐKVĐ Bundesliga, đồng thời ghi 132 bàn mọi mặt trận mùa giải trước và đã chi 90,5 triệu euro từ đầu mùa Hè lại có thể tiều tụy đến vậy? Đó đơn giản là hiệu ứng đổ vỡ của một chuỗi những sai lầm, bắt đầu từ việc lên đường sang châu Á du đấu. Ở Trung Quốc và Singapore, kế hoạch tập luyện của Ancelotti đã không được tiến hành đầy đủ bởi quá nhiều hoạt động quảng bá. Trong vòng 9 ngày, bao gồm cả di chuyển, họ phải chơi 4 trận trong điều kiện ẩm ướt vùng Viễn Đông. 

    Trạng thái mệt mỏi là không thể tránh được. Và dễ hiểu, sự tập trung hay khát khao chiến thắng cũng bị ảnh hưởng. Biểu hiện rõ nét là Robert Lewandowski. Chân sút ghi 43 bàn mùa trước chơi rất thiếu cảm hứng và di chuyển uể oải. 359 phút ra sân trong 5 trận, anh chỉ “nổ súng” một lần trên chấm 11m. Cuối cùng, Ancelotti phải loại Lewy khỏi trận đấu với Napoli và trưng dụng cầu thủ trẻ Manuel Wintzheimer ở vị trí tiền đạo cắm. 

    Nỗi khổ và sự bối rối của Ancelotti

    Việc thiếu thốn các quân bài cần thiết cũng là một nguyên nhân. Vào ngày tập trung đầu tiên (1/7), Ancelotti chỉ có trong tay 7 cầu thủ thuộc đội 1. Cho tới ngày 22/7, khi chơi trận giao hữu đầy tiên với Milan tại Trung Quốc, 7 trụ cột khác vẫn vắng mặt vì nhiều lý do. Đến Audi Cup, danh sách chấn thương có thêm Thiago, Juan Bernat, David Alaba và James Rodriguez, trong khi Jerome Boateng cùng Manuel Neuer vẫn chưa trở lại. 

    Trong bối cảnh vật lộn để đối phó với sự thiếu hụt nhân lực, Ancelotti càng cảm thấy nhớ Xabi Alonso và Philipp Lahm. Bộ đôi vừa giải nghệ để lại khoảng trống mênh mông không thể bù đắp. Cánh phải bỗng trở thành tử huyệt với Rafinha trong khoảng thời gian vắng Joshua Kimmich. Ở trung tâm, Bayern luôn thất thế và rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Renato Sanches là thảm họa còn Corentin Tolisso cần thêm thời gian hòa nhập. 


    Sau tất cả, Ancelotti là người chịu trách nhiệm chính. Ông thừa nhận Bayern thiếu cân bằng, ngây thơ trong phòng ngự và các tiền vệ bất lực để khống chế tuyến giữa. Ngoài ra, HLV người Italia cũng khá bảo thủ khi duy trì sơ đồ 4-2-3-1 trong hầu hết các trận và ngần ngại tiến hành các cuộc thử nghiệm, cả về chiến thuật lẫn nhân sự. 

    Ancelotti tuyên bố “Bayern thực sự sẽ trở lại vào thứ Bảy”. Liệu trong vài ngày, Hùm xám có kịp thay da đổi thịt, chúng ta hãy chờ xem! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội