Nói về Bayern thì trước tiên phải bàn về nỗi thất vọng của ĐT Đức. Cỗ xe tăng dính lời nguyền cho nhà vô địch thế giới khi dừng chân ngay sau vòng bảng.
Ở đó, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Suele, Sebastian Rudy, Leon Goretzka và đặc biệt là Thomas Mueller thi đấu kém chưa từng thấy. Họ không những không thể hiện được khả năng vốn có mà còn mắc những sai lầm hết sức sơ đẳng, ví dụ như trường hợp của Neuer trong bàn thua thứ 2 trước Hàn Quốc.
Sai lầm không thể tha thứ của Neuer
Rudy thì cực kỳ bất hạnh khi dính chấn thương gãy mũi trong lúc đang thi đấu tốt trước Thụy Điển. Goretzka từ một tiền vệ trung tâm lại bị Loew kéo sang đá chạy cánh phải và đương nhiên trở thành người thừa trên sân.
Sang đến ĐT Ba Lan, ngôi sao được kỳ vọng nhất là Robert Lewandowski tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở các giải đấu lớn. Anh thi đấu cả 3 trận nhưng không ghi nổi một bàn nào và chứng kiến đội nhà xếp bét bảng. Nhìn chung, hệ thống thiếu cân bằng của Ba Lan không tạo được điều kiện thuận lợi nhất để Lewandowski nổ súng.
Lewandowski vẫn chơi rất thất vọng
Không phải sớm về nước nhưng Thiago Alcantara (Tây Ban Nha), Corentin Tolisso (Pháp) và James Rodriguez (Colombia) đều gặp những vấn đề riêng. Thiago và Tolisso chỉ là những lựa chọn thứ yếu trên hàng tiền vệ ở đội bóng quê hương mình, trong khi James bị chấn thương cản trở rất nhiều.
Tuy nhiên, lịch sử lại đang ủng hộ 3 cái tên này vào trận chung kết. Thống kê chỉ ra kể từ World Cup 1982, luôn có ít nhất một thành viên của Bayern góp mặt trong trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá thế giới.
Danh sách những thành viên Bayern góp mặt trong các trận chung kết World Cup 1982: Breitner, Dremmler, Rummenigge 1986: Matthaeus, Eder, Hoeness 1990: Augenthaler, Kohler, Reuter 1994: Jorginho 1998: Lizarazu 2002: Kahn, Linke, Jeremies 2006: Sagnol 2010: Robben, Van Bommel 2014: Neuer, Boateng, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Mueller, Goetze |