Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Lewy đến Bayern vì tình yêu? Quên đi!
Trần Minh • 20:53 ngày 06/01/2014
Robert Lewandowski ở Dortmund bao lâu? Hợp đồng dài hơi nhất mà anh từng ký đã bao giờ vượt quá 3 năm chưa? Chưa phải không? Vậy thì vì sao anh ký một lúc 5 năm với Bayern? Câu trả lời thật đơn giản: Vì tiền.
    Ole Gunnar Solskjaer, người vừa làm làng báo sương mù dậy sóng khi chiến thắng ngay trong trận đầu tiên cầm quân trên đất Anh, ở lại Man United suốt hơn một thập kỷ dù ông chỉ là nhân vật dự bị. Gabriel Batistuta đã có thể giành Scudetto (thậm chí là nhiều) nếu đầu quân cho Juventus, Lazio hay AC Milan, vậy mà ông vẫn buộc chặt đời mình với Fiorentina (sau đó là Roma). Tại sao họ vẫn “chịu đấm ăn xôi” như thế bất chấp những biến động? Tất nhiên là vì tình yêu.

    Tình yêu, nói cách khác là lòng trung thành, là điều xa xỉ trong xã hội hiện nay. Tình yêu có nghĩa là gì nếu nó không đem đến những giá trị thực dụng? Vì sao một cầu thủ hôm nay hôn logo đội này, hôm sau đã hôn ngay lên logo đội khác? Rõ ràng cũng chỉ vì tiền. Những con người lãng mạn cố tình bỏ qua sự thật tất yếu ấy để theo đuổi những gì tốt đẹp nhất rốt cục chỉ là những người thất bại. Tiếc thay, HLV Juergen Klopp là một người thất bại như thế!

    Ngọn núi lửa ở Iceland phun trào, khiến Barcelona thất thế rõ rệt trong trận bán kết Champions League lượt đi với Inter Milan hồi năm 2010. Đấy là điều ai cũng biết. Nhưng hiếm người biết cũng vào thời gian ấy, trong thời điểm “mù mịt” ấy, Juergen Klopp cùng các cộng sự đã vượt qua những trở ngại giao thông để sang Ba Lan ký hợp đồng với Lewandowski, khi ấy hãy còn (tất nhiên là vô danh) chơi cho Lech Poznan.

    Nếu Lewandowski nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, những gì mà Dortmund và Klopp đã dành cho anh suốt mấy năm qua, không đời nào anh rời Dortmund. Nhưng đây là một thời đại khác, một thực tế khác. Và anh chọn Bayern, nơi trả cho anh mức lương cao hơn 3 lần so với hiện tại, còn hơn là ở lại CLB đã chắp cánh cho sự nghiệp của mình.

    Lewandowksi đã ký hợp đồng 5 năm với Bayern

    Mùa Hè vừa qua, Bayern từng đề nghị 30 triệu euro cho Lewandowksi, vậy mà Dortmund vẫn từ chối. Klopp có niềm tin (mù quáng) là Lewandowski sẽ ký vào bản hợp đồng mới. Mấy tháng trôi qua, Lewandowksi cũng chỉ một mực nghĩ về Bayern và Dortmund đành chấp nhận để anh thương thảo với Hùm xám và ra đi (miễn phí) vào cuối mùa.

    Klopp là người lãng mạn, lãng mạn đến mức thoát ly khỏi thực tế đau lòng. Học trò cưng của ông - Marco Reus, vừa có một mùa bóng thành công tại Moenchengladbach - từng nhận được đề nghị chuyển sang Bayern với mức lương hậu hĩnh - đã từ chối thẳng thừng để trở lại Dortmund chơi bóng cạnh bạn thân Mario Goetze?

    Rốt cục thì sao? Goetze đã bỏ lại tình bạn sau lưng mà đầu quân cho Bayern. Ngày Goetze rời Dortmund, Reus đã khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt vô vọng bởi Goetze chả đời nào thay đổi quyết định. Klopp là người chứng kiến và an ủi Reus hôm ấy, vậy sao ông lại quên bài học cơ bản về tình yêu là lòng trung thành?

    Nếu Goetze đã có thể bỏ bạn thân nhất để sang Bayern, từ bỏ luôn CLB đầu tiên trong đời thì vì sao một “lính đánh thuê” như Lewandowski lại có thể từ chối đề nghị của Hùm xám? Đấy là một nỗi đau. Nó nhắc nhở một người sành sỏi như Klopp phải nhớ rằng: tình yêu trong thế giới bóng đá cũng chỉ mang tính... tương đối. Klopp là người có công lớn nhất trong sự nghiệp của Lewandowski? Thì... kệ ông chứ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội