Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Không có cuộc hồi sinh mong đợi
Chiêu Văn • 11:13 ngày 05/02/2015
Borussia Dortmund tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi hứng chịu thất bại thứ 11 mùa này trước FC Augsburg vào tối thứ Tư với tỉ số chung cuộc 1-0.
    VIDEO: Borussia Dortmund 0-1 Augsburg
     
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Đó có lẽ là điểm thấp nhất trong sơ đồ phong độ của đội bóng áo vàng-đen ở mùa giải đang diễn ra. Họ từng hứng chịu nhiều kết quả thất vọng trước kia, nhưng tối thứ Tư, ngay cả các CĐV cũng đã quay lưng lại với đội nhà. Trận đấu kết thúc trong tiếng huýt sáo la ó dữ dội từ các khán đài vì sau trận thua và màn trình diễn này, ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải thấy tuyệt vọng cho BVB.


    Khi Roman Weidenfeller và Mats Hummels lầm lũi bước ra khỏi sân, tất cả những gì họ thấy là những khuôn mặt thất vọng và giận dữ của các CĐV. Dortmund đã trượt dốc quá lâu. Phần còn lại của đội bóng đứng chết lặng trên sân giữa những tiếng huýt sáo điếc tai, không còn gì để biện bạch sau một trận cầu tệ hại nữa.

    Trong trận sân nhà đầu tiên của năm 2015, BVB cho thấy họ chẳng học được gì trong 4 tuần nghỉ đông và những vấn đề của họ của nửa đầu mùa giải vẫn còn nguyên xi. Đội bóng của HLV Juergen Klopp tiếp tục tỏ ra lạc lối trên hàng công, trong khi rất mong manh ở hàng thủ. Những pha phối hợp của họ chỉ là cái bóng mờ của lối chơi tốc độ và đầy hứng khởi cách đây chưa lâu.

    Hummels trấn an người hâm mộ

    “Vấn đề là chúng tôi không còn là đội dẫn trước nữa. Chúng tôi giờ không thể lùi lại và chờ đợi cơ hội phản công”, Hummels nói sau trận đấu. Hậu vệ này chính là người phạm sai lầm dẫn tới cơ hội đầu tiên cho đội khách ở phút thứ 13. Ji Dong Won đã có thể nhìn thấy khung thành, Weidenfeller đã lao ra quá vội vàng, nhưng cú lốp bóng của cầu thủ Hàn Quốc đi quá cao.

    Sau lời nhắc nhở nghiêm khắc đó, Dortmund quả có chơi khá hơn. Họ kiểm soát trận đấu tốt hơn và bắt đầu tạo ra những cơ hội, nhưng đã không thể khiến thủ thành Augsburg - Alexander Manninger phải lo lắng nhiều. Lối chơi tấn công của Dortmund thiếu sự đột phá và không đủ hiệu quả ở những tình huống cuối cùng.

    Rất nhiều yếu tố trước trận đấu chỉ ra rằng Dortmund sẽ có một chiến thắng. Họ chưa bao giờ thua Augsburg. Hàng thủ đội khách đầy khiếm khuyết. Thay vì trung vệ đá chính Jan-Ingwer Callsen-Bracker, người ra sân từ đầu là Christoph Janker, đã không chơi trận nào ở Bundesliga từ tháng 3/2014. Tệ hơn, Dortmund vẫn không thể có bàn thắng sau khi Janker bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 64.

    BVB đã không thể tạo ra thêm cơ hội trước một Ausburg đã mệt mỏi chỉ còn lại 10 người cho tới tận những phút bù giờ, khi Ciro Immobile đánh đầu trúng người Manninger từ khoảng cách chỉ 3 mét. Trước đó, ở phút 50, Halil Altintop của Ausburg, chỉ bằng những động tác đơn giản, đã đi qua 3 chiếc áo vàng Sokratis Papastathopoulos, Hummels và Marcel Schmelzer. Bóng từ Altintop đập vào chân Schmelzer và rơi vào tầm khống chế của Raul Bobadilla, người đã dễ dàng hạ gục Weidenfeller.

    Marcel Schmelzer thất vọng với màn trình diễn của đội nhà

    Đó là một bàn thua rất đáng tiếc, khi đối thủ của Dortmund không hề mạnh hơn họ. Augsburg hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, nhưng Dortmund lẽ ra không thể để thủng lưới ngớ ngẩn như thế. Thời gian dường như ngừng lại xung quanh Altintop. Các cầu thủ Dortmund đã cố gắng tranh cướp bóng, nhưng giống như trong một cơn ác mộng, họ không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn. Tệ hơn, không có lý do gì để tin rằng những pha bóng như thế này không xảy ra trong tương lai.

    Phía cuối bảng xếp hạng Bundesliga, cuộc chiến trụ hạng vẫn chen chúc hàng 5-6 đội, nên một chiến thắng thứ Bảy này trước SC Freiburg có thể vẫn đủ để BVB vượt ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng giờ thì không còn ai dám chắc chắn điều đó nữa. Ausburg là hy vọng cuối cùng để họ xoay chuyển mùa giải, và hy vọng đó đã tiêu tan.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội