Số cầu thủ đội một Bayern còn ở lại sân Allianz Arena vào các ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới sẽ chỉ còn lại Rafinha, Jan Kirchhoff, Diego Contento và thủ thành Tom Starke.
Cũng vào thời điểm đó đội U23 của “Hùm xám” lại bận tham dự một trận đấu ở nơi khác, và sẽ không thể tham gia các buổi tập cùng Pep Guardiola. Đó là lý do chiến lược gia 42 tuổi sẽ tham khảo ý kiến người phụ trách đội U19 Marc Kienle để đôn 8 cầu thủ “tuổi teen” lên tập cùng 4 cái tên còn lại trong đội chính.
Cũng vào thời điểm đó đội U23 của “Hùm xám” lại bận tham dự một trận đấu ở nơi khác, và sẽ không thể tham gia các buổi tập cùng Pep Guardiola. Đó là lý do chiến lược gia 42 tuổi sẽ tham khảo ý kiến người phụ trách đội U19 Marc Kienle để đôn 8 cầu thủ “tuổi teen” lên tập cùng 4 cái tên còn lại trong đội chính.
Và trong số những cầu thủ U19 có một cái tên “quen mà lạ”: Lucas Scholl. Đúng vậy, cậu bé 17 tuổi này chính là con trai của cựu tiền vệ Bayern Mehmet Scholl ngày nào. Cầu thủ này mới chỉ có mặt tại đội U19 Bayern được 3 tháng, ấy vậy mà với tài năng vượt trội, đây đã là lần thứ hai cậu được tạo điều kiện lên tập cùng đội một.
Chia sẻ với báo giới về HLV Guardiola, “Scholl con” nói: “Ông ấy là một chiến lược gia vĩ đại, thật tuyệt được tập cùng ông ấy”.
Chia sẻ với báo giới về HLV Guardiola, “Scholl con” nói: “Ông ấy là một chiến lược gia vĩ đại, thật tuyệt được tập cùng ông ấy”.