Hôm 14/9 vừa qua, trong một trận đấu vừa diễn ra thuộc giải bán chuyên Đức, SV Vonderort đã thiết lập nên một kỷ lục tồi tệ khi để thua PSV Oberhausen tới 43 bàn không gỡ.
Vì tỷ số quá chênh lệch nên các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành điều tra xem liệu các cầu thủ SV Vonderort có bán độ hay không. Cụ thể, 2 ngày sau trận thua lịch sử, cảnh sát đã đến sân tập của Vonderort và áp giải thủ thành Marco Kwiotek về trụ sở để tiến hành điều tra.
Kwiotek bị cảnh sát áp giải về đồn
Thông tin tường thuật lại trận đấu này cho biết, chỉ sau hiệp 1, Vonderort đã bị dẫn tới 0-35 và chỉ còn thi đấu với 8 người. Dù vậy, các cầu thủ vẫn vui vẻ cười đùa trong thời gian nghỉ giữa giờ.
Về phần thủ môn Kwiotek, anh này không có nổi 1 lần cản phá thành công những cú dứt điểm của đối phương và cứ trung bình 2 phút lại để lọt lưới 1 bàn,