Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức & khoảng lặng Goetze
NHẬT ANH • 10:13 ngày 06/09/2016
Nếu cần phải tìm một khoảng lặng trong chiến thắng 3-0 của Đức trước Na Uy thì đó chắc hẳn phải là Mario Goetze. Thần đồng một thời của bóng đá Đức tiếp tục chơi mờ nhạt như chính anh đã làm trong suốt hơn 1 năm qua. Không ai còn nhận ra người hùng Maracana ngày nào.
    “Trông Goetze đá bóng như thể cậu ta… chẳng quan tâm gì vậy”, cựu thủ thành ĐT Đức, Jens Lehmann ngao ngán. “Tôi chẳng thấy cậu ta bứt tốc lần nào. Mà đúng hơn là tôi chẳng thấy gì cả”. 

    Những lời nhận xét của Lehmann đã lột tả gần như trọn vẹn 73 phút Goetze có mặt trên sân. Tiền vệ thuộc biên chế Dortmund không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào trên sân, lạc lõng gần như hoàn toàn với các người đồng đội như Oezil, Mueller hay Draxler.

    Điều đáng buồn với Goetze còn nằm ở chỗ người vào thay anh từ băng ghế dự bị, Julian Brandt, lại gây rất nhiều ấn tượng. 17 phút ít ỏi có mặt trên sân của Brandt là quãng thời gian tiền vệ 20 tuổi này cho thấy khát vọng của mình với hàng loạt những tình huống xử lý tự tin. “Những người được tung vào sân như Brandt cho thấy họ sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm với khát vọng. Còn Goetze thì gần như vô cảm”, vẫn là Lehmann chỉ trích Goetze không tiếc lời.

    HLV Joachim Loew sau trận đã có những phát biểu hòng giảm tải sức ép tới Goetze, “Cậu ấy cần thời gian. Thể lực của Goetze vẫn chưa hồi phục, một vài buổi tập nữa sẽ mang Goetze thực sự trở lại”, ông nói. 

    Việc Goetze có trở lại thật sự hay không thì chưa ai biết. Nhưng nếu cứ chơi bóng thờ ơ như hiện tại, ngày anh mất suất đá chính tại Die Mannschaft sẽ không còn xa. Julian Brandt không phải cái tên duy nhất có khả năng phế truất Goetze, tiền vệ này cần biết người Đức đang thừa tài năng ở hàng công.

    Goetze “tịt ngòi” nửa năm tại ĐT Đức
    Lần cuối cùng Goetze ghi bàn cho ĐT Đức đã là câu chuyện từ tháng Ba. Đó là bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong chiến thắng 4-1 của Đức trước Italia trong trận giao hữu vào ngày 29/3 tại sân Allianz Arena. Tức đã gần nửa năm trôi qua, Goetze đã “tịt ngòi” trong màu áo ĐTQG.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội