Bóng Đá Plus trên MXH

Boateng mượn chung kết World Cup 2014 để xóa vết nhơ với Messi
Hà Trang • 08:58 ngày 07/05/2020
Trong sự nghiệp trung vệ lừng lẫy của mình, Jerome Boateng hiếm khi ám ảnh bởi một tiền đạo nào như Lionel Messi và đặc biệt hơn là ngày 6/5, khi 5 năm trôi qua mà mọi thứ vẫn như ngày nào.

    Ký ức có lẽ là đáng quên nhất đời Boateng đến vào ngày 6/5/2015, trong trận bán kết Champions League giữa Bayern và Barcelona ở Camp Nou. Trước trận, Boateng và toàn đội Hùm xám đã lớn tiếng sẽ "bắt chết" Messi nhưng rốt cuộc chính trung vệ người Đức bị El Pulga qua người trước khi đổ gục như... cây chuối trong bàn mở tỷ số.

    Hình ảnh đó đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và Boateng bị lấy ra làm trò cười rất nhiều. Sau này, Boateng thừa nhận anh không quá xấu hổ vì pha bóng đó, thậm chí đã xem lại và cười rất nhiều. Để chứng minh, vào ngày hôm qua (6/5), Boateng đã đăng lại bức ảnh mình ngã... chổng vó trước Messi kèm dòng trạng thái đầy thâm sâu.

    "Đây rồi, thứ chúng ta có thể cười trong những ngày tháng khó khăn này. Vừa xem tôi sẽ vừa ăn bỏng ngô và sau đó sẽ xem lại trận chung kết World Cup 2014". Boateng không quên viết kèm một biểu tượng nháy mắt đầy tinh nghịch. Rất nhiều người nhận ra Boateng có ý nhắc lại trận chung kết World Cup 2014, nơi cả anh và Messi đều thi đấu trọn vẹn và chiến thắng chung cuộc thuộc về người Đức.

    Ở dưới phần bình luận, Boateng không quên thể hiện sự hài hước của mình: "Mấy người có thể thôi gắn thẻ tôi được không, chuyện đã 5 năm rồi đấy".

    Ở một diễn biến khác, cách đây không lâu Boateng đã bị Bayern Munich phạt tiền do tự ý rời thành phố trong thời gian cách ly mà chưa được CLB cho phép. "Hậu vệ của Bayern Munich, Jerome Boateng rời Munich hôm qua mà không được phép của CLB. Boateng đã vi phạm các hướng dẫn do đội bóng ban hành khi ở quá xa nhà anh ấy. Những hướng dẫn này phù hợp với chỉ thị của chính phủ về vấn đề hạn chế di chuyển cũng như các khuyến nghị của cơ quan y tế", Bayern thông báo.

    XEM THÊM

    Premier League có thể đá kiểu 'chộp giật' nếu mở cửa trở lại

    Ngày mai, K-League 2020 chính thức khởi tranh

    Thủ tướng Anh 'bật đèn xanh' cho Premier League mở cửa trở lại

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội