Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức rung cây chưa chắc nhát được khỉ
• 14:50 ngày 11/10/2015
Mats Hummels nói anh tức giận vì đội tuyển Đức đến trước lượt trận chót vòng loại EURO 2016 vẫn chưa giành được vé đến Pháp vào mùa hè năm sau. Hummels là cầu thủ hiếm hoi người Đức điển trai nhưng gương mặt không dữ dằn, nên cơn giận dữ không thể biến anh thành người khổng lồ xanh, như anh chàng David Banner trong bộ phim siêu anh hùng Hulk.
    Suy cho cùng, đội tuyển Đức không cần một siêu anh hùng, bởi chỉ cần Hummels và các đồng đội chơi với đúng khả năng, đội đương kim vô địch thế giới đã giành vé từ lâu lắm rồi.

    Sự thật phũ phàng, nhưng không thể chối bỏ: Đức hiện chỉ hơn Ba Lan và Ireland 1 điểm trước loạt trận cuối cùng. Về lý thuyết, Đức vẫn có khả năng bị loại nhưng rất khó. Cho dù cuối cùng Mannschaft có giành vé thì việc đội bóng mạnh nhất thế giới phải từng bước lết vào đoàn tàu gần chót đến France 2016 chắc chắn là lý do hợp lý khiến Hummels và nhiều người hâm mộ bóng đá Đức giận dữ. 

    Đội tuyển Đức hiện nay dường như đang đi ngược lại hình ảnh truyền thống của chính mình. Ngày trước, Đức không cần nhiều ngôi sao vẫn được cả thế giới nể sợ, và luôn vào sâu ở các giải lớn. Bây giờ, Đức có rất nhiều ngôi sao, thậm chí là nhiều nhất thế giới cả lực lượng trưởng thành lẫn tài năng trẻ, song không còn khiến ai run sợ nữa.

    Đánh bại Đức không còn là điều khó đến mức không dám mơ đến. Ba Lan hay Ireland có thể chứng thực điều này. Bỏ qua một bên yếu tố may rủi, chính những người Đức như Toni Kroos hay Joachim Loew cũng phải thừa nhận Cỗ xe tăng Đức đang trục trặc trong cách vận hành, và trong từng bộ phận. 

    Khi một đội tuyển lớn thi đấu kém thuyết phục, có thể liệt kê 1.001 lý do. Không ai lạ khi Hà Lan trồi sụt thất thường, kể cả ở vòng loại hay vòng chung kết các giải lớn. Cũng chẳng ai ngạc nhiên nếu BĐN chẳng thể đi đến cùng của con đường vinh quang, hoặc Pháp thường có những cái chết bi kịch đậm chất Pháp. Nếu Hà Lan, BĐN hay Pháp là những nét thơ của bóng đá châu Âu, thì Đức hay Italia chính là sự lạnh lùng đôi khi đến mức tàn nhẫn của cái gọi là trong bóng đá, chiến thắng là tất cả. 


    Mannschaft không cần ai khen họ đá hay hơn đối phương, nhưng chỉ cần chung cuộc chiến thắng thuộc về người Đức, thế là đủ. Gary Lineker từng nói rằng “bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ nhưng chung cuộc chiến thắng luôn thuộc về người Đức”. Sự cay đắng mà Lineker và người Anh từng nếm trải không chỉ là chuyện riêng của họ, mà còn là chuyện chung của rất nhiều đội tuyển, nhiều cá nhân, nhiều nền bóng đá kiệt xuất – tài hoa ở châu Âu. 

    Mannschaft từng là biểu tượng của hai trạng thái đối nghịch (vừa sợ hãi vừa nể phục), và là kim chỉ nam cho những đội tuyển muốn làm nên chuyện lớn trong bóng đá. Bạn cần một tập thể xuất sắc hơn là một tập hợp những cá nhân xuất sắc nhưng lại tạo nên một tập thể không xuất sắc, bài học của người Đức đơn giản là thế nhưng không dễ học thuộc và thực hiện thuần thục. 

    Còn bây giờ? Đức đang sợ hãi, dù ít dù nhiều, dù bản thân từng người Đức trong Mannschaft có nói ra hay không. Người ta đã biết cách đánh bại đội ĐKVĐTG, mà điều đơn giản nhất là hãy chờ người Đức tự sát. Khả năng ấy không còn là chuyện viển vông, và nếu Mannschaft không thay đổi thì giấc mơ trở thành ông vua châu Âu năm vào 2016 thật khó thành hiện thực.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội